Đưa mẹ chồng đi đánh ghen, bà nói một câu khiến chồng tôi xanh mặt

Nhiều lần nói với mẹ chồng về chuyện chồng tôi có người phụ nữ khác bên ngoài, bà không tin. Lần này tôi sẽ đưa bà đi để biết được con người thật của chồng tôi.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm và đã có 1 bé trai, hiện tôi đang mang bầu bé gái. Công việc của 2 vợ chồng đều ổn định, kinh tế gia đình cũng rất khá. Bố mẹ chồng rất giàu có, ông bà cho chúng tôi một căn nhà để ra ở riêng. Tình cảm giữa tôi và mẹ chồng vẫn luôn rất tốt.

Khi tôi đẻ con thứ nhất, tháng nào mẹ chồng cũng cho 5 triệu để mua sữa và đồ ăn bồi bổ cho hai mẹ con. Đến đứa thứ 2, mẹ hứa sẽ nuôi cháu đến lúc 10 tuổi, bởi bà rất thích cháu gái.

Cuộc sống gia đình đang yên ả, tôi bất ngờ phát hiện chồng mình ngoại tình. Sau nhiều ngày theo dõi, tôi biết nơi anh ta đang hẹn hò với nhân tình. Dù bụng bầu 7 tháng nhưng tôi vẫn quyết tâm đến tận nơi bắt quả tang, để vạch mặt sự phản bội của chồng.

Nhiều lần nói với mẹ chồng về chuyện chồng tôi có người phụ nữ khác bên ngoài, bà không tin. Lần này tôi sẽ đưa bà đi để biết được con người thật của chồng tôi.

Dua me chong di danh ghen, ba noi mot cau khien chong toi xanh mat

Khi đến nơi, nhìn thấy chồng tôi đang ngủ với người con gái khác, mẹ chồng vô cùng tức giận. Bà không đánh mà nói một câu:“Mẹ thất vọng về con quá, lần này mẹ bỏ qua, nếu còn tái phạm thì toàn bộ tài sản, mẹ sẽ để lại cho hai đứa cháu thừa kế hết. Con sẽ không được một đồng nào”.

Nghe lời tuyên bố sốc của mẹ, chồng tôi không còn tâm trạng nào gái gú nữa mà vội mặc quần áo theo về. Trước khi ra về, mẹ chồng còn chỉ vào mặt cô gái kia nói: “Còn cô mà bám theo con tôi nữa thì sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp đâu. Tôi nói là làm đó”.

Lời mẹ chồng quả có trọng lượng, về đến nhà, chồng tôi quỳ xuống xin lỗi bố mẹ và không dám tái phạm nữa.
Từ sau hôm bị bắt quả tang ngoại tình, tình cảm vợ chồng tôi ngày một tồi tệ hơn. Anh không chịu ngủ cùng vợ, anh bảo chán ghét mùi cơ thể của tôi, không còn hứng thú với vợ nữa. Anh còn cấm tôi từ nay về sau không được nói chuyện anh ấy đi với ai cho mẹ biết. Nếu còn nói thì anh sẽ ly hôn và bỏ mặc mẹ con tôi.

Tôi rất sợ mất gia đình, sợ anh ấy lại tiếp tục phản bội vợ. Theo mọi người tôi có nên nói những lời đe dọa của chồng tôi cho mẹ biết không?

Hoại tử chi, đột tử vì tắc động mạch mùa rét

Nhiều bệnh nhân bị liệt, hoại tử ngón chân hoặc phải cắt bỏ cả chi mới biết mình bị bệnh tắc động mạch chi chứ không phải đau xương khớp. Mùa đông lạnh, ẩm gây co thắt mạch máu khiến bệnh tắc động mạch chi gia tăng từ 10 – 15%.

“Đây là căn bệnh phổ biến rất nhiều người mắc với biểu hiện chân tay lạnh, đau, chuột rút tưởng đau xương khớp mà không biết đó là bệnh lý cấp cứu ngoại khoa tim mạch. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến hoại tử chi, đặc biệt có thể gây tử vong do tình trạng sốc nhiễm trùng nhiễm độc toàn cơ thể” – BS Dương Xuân Phương, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ nói.
Phải cắt chân nhiều lần mới phát hiện đúng bệnh

Nàng dâu bị mẹ chồng tát chỉ vì bố chồng khen nấu ăn ngon

Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu luôn là một trong những nguyên nhân gây ra bất hòa trong gia đình.

Mới đây, chia sẻ của một cô gái trẻ tên Tiểu Mai, người Trung Quốc về việc bị mẹ chồng tát mạnh chỉ vì nấu ăn ngon đang gây xôn xao dư luận, thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý.

Tôi muốn xin mẹ chồng 500 triệu để báo hiếu bố mẹ đẻ

Mẹ chồng tôi là người nhân hậu, đạo đức và luôn nghĩ cho người khác. Vì thế tôi rất muốn tâm sự chuyện báo hiếu bố mẹ đẻ với mẹ chồng.

Toi muon xin me chong 500 trieu de bao hieu bo me de
Trong khi gia đình chồng tôi rất giàu có thì bố mẹ tôi nghèo khổ. Nhà chồng có 3 chiếc xe sang, 2 biệt thự và nhiều mảnh đất rải khắp nơi. Còn bố mẹ tôi làm nghề tự do, tiền kiếm được chỉ đủ nuôi các con.

Đọc nhiều nhất

Tin mới