Đi săn thất bại, hổ mẹ kịp về hang cứu đàn con khỏi gấu lợn

Để kiếm mồi, hổ mẹ đành bỏ mặc đàn con trong hang. Nhưng một ngày đi săn thất bại, nó vừa không kiếm được gì, vừa phải vội trở về hang cứu con.

Đoạn video ngắn do đoàn làm phim của BBC Earth thực hiện, ghi lại khoảnh khắc thường nhật của một con hổ trong khu bảo tồn Bandhavgarh, Ấn Độ, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi.
Để kiếm mồi, hổ mẹ đành bỏ mặc đàn con ở lại trong hang. Đó là một con hổ cái chưa có kinh nghiệm đi săn. Tuy vậy, con mồi của nó vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Rất may, hổ biết ngụy trang, đứng lẫn trong đám cỏ khô, rình rập chờ chớp thời cơ.
Di san that bai, ho me kip ve hang cuu dan con khoi gau lon
 Hổ mẹ cho đàn con ở hang để đi săn mồi (Ảnh cắt từ clip).
Tưởng chừng "cơ hội vàng" đã tới, hổ cái từ trong bụi lao ra ngoài khiến đàn hươu vội vã chạy biến. Con vật đứng trơ trọi giữa đồng cỏ mà chưa được "miếng nào". Trên thực tế, ngay cả có kinh nghiệm, phần lớn những cuộc đi săn của hổ cái đều kết thúc như vậy. Giờ đây, nó rơi vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan".
Khi bỏ ra ngoài đi săn, việc để lại con non một mình trong hang là điều rất nguy hiểm. Một con gấu lợn với móng vuốt sắc nhọn đã mò tới hang hổ, lùng sục kiếm mồi ăn. Chỉ cần tìm thấy hổ con, chúng sẽ thành "bữa ăn" ngon lành của gấu lợn.
Di san that bai, ho me kip ve hang cuu dan con khoi gau lon-Hinh-2
Hôm nay là một ngày đi săn kém may của nó khi chẳng bắt được con nào (Ảnh cắt từ clip). 
Sau một buổi đi săn thất bại, hổ mẹ vội vã trở về hang để kiểm tra đàn con. May mắn hổ mẹ đã trở lại kịp thời. Thấy bóng dáng của nó, gấu lợn vội vàng lỉnh đi mất.
Nhận thấy chiếc hang này không còn an toàn nữa, hổ mẹ phải tìm cách đưa đàn con tới nơi ở mới. Nó dùng miệng gắp từng đứa con của mình, di chuyển ra nơi khác để đảm nguy hiểm không còn rình rập nữa
Di san that bai, ho me kip ve hang cuu dan con khoi gau lon-Hinh-3
Thấy bóng dáng hổ mẹ trở về, gấu lợn vội vã rời đi nơi khác (Ảnh cắt từ clip). 
Gấu lợn hay còn gọi là gấu lười, vốn là loài gấu ăn đêm với lông rậm, sống tại những cánh rừng đất thấp ở Ấn Độ, Nepal, Bangladesh và Sri Lanka. Chúng chủ yếu ăn kiến và mối, nhưng khi cần thiết có thể ăn mật ong, hoa quả và thịt.
Kẻ thù chủ yếu của chúng là chó sói, hổ, báo hoa mai và cả con người. Do con người bắt chúng để lấy mật. Đôi khi loài này cũng bị bắt để sử dụng vào mục đích giải trí trong các rạp xiếc.
Vườn quốc gia Bandhavgarh với diện tích lên tới 105 km2, nằm ở bang Madhya Pradesh. Nơi này trở thành khu bảo tồn loài hổ vào năm 1993. Nơi đây rất đa dạng sinh học, với mật độ quần thể hổ lớn và là một trong những nơi có mật độ cao nhất trên thế giới.
Di san that bai, ho me kip ve hang cuu dan con khoi gau lon-Hinh-4
 Một cá thể hổ trong khu bảo tồn Bandhavgarh (Ảnh: Travel).
Hiện khu bảo tồn Bandhavgarh có ít nhất 124 cá thể hổ còn sống ở đây. Năm 2021, các nhân viên đếm được 41 con hổ non đang sinh sống. Ngoài ra, Bandhavgarh còn có quần thể lớn báo hoa mai cùng nhiều loài hươu khác nhau.

Hổ trắng hiếm có chào đời tại vườn thú

Ngày 6/1, vườn thú Nicaragua thông báo một con hổ con thuộc giống hổ trắng hiếm có vừa chào đời vào tuần trước.

Ho trang hiem co chao doi tai vuon thu

Theo Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã WWF, hổ trắng là giống hổ đột biến gene, không có ghi nhận nào về giống hổ trắng trong tự nhiên. Trên thế giới chỉ có vài chục con đang được nuôi dưỡng. Khu bảo tồn Wildcat, trung tâm nghiên cứu loài mèo tại Minnesota, cũng khẳng định hổ trắng không phải giống bạch tạng hay một loài riêng biệt, mà chúng thuộc dòng hổ Bengal, có bố mẹ mang gene lặn.

Đại diện vườn thú cho biết hổ con được đặt tên "Nieve", thuộc giống cái, chỉ nặng gần 1kg khi mới chào đời và hiện đang được nuôi dưỡng tại vườn thú này sau khi hổ mẹ bỏ đi. Nieve là con hổ trắng đầu tiên được sinh ra tại Nicaragua, có bố mẹ là hổ Bengal vằn đen vàng. Mẹ của Nieve, được cứu sau khi bị một rạp xiếc bỏ rơi, mang gene hổ trắng lặn. Vườn thú hiện đang chăm sóc khoảng 700 con vật và một trung tâm cứu hộ.

Một số công viên và vườn thú đã cho lai tạo để sản sinh những con hổ trắng, được cho là rất thu hút khách du lịch, nhưng quá trình này thường đi kèm những nguy cơ gây dị tật và các vấn đề về di truyền khác.

‘Siêu hổ mẹ’ nổi tiếng nhất Ấn Độ qua đời

Ấn Độ tưởng nhớ “siêu hổ mẹ” Collarwali - một trong những con hổ cái nổi tiếng, đóng vai trò lớn trong việc thay đổi vận mệnh của khu bảo tồn Pench.

Ngày 16/1, tang lễ của Collarwali đã diễn ra tại khu bảo tồn hổ ở Công viên quốc gia Pench, miền Trung Ấn Độ, nơi con hổ này được nuôi dưỡng trong suốt 16 năm.

“Siêu hổ mẹ” được hỏa táng sau khi những người đến tham gia tang lễ bày tỏ lòng kính trọng.

Khoảnh khắc ấn tượng “chúa tể sơn lâm” trong Khu bảo tồn Ấn Độ

Tại khu bảo tồn hổ Bandhavgarh của Ấn Độ, các “chúa tể sơn lâm” đã thay nhau làm nên những khoảnh khắc hết sức ấn tượng trước ống kính.

Khoanh khac an tuong
Là một con hổ mẹ, Raj Bhera phải cân bằng thời gian của mình giữa việc săn lùng con mồi, giành lấy lãnh thổ của mình, rồi cho ăn và bảo vệ đàn con của mình. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, có ít hơn 3.100 con hổ còn lại trong tự nhiên. Hiện nay số lượng chúa tể sơn lâm "được nuôi" nhiều hơn số hổ trong tự nhiên. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới