Vì cuộc sống của các con, chị tôi giấu bí mật của anh rể

Mỗi tháng anh chuyển khoản cho chị 100 triệu, cuộc sống của 4 mẹ con dựa hoàn toàn vào đó. Nếu chia tay các con sẽ khổ và chị chẳng biết làm gì để kiếm tiền nữa.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn sống trong sự tự ti mặc cảm và bị so sánh với chị gái. Dường như có những thứ tốt đẹp nhất chị tôi đều hưởng trọn vẹn. Không chỉ xinh đẹp, dáng chuẩn, khéo ăn nói mà chị tôi còn học hành giỏi giang.

Tuy tôi bị thua kém chị rất nhiều nhưng tình thương yêu chăm sóc của chị với đứa em đã giúp tôi an ủi phần nào. Ngày tôi học đại học, chị nuôi 4 năm ăn học. Ngày tôi đi lấy chồng, chị giấu chồng cho tôi 5 cây vàng làm của hồi môn. Khi vợ chồng tôi xây nhà, chị dùng quỹ riêng cho nửa số tiền làm nhà.

Chính sự thương yêu đùm bọc của chị khiến tôi luôn thần tượng và tôn trọng chị hết mực. Chị chính là niềm tự hào hãnh diện của gia đình tôi. Từ ngày lấy chồng, tháng nào chị cũng biếu bố mẹ tôi hơn 10 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Ngôi nhà 1 tầng mái Thái mà bố mẹ đang ở là do chị xây cho.

Chị thật may mắn lấy được anh rể con nhà giàu lại giỏi kiếm tiền. Nhiều năm nay, chị chỉ ăn chơi và ở nhà sinh liên tiếp 3 đứa con. Anh rể biết chị tài trợ cho nhà ngoại khá nhiều nhưng không bao giờ anh phàn nàn nửa câu. Chị tôi luôn ca ngợi anh rể hết lời.

Vi cuoc song cua cac con, chi toi giau bi mat cua anh re

Ảnh minh họa.

Nửa tháng trước, trong người tôi khó chịu nên ra thành phố khám bệnh. Nhân dịp này, tôi cũng đưa 2 con đến nhà chị gái chơi nửa tháng. Những ngày ở lại chơi, mẹ con tôi được chị gái chăm sóc rất chu đáo từ miếng ăn giấc ngủ.

Cho đến khi anh rể tôi đi công tác về thì không khí gia đình trở lên căng thẳng, không được vui vẻ như trước nữa. Tôi để ý anh rể không ngủ chung với chị gái tôi.

Buổi đêm hôm chủ nhật vừa rồi, lúc tôi đi vệ sinh thì nghe thấy anh chị cãi nhau dưới phòng khách. Chị trách anh bạc tình với mẹ con và nhắc đến 1 người phụ nữ. Chị nói bản thân chẳng thua kém gì người đàn bà đó, thế tại sao anh rể lại phản bội vợ con.

Anh rể nói lại: “Nếu em không hài lòng với cuộc sống hiện tại thì có thể viết đơn ly hôn. Anh không muốn mỗi ngày về nhà bị vợ tra khảo chì chiết thế này”.

Chị gái ôm mặt khóc nức nở mà không dám than vãn điều gì. Còn anh rể lạnh lùng đi thẳng vào trong nhà tắm. Suốt buổi đêm hôm đó, hình ảnh chị gái khóc khiến tôi không thể nào chợp mắt. Tôi thương chị mà không biết phải làm sao?

Sáng hôm sau, khi anh rể đi làm, chị em tôi ngồi nói chuyện với nhau. Khi tôi nói là đã biết chuyện anh rể ngoại tình, tốt nhất chị nên ly hôn để tìm người đàn ông khác tốt hơn để chung sống cả đời.

Chị lắc đầu nói là không bao giờ bỏ chồng vì thương 3 đứa con. Bởi chị nghỉ việc đã quá lấu, kiến thức bị mai một hết, chẳng còn nhớ gì để đi làm nữa.

Tôi không thể chấp nhận được người chị tài sắc vẹn toàn của mình phải chịu sống chung với người anh rể chẳng ra gì được. Tôi rất muốn giúp chị gái vượt qua giai đoạn này nhưng không biết khuyên bảo thế nào nữa mọi người ạ?

Lấy vợ hơn 11 tuổi để được chiều chuộng, tôi vỡ mộng

Vợ anh Đ.D là phụ nữ rất nghiêm khắc với bản thân, tự giác cao trong cuộc sống, làm gì cũng ngăn nắp, rõ ràng, khiến anh có cảm giác mình như một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Trong suy nghĩ của nhiều người, kết hôn với một phụ nữ lớn tuổi hơn sẽ hạnh phúc, có thể được chăm sóc, chiều chuộng. Anh Đ.D (Bắc Giang) cũng có suy nghĩ như vậy nên đến tuổi lập gia đình mới quyết tâm tìm đối tượng lớn tuổi hơn để cưới. Nào ngờ, quyết định này khiến người đàn ông 33 tuổi hối hận vô cùng.
Lấy vợ hơn 11 tuổi

Vừa tân hôn xong chị tôi kiên quyết ly hôn anh rể vì...

Một đêm yên ả trôi qua, ai ngờ sáng sớm ngày hôm sau chị tôi đột ngột xuất hiện trước cửa nhà. Vừa trông thấy bộ dạng của chị, bố mẹ và tôi đều kinh hãi.

Chị tôi là cô gái xinh xắn, giỏi giang, tự lập tự chủ. Chị được rất nhiều người theo đuổi, cuối cùng chị đã chọn anh rể. Anh rể có gia thế tốt, bản thân cũng khá thành công trong sự nghiệp lại yêu chiều chị vô cùng. Sau hơn 1 năm yêu nhau thì họ tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè đôi bên.

Để cho chị một hôn lễ cổ tích, anh rể không tiếc vung cả nửa tỷ tổ chức đám cưới. Ngày hôm đó chị tôi thực sự là một nàng công chúa. Nhìn chị như vậy, gia đình tôi cũng hạnh phúc lây.

Chị hỏi vay tiền đi khám thai, tôi không cho lại bị mắng ngược

Chị mắng ngược tôi xong thì ngúng nguẩy bỏ về, tôi không biết mình đã nói cái gì sai nữa.

Bố qua đời từ khi tôi còn nhỏ, vì vậy tôi trưởng thành trước tuổi. Nhìn mẹ vất vả nuôi hai chị em ăn học, tôi xót xa thương mẹ vô cùng, tự hứa sau này phải thật cố gắng để cho mẹ hưởng cuộc sống an nhàn, hạnh phúc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới