Giải oan cho Hạ Cơ, mỹ nhân xinh đẹp mang tiếng sát 3 đời chồng

Quá xinh đẹp, Hạ Cơ lọt vào mắt xanh của nhiều kẻ quyền cao chức trọng, bị cuốn vào phân tranh chính trị rồi lại phải chịu tiếng làm vong quốc, sát chồng, sát con suốt cả ngàn năm.

Dưới góc nhìn của không ít sử gia, Hạ Cơ luôn mang hình tượng phản diện, nàng xinh đẹp vô song nhưng mang tiếng xấu là dâm đãng, lẳng lơ bậc nhất, nổi danh "Tam vi vương hậu, thất vi phu nhân" - "Ba lần làm vương hậu, bảy lần làm vợ người".

Hôm nay chúng ta cùng xem, có thật Hạ Cơ chẳng khác nào yêu nữ, mê hoặc đàn ông, giết 3 đời chồng, ăn tàn phá hại hay không?

Hạ Cơ- người đẹp mê hoặc

Hạ Cơ vốn họ Cơ, là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất thời Xuân Thu. Hạ Cơ trong nhiều ghi chép là người quốc sắc thiên hương, đẹp đến mê hoặc, môi son má phấn, mắt phượng mày ngài, lại thêm tình tứ vô song nên được rất nhiều người để ý. 

Lần đầu tiên lấy chồng, Hạ Cơ gả cho Hạ Ngự Thúc, từ đó mới theo họ của chồng, gọi là Hạ Cơ. Nàng sinh cho chồng một cậu con trai là Hạ Trưng Thư.

Giai oan cho Ha Co, my nhan xinh dep mang tieng sat 3 doi chong

Năm Hạ Trưng Thư 12 tuổi, Hạ Ngự Thúc qua đời, Hạ Cơ lúc đó vẫn xinh đẹp mỹ miều, sau khi sinh con lại càng duyên dáng yêu kiều nên bị Trần Linh Công - kẻ đã mơ ước nhan sắc của Hạ Cơ từ lâu - để ý và nổi lên ham muốn chiếm giữ.

Sau đó, Trần Linh Công cùng với Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ hợp lại dồn ép, bức bách Hạ Cơ. Họ sử dụng thủ đoạn vừa dụ dỗ vừa dọa dẫm, khiến Hạ Cơ buộc phải nghe theo mình, cùng lúc tư thông với cả ba người. Đáng giận hơn, cả ba xem đó là chiến tích của mình, thường xuyên thảo luận ngay tại triều đình, khiến người người ngán ngẩm, chán ghét.

Hạ Trưng Thư càng lớn càng phẫn uất, ngày hôm đó nghe được tin đồn kỳ quái về thân thế của mình, Hạ Trưng Thư không kìm chế được nữa. Chàng vốn đã hận mẫu thân gian díu, dâm loạn với ba người đàn ông lại căm tức lời nói đùa làm nhục nhã thân phận họ Hạ, khi thấy cơ hội đến, Hạ Trưng Thư đã ám sát Trần Linh Công.

Giai oan cho Ha Co, my nhan xinh dep mang tieng sat 3 doi chong-Hinh-2

Sau khi giết chết Trần Linh Công, Hạ Trưng Thư thông báo Trần Linh Công say rượu, phát bệnh cấp tính mà chết. Trong lúc này, Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ sợ hãi cũng chạy trốn tới nước Sở cầu cứu.

Nhân cơ hội, Sở Trang Vương đem binh thảo phạt nước Trần. Hạ Trưng Thư tử trận, Hạ Cơ bị bắt lại, đem đến trước mặt Sở Trang Vương. 

Nhìn thấy dung mạo đẹp đến khuynh đảo của Hạ Cơ, Sở Trang Vương cũng định nạp làm phi tần nhưng sau khi nghe lời can gián của đại thần Khuất Vu, cho rằng Hạ Cơ sát chồng sát con, vị quân chủ nước Sở bỏ qua ý định này mà ban Hạ Cơ cho viên tướng già Liên Doãn Tương Lão.

Đáng tiếc, Liên Doãn Tương Lão cũng chết trận nơi sa trường không lâu sau đó, thi thể bị quân địch giày xéo. Lúc này, con trai Liên Doãn Tương Lão là Hắc Yếu chẳng màng đến chuyện tìm xác cha mà khăng khăng muốn lấy Hạ Cơ làm vợ mình.

Lúc này, Khuất Vu lại bày kế cho Hạ Cơ sang nước Trịnh để tìm xác chồng và chịu tang. Khi Hạ Cơ sang được nước Triệu, Khuất Vu mới lộ mặt thật, đòi cưới Hạ Cơ. Việc này khiến Tử Phản - đại thần nước Sở ghi hận, sát hại gần hết người nhà của Khuất Vu, tịch thu gia sản.

Giai oan cho Ha Co, my nhan xinh dep mang tieng sat 3 doi chong-Hinh-3

Khuất Vu vì quá uất ức nên mang theo Hạ Cơ đến nước Tấn nương tựa, sau đó trợ giúp nước Tấn, liên thủ với nước Ngô để chinh phạt nước Sở. Nước Sở theo đó cũng bắt đầu xuống dốc.

Vì quá đẹp mà Hạ cơ bị oan ức hết lần này đến lần khác

Thế cho nên, câu chuyện "giết 3 đời chồng, 1 đời con, hại 1 quốc gia, 2 trọng thần" của Hạ Cơ là hoàn toàn bịa đặt. Những điển tích cho rằng Hạ Cơ là hồ ly tinh mê hoặc nhân tâm, là kẻ hồng nhan họa thủy đều là căn cứ thiếu chính xác.

Thứ nhất, trong chính sử không hề ghi lại việc Hạ Cơ thông dâm cùng Trần Linh Công. Chỉ chép rằng, Trần Linh Công vì sỉ nhục trọng thần Tử Công trước mặt tất cả mọi người nên bị Tử Công ghi oán. Sau đó Trịnh Linh Công chịu khổ, bị sát hại, không liên quan đến Hạ Cơ.

Thứ hai, điển tích "giết 3 chồng" của Hạ Cơ cho rằng nàng chính là đầu sỏ gây nên cái chết của 3 đời chồng là hoàn toàn bịa đặt. Điển tích này cho rằng Hạ Cơ gián tiếp giết chết người chồng thứ nhất là Hạ Ngự Thúc, người chồng thứ hai là Liên Doãn Tương Lão và người chồng thứ ba là Hắc Yếu.

Hạ Ngự Thúc chết sử sách không ghi chép rõ, Liên Doãn Tương Lão chết do chiến bại ở sa trường, Hắc Yếu chết vì bị Tử Phản diệt tộc. Đáng nói, Hắc Yếu chết vì ham mê mỹ sắc, không thể quy tội cho Hạ Cơ.

Giai oan cho Ha Co, my nhan xinh dep mang tieng sat 3 doi chong-Hinh-4

Cuối cùng, Hạ Trưng Thư vốn dĩ muốn giết Trần Linh Công không phải chỉ do khó chịu và phẫn uất với chuyện Trần Linh Công cưỡng ép mẫu thân của mình. Chàng không chịu được cảnh quân chủ bất tài, hoang dâm vô độ, làm nước Trần suy yếu vì vậy mới quyết định ra tay trừ họa cho nhân gian.

Huống chi nước Sở vốn có dã tâm lớn, Sở Trang Vương chỉ lấy cớ giết Hạ Trưng Thư để thảo phạt nước Trần mà thôi.

Qua chuyện này có thể thấy được, người làm trời nhìn, kẻ gây ra tai họa không phải là Hạ Cơ, nàng chỉ là nạn nhân bị áp đặt ác danh mà thôi. Hạ Cơ có chăng chỉ là vật hi sinh trong cuộc đấu đá, tranh quyền đoạt lợi này.

Nói cách khác, chỉ vì quá xinh đẹp, Hạ Cơ lọt vào mắt xanh của nhiều kẻ quyền cao chức trọng, bị cuốn vào phân tranh chính trị. Đến khi những kẻ này thất bại liền đem toàn bộ tội đanh đổ lên đầu nàng, khiến Hạ Cơ phải chịu tiếng làm vong quốc, sát chồng, sát con suốt cả ngàn năm.

Sau khi sụp đổ, tại sao Thanh triều vẫn còn đạo quân 5 vạn người?

Nước mất nhưng quân đội vẫn còn, chuyện này nghe ngược đời nhưng trên thực tế đã xảy ra dưới thời nhà Thanh. Đạo quân này đến tận năm 1984 mới được công khai và bị giải thể.

Quân đội là sức mạnh của một đất nước, là lực lượng bảo vệ cho quốc gia đó, cho dù là vào thời cổ đại chiến đấu bằng vũ khí lạnh hay vào thời đại ngày nay, quân đội vẫn luôn là bộ phận quan trọng, chủ chốt của một quốc gia.

Nhưng hơn 100 năm trước, đã có một chuyện vô cùng ngược đời xảy ra ở Trung Quốc: Nước mất nhưng quân đội vẫn còn.

Vụ án "thây tro" kỳ dị bậc nhất Trung Quốc

Tống Từ giải được vụ án thiêu xác ly kỳ trong lịch sử Trung Quốc theo cách ít ai ngờ tới.

Năm Gia Hy thứ 5 nhà Tống, Tống Từ (tác giả tác phẩm pháp y nổi tiếng "Tẩy Oan Tập Lục") được thăng chức từ Hình Ngục Quảng Đông lên Tri châu Thường Châu.

Tại đây Tống Từ gặp phải một vụ án thiêu xác ly kỳ, khác với tất cả những vụ án chết cháy ông đã gặp. Vụ án lần này có quá trinh vô cùng phức tạp, thậm chí có thể trở thành bí ẩn vĩnh viễn nếu không phải Tống Từ phát hiện được manh mối từ đôi mắt của nạn nhân.

Phương pháp phá án kỳ lạ trong lịch sử Trung Quốc

"Nhỏ máu nhận người thân" là một chi tiết chúng ta thường thấy trong phim cổ trang Trung Quốc. Vậy cách kiểm tra quan hệ thân thích này có chuẩn hay không.

Có một quan điểm cho rằng "tích huyết" (nhỏ máu) và "tích cốt" (nhỏ xương) đều là một cách nhỏ máu nhận người thân (tương tự kiểu xét nghiệm ADN thời hiện đại).

Cụ thể hơn, như chi tiết thường xuất hiện trên phim cổ trang Trung Quốc, "tích huyết" tức hòa máu, nhỏ từng giọt máu của hai người vào một bát, nếu máu hòa vào nhau nghĩa là người một nhà.

Đọc nhiều nhất

Tin mới