Nữ sinh An Giang nghi tự tử vẫn khóc, mất ngủ, bất ổn tâm lý

Google News

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 10 ở An Giang nghi tự tử vì uất ức với hình thức kỷ luật của nhà trường, gia đình cho biết hiện nay, tâm lý Y. vẫn chưa ổn định, khó ngủ và hay khóc khi nhớ lại chuyện cũ.

Ngày 9/12, Bệnh viện Nhi đồng 2, nơi đang điều trị cho em N.T.N.Y - 15 tuổi, học sinh trường THPT Vĩnh Xương (TX. Tân Châu, An Giang) - cho biết tình trạng ngộ độc salbutamol của bệnh nhân đã được xử lý, có thể xuất viện.

Tuy nhiên, hiện nay em Y. chưa ổn định tâm lý, vẫn đang được bác sĩ hỗ trợ về tâm lý.

Nu sinh An Giang nghi tu tu van khoc, mat ngu, bat on tam ly

Nữ sinh Y. sau khi được giải độc vì uống thuốc quá liều có thể xuất viện nhưng do tâm lý chưa ổn định, em vẫn phải tiếp tục ở lại bệnh viện để được bác sĩ hỗ trợ nâng đỡ tinh thần

Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn Quý Quỳnh, Khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 2, sau điều trị, em Y. tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, ăn uống được, giảm mệt, đau đầu, chóng mặt.... Tuy nhiên, Y. vẫn còn khóc và xúc động khi nhắc đến mối quan hệ với các giáo viên trong trường lớp. Khi ngủ Y. hay bị giật mình...

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Quý Quỳnh chia sẻ, Y. được điều trị tâm lý bằng cách nói chuyện, khuyên nhủ, giải tỏa áp lực cho em. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng tư vấn cho người nhà cách để an ủi, động viên Y...

Đặc biệt, người nhà cần chú ý các dấu hiệu của Y. như mệt mỏi, chán ăn, hay lo lắng... Nếu xuất hiện các triệu chứng này, cần đưa em đến gặp bác sĩ để được hỗ trợ thêm, tránh để em một mình dễ làm điều đại dột.

Chị Lê Thị Ngọc Mai - chị gái, người đang chăm sóc Y. tại bệnh viện - cho biết Y. vẫn bị mất ngủ, vẫn buồn và hay khóc, tâm lý chưa ổn định. Hàng ngày, chị vẫn đưa em đi dạo để thư giãn tinh thần.

“Từ hôm Y. nhập viện đến nay, cô giáo chủ nhiệm cũng chưa gọi điện hỏi thăm em và gia đình”, chị Mai cho biết thêm.

Theo Liên Anh/ Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)