Quay lại với người yêu cũ được 4 ngày tôi đã muốn chia tay

Tôi cảm thấy tình cảm, sự hồi hộp, ngại ngùng không còn nữa, hay vì mọi điều đã quá quen thuộc khiến tôi thấy nhàm chán.

Tôi và người ấy yêu nhau từ năm lớp 6 nhưng rồi chia tay vì tôi đã yêu người khác. Trong khoảng thời gian 3 năm, tôi đã yêu thêm một người nữa cho đến năm lớp 9. Tôi cũng có ý định quay lại với người ấy nhưng tôi đợi khi thi xong cấp 3 đã.
Quay lai voi nguoi yeu cu duoc 4 ngay toi da muon chia tay
Ảnh minh họa. 
Nhưng trong thời gian chờ đợi thi xong thì tôi cảm thấy mình không còn cảm giác yêu nữa và tôi đã nói dừng lại. Cho đến khi lên lớp 10, có một chàng trai nói thích tôi nhưng tôi từ chối không yêu vì tôi nghĩ tôi vẫn còn tình cảm với người cũ.
Tôi quay lại với người yêu cũ vì cậu ấy đã đợi tôi 4 năm để được yêu tôi một lần nữa và cả bạn bè cũng khuyên tôi nên quay lại vì cậu ấy rất tốt. Tôi cảm thấy tình cảm, sự hồi hộp, ngại ngùng không còn nữa, hay vì mọi điều đã quá quen thuộc khiến tôi thấy nhàm chán.
Nếu nói chia tay thì tôi quá vô tâm vì mới quay lại 4 ngày mà đã đòi chia tay. Tôi phải làm sao đây, hãy giúp tôi.

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.

Say rượu loạng choạng đâm phải anh bán tào phớ

Lúc ngà ngà say, Hương loạng choạng ra xe rồi rồ ga phóng đi. Lúc đó đã là 11 giờ tối, Hương chạy đến đoạn ngõ hẻm gần nhà thì nghe tiếng rao inh ỏi...

Từ trước đến nay, Hương luôn có tư tưởng là phụ nữ thì không cần học hành nhiều, cũng không cần phải giỏi giang kiếm ra lắm tiền, chỉ cần phấn đấu lấy được 1 người chồng đại gia thì cái gì cũng có.

Nếu sự lựa chọn của em là phản bội...

Tình yêu đôi khi cũng mệt mỏi và muốn dừng lại. Bởi ai đó không còn giữ tình cảm vẹn nguyên, ai đó sẵn sàng buông bỏ quãng thời gian tươi đẹp của cả hai để chạy theo một cuộc tình mới một người đàn ông khác

Anh không còn nhớ rõ từ khi nào những tin nhắn của em gửi cho anh thưa dần. Tin nhắn anh gửi cho em chỉ phản hồi là “đã xem” chứ không bao giờ thấy em trả lời. Em lấy lí do vì chuyện gia đình, vì công việc mà không có thời gian cho anh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới