Nhân tình kém đến 2 con giáp và chiêu độc tàn tệ khiến quý bà cay đắng

Việc đáng bàn ở đây là việc chị chọn đối tác để gửi gắm con tim có điều chưa phù hợp khi mà chị hơn tình trẻ của mình tới 2 con giáp.

Phần nữa do chị quá vội vàng, không tìm hiểu kỹ càng đã mở lòng đón nhận rồi tự nguyện cung phụng tiền bạc, của cải cho nhân tình khiến kẻ xấu đàng hoàng cho chị vào bẫy lừa đã tính sẵn của họ.
Theo tôi, chuyện tình cảm riêng tư của mỗi người nếu không vi phạm luật pháp, không ảnh hưởng đến đạo đức thì tôi luôn tôn trọng và coi đó là việc cá nhân của mỗi người. Bởi vậy việc chị là mẹ đơn thân, nay sống cô đơn vì con gái đã lấy chồng xa, chị hoàn toàn có quyền tìm cho mình một bờ vai để dựa, tìm cho mình một bến đỗ bình yên vào tuổi 50 không còn trẻ nữa.
Tôi nghĩ sau những gì xảy ra trong câu chuyện Quý bà săn trai đẹp và cái kết khi dính ngay phải Sở Khanh sành đời, thì không chỉ riêng tôi mà dư luận cũng đồng tình, ủng hộ chị và mong chị sớm có được cuộc sống hạnh phúc bên người chị yêu thương.
Việc đáng bàn ở đây là việc chị chọn đối tác để gửi gắm con tim có điều chưa phù hợp khi mà chị hơn tình trẻ của mình tới 2 con giáp. Phần nữa do chị quá vội vàng, không tìm hiểu kỹ càng đã mở lòng đón nhận rồi tự nguyện cung phụng tiền bạc, của cải cho nhân tình khiến kẻ xấu đàng hoàng cho chị vào bẫy lừa đã tính sẵn của họ.
Nhưng thôi dù sao thì chuyện cũng đã rồi, cái giá chị phải trả cho sai lầm cũng không phải quá lớn so với khả năng tài chính của chị. Cái chính là nỗi đau của chị khi bị phụ tình, bị lừa dối, vì vậy mong rằng qua cú vấp này chị bình tâm suy nghĩ để rút kinh nghiệm nếu còn muốn tìm cho mình một tình yêu xứng đáng. Thông cảm và sẻ chia cùng chị, chúc chị may mắn!

Muốn dan díu cùng nhân tình, vợ làm điều cay độc với chồng

Vì muốn đến với nhân tình, cô Hoàng cùng nhân tình đã nhiều lần mua thuốc độc, bỏ vào trong rượu để đầu độc chồng.

Trong quan hệ hôn nhân, điều đáng quý nhất là tìm được người bạn đời sẵn sàng bên mình dù có khó khăn, vất vả thế nào. Nếu như có một ngày không thể cùng nhau tiếp tục, hãy chia tay văn minh, hoà bình, đừng để bản thân phạm phải luật pháp.

Nửa đêm, chồng nhân tình vác quan tài đến cửa nhà đánh ghen

Tôi cố giữ bình tĩnh, ra hỏi xem có chuyện gì mới vỡ lẽ, chồng tôi cặp với vợ của 1 người đàn ông trong số họ.

Tôi thấy sướng quá mọi người ạ, chồng tôi có bồ, vẫn chưa biết phải xử thế nào thì đã có người ra tay giúp trước rồi.

Chồng tôi chỉ làm trưởng phòng trong một công ty tư nhân. Thế nhưng lại rất hay ra oai. Ngày nào cũng quần là áo lượt, nước hoa thơm nức đi làm. Bao nhiêu lần tôi lườm nguýt thì anh bảo:

Cô nhân tình tưởng đám cưới kéo mình khỏi bóng tối, nào ngờ gặp cua gắt

Rất nhiều cô gái đã bị hào nhoáng của những kẻ toàn thân dát tiền làm cho hoa mắt để rồi rơi vào “bẫy tình” cả đời cũng không sao thoát ra được.

Thảo Anh sinh ra và lớn lên tại một phố núi nghèo. Cô là đứa con gái duy nhất trong bản đỗ đại học nên khỏi phải nói đó là niềm tự hào thế nào của bố mẹ cô.

Đọc nhiều nhất

Tin mới