Thiếu thốn tình cảm khi chồng vắng nhà, vợ lỡ làm một việc và cái kết đầy lo sợ

Google News

Chồng tôi là người tình cảm nhưng anh là người rất quyết đoán. Những việc anh đã quyết thì khó ai có thể thay đổi.

Nhà tôi và nhà anh là hàng xóm của nhau. Chúng tôi chính thức yêu nhau từ năm đầu tiên đại học. Cả hai xuất thân từ nông thôn cuộc sống không mấy khá giả nhưng "đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn" mà chúng tôi đã xây dựng được "tổ ấm" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chúng tôi đã có với nhau 2 cậu con trai kháu khỉnh. Nhà cửa ổn định và có ô tô.
Đến với nhau, vợ chồng tôi đã có được quãng thời gian yêu nhau rất hạnh phúc. Ngày còn học đại học, hai chúng tôi vẫn hay đèo nhau đi khắp nơi bằng chiếc xe đạp. Cưới về, anh vẫn rất tình cảm, lãng mạn. Anh thường xuyên tạo bất ngờ cho tôi trong những ngày lễ. Thi thoảng anh lại tranh thủ đưa mẹ con tôi đi du lịch vài ngày để xả stress. Anh chưa bao giờ to tiếng hay chửi bới vợ con. Ở bên anh tôi cảm thấy mình là một người phụ nữ thật sự may mắn.
Nhưng người ta vẫn nói chẳng ai được tất cả mọi thứ bao giờ. Anh là người đàn ông tình cảm, lãng mạn. Thế nhưng vì công việc mà anh thường xuyên phải đi công tác xa nhà, có lần công tác vài tháng mới về một lần. Thậm chí có đợt anh phải bay công tác nước ngoài vài tháng.
Đợt này đã mấy tháng rồi anh chưa về. Hai vợ chồng chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại. Ở xa, anh vẫn thường xuyên gửi quà về cho vợ con. Thế nhưng những điều đó chẳng thể nào lấp đi khoảng trống cô đơn trong tôi.
Thứ tôi cần không phải tiếng ting ting chồng gửi tiền hàng tháng, càng không phải những món quà đắt tiền và lời yêu thương sáo rỗng từ nơi xa. Tôi muốn có sự quan tâm hiện hữu. Và rồi tôi đã ngoại tình với Sinh - đối tác cùng công ty. Trước giờ tôi ghét chuyện ngoại tình, nhưng chính tôi lại trở thành loại người ấy.
Thieu thon tinh cam khi chong vang nha, vo lo lam mot viec va cai ket day lo so
Ảnh minh họa. 
Cách đây vài tháng, tôi với Sinh quen nhau sau một lần ký hợp đồng. Sinh là một người thông minh, biết nắm bắt tâm lý người khác. Anh chia sẻ với tôi năm nay 40 tuổi nhưng chưa vợ. Thấu cảm với nỗi cô đơn chồng xa nhà của tôi, Sinh ngày nào cũng hỏi han, hướng dẫn công việc rồi thi thoảng đưa đi chơi. Những khoảng trống trong tôi dần được lấp đầy khi ở bên Sinh.
Qua lại một thời gian, Sinh gợi ý bảo tôi bỏ chồng để lấy anh. Anh sẽ nuôi nấng 2 đứa con riêng của tôi như con đẻ của mình. Thú thực thì tôi thèm khát tình cảm nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ chồng để đến với Sinh cả. Với tôi Sinh chỉ như "lốp dự phòng" lúc thiếu vắng chồng thôi. Sau khi tôi từ chối, Sinh đã lộ rõ bản chất thật của mình. Giờ tôi thấy mình thật ngu ngốc khi không tìm hiểu kỹ mà mờ mắt vội lao vào sự quan tâm này để tiến thoái lưỡng nan chẳng biết làm sao mới vẹn đôi đường.
Sau này tôi mới biết được Sinh không phải chưa vợ như đã nói mà từng ly hôn một lần. Chị vợ phải đơn phương ly hôn vì anh ta ép chị đẻ tiếp con trai sau khi có 3 đứa con gái. Anh ta đã bạo hành đánh đập vợ. Thời gian tôi cặp kè với Sinh, anh ta đã lén chụp ảnh những lúc ân ái giữa chúng tôi. Giờ có trong tay những tấm ảnh này, anh toa dọa sẽ gửi cho chồng tôi.
Chồng tôi là người tình cảm nhưng anh là người rất quyết đoán. Những việc anh đã quyết thì khó ai có thể thay đổi. Tôi chỉ sợ nếu như nhân tình mà gửi những tấm hình cho chồng tôi thì hạnh phúc bấy lâu sẽ tan tác mất. Rồi lỡ may mọi chuyện phanh phui, bố mẹ tôi sao chịu nổi. Tôi làm sao đối mặt với bố mẹ chồng khi hai nhà còn gần nhau như thế nữa. Bỏ chồng để lấy Sinh thì chắc chắn tôi không làm mà cắt đứt thì chỉ sợ anh ta phơi bày hết cho chồng biết. Tôi thật sự không biết phải làm sao đây?.
Bạn đọc xin giấu tên
Theo Minh Minh/Giadinhnet

>> xem thêm

Bình luận(0)