Đau đầu chuyện thưởng Tết cho ô sin

Chị H. rơi vào thế bí đến nỗi phải đăng đàn mong các cao nhân chỉ giáo cho mình nên thưởng Tết ra sao, chế độ đãi ngộ như thế nào... để ra Giêng ô sin nhà mình không lặn mất tăm.

Nếu như gia đình nào may mắn không phải lo sốt vó chuyện ô sin đóng phim "mất tích" vào những ngày cận Tết thì cũng chẳng thoát được 1 nỗi lo khác, cũng không kém phần tốn chất xám.

Phải ở trong chăn mới biết chăn có rận, mỗi cây mỗi hoa - mỗi nhà mỗi drama và sự đau đầu của các gia chủ khi Tết thì sắp đến, Covid-19 thì vừa hoành hành nguyên 1 năm khiến họ khó khăn bộn bề. Gia chủ có thể bị cắt thưởng Tết, chứ riêng với ô sin nhà họ thì tuyệt đối không!

Điển hình như chị H., rơi vào thế bí đến nỗi phải lên mạng xã hội cầu cứu các cao nhân chỉ giáo cho mình 1 bí kíp nào đó có thể vẹn toàn khi mà Tết thì đang sấn sổ đến gõ cửa nhà rồi.

Làm 2 tháng vẫn có thưởng Tết, ngày nghỉ Tết vẫn có lương?

Bắt đầu từ bài đăng hỏi ý kiến chị em dân mạng của chị H., thế là các chị em khác cùng cảnh cứ thế ùn ùn kéo đến đông nghịt, kéo theo cuộc tranh luận nảy lửa dài dặc dặc cho tới bây giơ vẫn chưa có hồi kết.

"Nhà em mới thuê bà trông bé đến Tết này là tròn 2 tháng. Em dự định nghỉ tết từ 25-6 âm lịch. Mọi người cho em tham khảo với ạ:

1. Thưởng Tết bao nhiêu hợp lí?

2. Nghỉ Tết 11 ngày, vậy hỗ trợ lương như nào trong 11 ngày này không ạ?"

Hội chị em ngay khi đọc được bài thỉnh giáo ý kiến cao nhân này, nhiều người ngỡ ngàng với chế độ đãi ngộ có phần "bạo tay" của chị H., bởi lẽ người ô sin nhà chị mới chị đi làm vỏn vẹn có 2 tháng, nếu so đúng ra còn chưa chắc đã đủ thời gian thử việc tại 1 số cơ quan nhà nước, thậm chí là các công ty tư nhân.

Dau dau chuyen thuong Tet cho o sin

Chiếu theo các quy định, với "thâm niên" ít ỏi này, việc nhận thưởng Tết có vẻ như cần xem xét nhiều. Tuy nhiên, cũng chẳng thiếu ý kiến cho rằng tình cảm đến đâu thì thưởng cho nhau đến đấy, người ta xứng đáng được nhận bao nhiêu thì mình thưởng cho bằng đó.

Ấy vậy nhưng thước đo sự "xứng đáng bao nhiêu" này thì cũng là 1 bài toán vô cùng khó.

Điều khiến nhóm hội này "nhao nhao" lên đó chính là ô sin nhà chị H. nghỉ Tết hẳn 11 ngày trong khi theo lịch nhà nước thì công nhân viên chức cũng chỉ được nghỉ có 9 ngày mà thôi.

Dau dau chuyen thuong Tet cho o sin-Hinh-2
Không ít ý kiến khá gay gắt.

Cảm thấy chế độ đãi ngộ của chị H. dành cho ô sin không hề ổn, chị G.T.N đã phải thốt lên đầy ngậm ngùi.

"Năm nay Covid, nhiều công ty làm cả năm còn không thưởng nên mọi người cứ cân nhắc. Mình đi làm 2 tháng ở các công ty cũng như đang trong thời gian thử việc thì làm gì có quyền lợi hay đãi ngộ gì đâu".

Đúng là thời buổi kinh tế khó khăn, đến bản thân gia chủ còn khóc dở mếu dở khi thu nhập bị ảnh hưởng không hề nhỏ, thế nhưng họ vẫn cứ phải canh cánh trong lòng nỗi lo thưởng Tết và chế độ đãi ngộ cho người ô sin cũng bởi lẽ chỉ sợ nhỡ "phật ý" thì lại phải lo cái nỗi lo không có người ô sin.

Gia chủ thắt lưng buộc bụng, nhưng bớt vài đồng thì lo bị "bùng cho trắng mắt ra"

Nhưng chắc hẳn không ít gia chủ rơi vào cảnh ra Tết nhà chẳng khác nào bãi chiến trường, công việc thì không thể bỏ đấy mà về dọn dẹp nhưng người ô sin thì cứ tít mãi tận phương trời nào.

Anh H. thì có phương án "găm" lại 1 phần tiền thưởng Tết và lương để giữ chân người ô sin, nhưng xem chẳng cũng chẳng mấy khả quan khi ý kiến của anh ngay lập tức nhận về vài lời trách cứ "như vậy thì keo kiệt, ki bo quá".

Trên thực tế, không ít ô sin dù thấy gia chủ trả không được như mình mong muốn vẫn cứ im ỉm mà cầm, vì Tết mà ai chả cần tiền, bao nhiêu mà chả tốt bấy nhiêu? Tuy nhiên khi Tết hết, mọi thứ dần trở về bình thường thì cái "cục tức" trong họ sẽ trỗi dậy. Có người từ đó là "bặt vô âm tín", cũng có người thì quay lại, dành những ngày đầu năm mới để "dằn mặt" chủ nhà rồi ra đi ngay tắp lự khi có "mối ngon hơn".

Dau dau chuyen thuong Tet cho o sin-Hinh-3
Nhiều gia chủ chỉ lo sợ nếu thưởng Tế, đãi ngộ không như ý thì ra Giêng ô sin nhà mình sẽ lặn mất tăm.

Kết

Bao nhiêu cho đủ? Bao nhiêu cho vừa? Làm sao để thưởng Tết cho ô sin mà không thành gánh nặng kinh tế cho chính gia chủ trong những ngày Tết đến xuân về, suy cho cùng thì ai cũng cần có 1 cái Tết vẹn toàn. Làm sao để không mang tiếng "keo kiệt" nhưng vẫn giữ được người ô sin.

Chẳng phải không dưng chuyện thỉnh giáo nho nhỏ của chị H. cũng đủ kéo theo hàng trăm lượt bình luận mà bởi lẽ đây là câu chuyện đau đầu không của riêng ai cứ mỗi dịp cận kề Tết Nguyên Đán.

Tựu chung lại vẫn là một chữ "Tâm". Bên cạnh mức lương hàng tháng tốt, những đồng thưởng Tết hậu hĩnh còn có cả ân tình của gia chủ và ô sin dành cho nhau cơ mà? Trong suốt hơn 300 ngày sống cùng nhau, gia chủ nếu thật tâm đối xử tốt với ô sin thì chắc chắn họ sẽ cảm nhận được và biết ơn bạn. Còn nếu không ư, vài đồng thưởng Tết hay những lời hứa hẹn chắc chắn sẽ chẳng có tác dụng gì với họ cả.

Ô sin trẻ và chiêu trò khiến ông chủ 'chết đứ đừ'

Tôi suýt xỉu khi chính mắt mình chứng kiến cảnh chồng tôi và Vân âu yếm, quấn lấy nhau ở trong phòng ngủ của vợ chồng tôi lúc tôi từ bệnh viện trở về.

Là ông trời không cho ai hết mọi thứ mà người đó mong muốn vì vậy vợ chồng tôi cũng thấy mình cần chấp nhận chuyện gia đình chúng tôi may mắn có của ăn, của để nhưng từ lúc đón con gái đầu lòng đến nay cháu đã bước vào lớp 7 mà vợ chồng tôi vẫn không sao sinh thêm được bé nào nữa.

Bí mật động trời sau vai soái ca của chồng từ ngày có ô sin trẻ

Thoắt thấy bóng Miên rời phòng riêng của vợ chồng tôi, tôi sinh nghi, và chồng chỉ còn biết đứng như trời trồng, run rẩy, ú ớ khi tôi lôi từ trong đống chăn, gối xộc xệch chiếc áo ngực màu hoa cà không lẫn vào đâu được của Miên…

Cung không đủ cầu, cả tuần nay vợ chồng tôi như ngồi trên đống lửa vì không tìm được người giúp việc. Lý do để chúng tôi sùng sục tìm người làm là tôi chỉ con non tháng nữa là hết tiêu chuẩn nghỉ sinh mà bà nội ở quê lại bị chứng thấp khớp hành hạ, còn ông ngoại đi bệnh viện do tăng huyết áp nên bà ngoại không thể ra phố giúp trông con bé thứ 2 chưa đầy 5 tháng tuổi của vợ chồng tôi được. Lo là lo cho bé út chứ bé gái đầu đã học lớp 2, cháu có thể tự túc một số việc trong sinh hoạt cho bản thân mình rồi.
Thế mà bỗng dưng như trong truyện cổ tích có ông bụt hiện lên giúp cho gia đình tôi khi chồng tôi nhân chuyến di công tác về một tỉnh trung du lỡ bộ đường, đã được 3 mẹ con người nông dân cưu mang cho ăn, cho ngủ nhờ… Cô gái đầu có tên là Miên mới 18 tuổi, đã đồng ý theo chồng tôi xuống phố giúp việc nhà. Miên trẻ quá, lại xinh xắn, hừng hực sức xuân nên tôi cũng khá băn khoăn, lo lắng vì nghĩ đến mấy chuyện ông chủ và osin mà tôi từng nghe. Nhưng cuối cùng do hoàn cảnh không còn sự lựa chọn nào khác nên tôi đồng ý nhận Miên

Choáng váng sự thật ô sin mới thuê đã đi giặt ga trải giường

Do chưa yên tâm về ô sin nên ngày đầu đi làm tôi xin phép về sớm để xem tình hình ở nhà thế nào. Lúc đó khoảng 10 giờ, nhìn vào trong nhà thấy con đang ngủ trên nôi mà không thấy em giúp việc đâu...

Chồng tôi không đẹp trai cũng chẳng khéo nói, nhưng bù lại rất tận tụy với công việc và yêu thương gia đình. Chính vì tính cách đó mà tôi đã chọn anh làm chồng và nguyện sẽ đi hết cuộc đời cùng anh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Người mắc bệnh tuyến giáp kiêng ăn gì?

Người mắc bệnh tuyến giáp kiêng ăn gì?

Người bệnh tuyến giáp cần nắm rõ các loại thực phẩm cần tránh như đậu nành, đồ đóng hộp, nội tạng động vật để kiểm soát bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Thay vì các phương pháp “detox” nguy hiểm, hãy duy trì thói quen uống đủ nước, ăn rau quả, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe lâu dài.