Từ chối sống thử, bạn trai nghĩ tôi có vấn đề giới tính

Google News

Anh nói tôi bất thường về giới tính nên mới không có mong muốn xác thịt khi ở bên cạnh người mình yêu, hoặc là tôi không yêu anh.

Nàng dâu mới lụi hụi nấu cơm nhưng mẹ chồng quyết không động đũa, chị em xem qua liền chỉ ra loạt lý do / Biết thân thế thực sự của đứa em út bên nhà chồng, tôi đã đưa ra quyết định không ai tin nổi
Tôi 25 tuổi, bạn trai 27 tuổi, chúng tôi mới quen nhau được 6 tháng và chính thức yêu nhau được 2 tháng. Bạn trai trước đây đã từng trải qua 2 mối tình và anh thừa nhận, hai mối tình đó anh đều đã đi quá giới hạn, sau đó vì không hợp nên họ chia tay.
Còn tôi, trước khi yêu anh cũng từng yêu một người hơn 1 năm, chúng tôi cùng quê, học cùng cấp 3, nhưng chỉ giới hạn ở việc cầm tay và ôm hôn, chứ chưa có chuyện quan hệ tình dục. Tôi nói mình vẫn còn trinh trắng.
Tu choi song thu, ban trai nghi toi co van de gioi tinh
Ảnh minh họa. 
Nhưng bạn trai không tin điều đó, anh nói không có chuyện con gái 25 tuổi, đã từng yêu hơn 1 năm mà lại chưa từng quan hệ tình dục, chỉ dừng lại ở chuyện ôm hôn. Anh nói một là tôi nói dối, hai là tôi đã đi vá trinh tiết, chứ tuyệt đối không tin chuyện tôi vẫn còn trinh.
Yêu anh được 2 tuần thì anh đòi hỏi chuyện quan hệ, tôi cũng nói rõ quan điểm, tôi chỉ quan hệ khi nào hai đứa sẽ cưới nhau, còn lại vẫn còn yêu thì chỉ nên dừng lại ở ôm hôn mà thôi. Anh không đồng ý quan điểm đó và nói tôi không tôn trọng anh, không yêu anh nên mới không có cảm xúc khi ở bên anh.
Anh còn nói tôi bất thường về giới tính nên mới không có mong muốn xác thịt khi ở bên cạnh người mình yêu, hoặc là tôi không yêu anh nhưng lại cố tỏ ra yêu. Vì những quan điểm trái người nhau trong tình yêu và lối sống mà tôi với anh thường xuyên cãi vã mỗi khi hai đứa gặp gỡ.
Mệt mỏi, tôi đòi chia tay thì anh lại nói anh nói đúng, tôi có người khác nên mới cố tình muốn bỏ anh. Vì không muốn anh nghĩ sai về mình, tôi lại tiếp tục tình yêu, bây giờ chúng tôi đã yêu nhau được hơn 2 tháng, tôi vẫn giữ quan điểm không quan hệ trước hôn nhân, còn anh thì vẫn đòi hỏi nên lần nào gặp gỡ chúng tôi vẫn tiếp tục cãi vã.
Có lần anh còn cố tình cho tôi uống rượu say rồi đưa tôi vào nhà nghỉ, cũng may tôi phát hiện được ý định của anh nên đã gọi bạn qua đón về. Bây giờ tôi chỉ muốn chia tay với anh, nhưng anh không đồng ý và cố níu kéo.
Anh còn nói, nếu tôi cố tình chia tay anh sẽ không để yên, tôi không biết phải làm như thế nào để chấm dứt tình yêu với anh.
Theo VOV News

>> xem thêm

Bình luận(0)