Cái kết đắng của sản phụ 40 tuổi lười khám thai

(Kiến Thức) - Chỉ vì lỗi bất cẩn, lười khám thai, một sản phụ người Trung Quốc đã phải vào viện cấp cứu vì nghịch tử cung, đứa con 32 tuần tuổi cũng mất. 

Mới đây, báo chí Trung Quốc đưa tin về một sự việc thương tâm của sản phụ 40 tuổi, mang thai tuần thứ 32 vẫn bị chết lưu do lỗi bất cẩn, lười khám thai. Người phụ nữ này đã có một đứa con 10 tuổi, công việc thường ngày bận rộn, thấy cơ thể tương đối khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường gì nên không kiểm tra sức khỏe định kỳ thai.
Cai ket dang cua san phu 40 tuoi luoi kham thai
 Chỉ vì không siêu âm thai thường xuyên, sản phụ 40 tuổi người Trung Quốc đã mãi mất đi đứa con trong bụng khi đang ở tuần tuổi 32. 
Cách đây vài ngày, sản phụ bất ngờ đau dạ dày, trán vã mồ hôi, gia đình phải cấp tốc đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sỹ đã kiểm tra tim thai thì không còn nghe thấy tiếng nhịp tim, em bé vẫn còn ở trong bụng. Sản phụ nhanh chóng được đưa đến phòng mổ để phẫu thuật, khi các bác sỹ mở bụng người phụ nữ này ra họ đã cảm thấy choáng váng vì tử cung đã chuyển sang màu tím và xanh, tử cung và dạ dày bị đảo lộn.
Cai ket dang cua san phu 40 tuoi luoi kham thai-Hinh-2
Các bác sỹ thông báo tim thai đã không còn, tồi tệ hơn cả đó là tử cung của người mẹ đã chuyển màu tím tái. 
Người mẹ 40 tuổi bị đau dạ dày do nghịch tử cung gây ra. Thông qua phẫu thuật, các bác sỹ đã loại bỏ những phần chuyển màu, ca phẫu thuật thành công nhưng em bé đã qua đời.

Đi khám thai "chết đứng" thấy chồng đưa nhân tình đi phá

Vì chưa chắc mình có thai hay không, tôi đến phòng khám kiểm, ai ngờ lại gặp cảnh tày trời...

Vợ chồng tôi kết hôn gần 1 năm, tình cảm hai đứa rất tốt đẹp, trước khi cưới cũng yêu nhau gần 1 năm.

Sững sờ trước tờ giấy khám thai và vẻ mặt hồ hởi của người yêu

Tôi thấy khổ tâm vô cùng, buồn vì mình không sinh được con một phần, phần còn lại là vì người yêu phản bội.

Tôi 28 tuổi, thành đạt, là con trưởng trong một gia đình cơ bản, khá giả. Mọi điều kiện của tôi đều rất thuận lợi, chỉ có điều, tôi không may mắn bị vô sinh do ngày bé bị quai bị chạy vào trong.

Hậu Giang: Sản phụ cùng song thai tử vong bất thường

(Kiến Thức) - Một vụ tai biến y khoa đáng tiếc lại xảy ra ở Hậu Giang. Một sản phụ và cặp song sinh tử vong  bất ngờ sau khi nhập viện để chờ sinh.

Theo thông tin đăng tải trên một số báo về nội dung đơn của anh Nguyễn Hữu Tùng, 40 tuổi, ở huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang là người nhà của sản phụ và cặp song sinh tử vong, vào sáng 31/8/2016 anh đưa vợ đang mang thai đôi 9 tháng tới Bệnh viện ĐK số 10 trong tình trạng sức khỏe yếu, da vàng, chân tay phù nề và khó ăn uống để khám và chờ sinh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới