Bi hài lệnh bài “Chúng tôi không phải bọn bắt cóc người”

Dù hơi buồn cười nhưng cứ dán thông báo bắt cóc trẻ em như vậy cho yên tâm để tránh gặp những trường hợp xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trước tình hình nhiều vụ dân chúng bắt bớ và đánh thảm thương nhầm những người lạ mặt đến làng nghi bắt cóc trẻ em hiện nay, có lẽ lệnh bài trên dán trên xe ô tô là cần thiết.
Mới đây, trên một fanpage dành cho giới trẻ, một hình ảnh được đăng tải khiến cho dân mạng dở khóc dở cười và không khỏi suy ngẫm về thực trạng bắt bớ, đánh nhầm những người bị tình nghi là bắt cóc trẻ.
Theo đó, fanpage này viết: “Tình hình ban căng nên phải làm ngay quả lệnh bài này không là bị đốt xe lúc nào không biết”.
Đăng kèm note trên là hình ảnh một chiếc ô tô. Trên cửa kính của chiếc ô tô này có một tờ giấy A4 ghi dòng chữ in đậm: “Chúng tôi đang đi thăm người nhà. Không phải bọn bắt cóc người”.
Bi hai lenh bai “Chung toi khong phai bon bat coc nguoi”
Dù hơi buồn cười nhưng cứ dán thông báo như vậy cho yên tâm để tránh gặp những trường hợp xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. 
Sau 2h đăng tải note quá lạ trên cửa kính ô tô trên đã hút 8,3 ngàn lượt like, 79 lượt chia sẻ và gần 300 bình luận của dân mạng.
Dân mạng cho rằng, dù hơi buồn cười nhưng cứ dán thông báo như vậy cho yên tâm để tránh gặp những trường hợp xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
N.D.C bình luận: “Giờ cứ làm cái biển "TÔI KHÔNG PHẢI BẮT CÓC" rồi treo trước ngực cho an toàn. Có ốm đau, mua thuốc hay đơn thuốc gì đó thì nhờ dịch vụ shipper chuyển cho chứ đừng cầm ra đường”.
“Giờ anh em đi mua gỗ tránh đi Fortuner, tránh tiếp xúc với những người có vấn đề về huyết áp, tránh hỏi đường trẻ nhỏ khi đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, tránh lai vãng nơi đất khách khi nhìn thấy mấy người đang cầm điện thoại vuốt vuốt, tránh nhìn trẻ em với ánh mắt trìu mến, dặn mẹ hay bố tránh nựng trẻ nhỏ khi đi ăn cưới hoặc đi đám xa nhà, tránh bất cứ nơi đâu. Đề nghị mặc áo có in logo "Không phải bắt cóc" in full trên áo trên mũ và trên tất cả các chỗ trống”, N.L.P nhận định.
Bi hai lenh bai “Chung toi khong phai bon bat coc nguoi”-Hinh-2
Nhiều người giờ e ngại, hành động nhỏ vô hại đôi khi cũng có thể hại chính bạn vì bị người khác hiểu lầm là bắt cóc trẻ em. 
L.T.L bi hài kể lại vụ ở xã của L: “Nhớ vụ ở xã mình, thằng trẻ con đi cạnh xe ô tô không biết nó cầm cái gì (gạch hay vật gì cứng) quẹt vào xe. Ông ngồi trong xe thấy thế mở cửa ra lôi nó lại tính mắng nó hay dọa dẫm vì sao làm xước xe của ông. Thế là bị hô hào định bắt cóc trẻ con. Rồi UBND xã gần cho cả xe và người về đồn. Chiếc xe ô tô thì bị mọi người đập tan nát, người thì bị nhốt không dám ra ngoài vì thò mặt ra người ta đánh chết.
Đúng là ở đời không ngờ trước được chuyện gì, hành động nhỏ vô hại thôi cũng có thể hại chính bạn”.

Hà Nội: sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, khẩn cấp phân luồng bệnh nhân

(Kiến Thức) - Bộ Y tế đã có công văn khẩn cấp yêu cầu Sở Y tế Hà Nội, một số Bệnh viện có biện pháp “phân luồng” bệnh nhân sốt xuất huyết, tránh quá tải tuyến trên.

Hà Nội đang là điểm nóng của dịch sốt xuất huyết khi dịch đã lan tới 9 quận huyện với hơn 1.000 ổ dịch, đã có 4 người tử vong vì bệnh và có xu hướng lan rộng. Trong đó, điểm nóng tập trung tại hai quận Đống Đa, Hoàng Mai đều có hơn 1.000 bệnh nhân sốt xuất huyết được ghi nhận, trong đó có 2 người tử vong tại hai quận kể trên. 
Hiện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang phải "gồng mình" vì số bệnh nhân khám, điều trị sốt xuất huyết. Bệnh viện đã phải huy động nhiều khoa, phòng để làm nơi đặt giường bệnh cho bệnh nhân sốt xuất huyết tuy nhiên nhiều bệnh nhân phải nằm ghép 2-3 người/giường.

Mẫu đàn ông chắc chắn phải bắt cóc về nhà để yêu

Nếu tìm được một người đàn ông giống vậy thì đừng để chàng chạy mất nhé.

1. Không nhận em gái/cháu gái/em nuôi kết nghĩa.

Đau xót mẹ đi tìm con ruột bị chính cha bắt cóc

(Kiến Thức) - Nga bàng hoàng thảng thốt nhớ lại lời đe dọa và nhận ra rằng chính chồng cũ đã bắt cóc con cô chứ không phải ai khác. 

Vợ chồng Nga Nam lấy nhau được 3 năm trời nhưng mãi Nga không mang bầu, hai vợ chồng sốt ruột lắm, chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không được. Đang lúc cả hai vợ chồng đau khổ nhất thì mẹ chồng Nga bắt Nam bỏ cô để đi lấy vợ khác. Bà ấy lấy lý do rằng, Nam là con trai một và bà không thể để cô phá hoại đời anh ấy. Nga đau khổ lắm, cứ ngỡ rằng lấy được người mình yêu là hạnh phúc lắm, ai ngờ đâu ông trời khéo trêu ngươi vợ chồng họ. Nam lại là người nghe lời mẹ, anh chẳng dám cãi, hứa hẹn với Nga rằng sẽ về thuyết phục mẹ và sẽ hàn gắn lại với cô, nhưng lời nói chót lưỡi đầu môi, anh chẳng làm như lời mình nói. Anh ta mặc kệ cô đau khổ một mình, rời xa cô không luyến tiếc.
Dau xot me di tim con ruot bi chinh cha bat coc
Nga như người điên đến khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm con. 
Nga không thể nào quên buổi chiều hôm ấy, cô bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã. Cô đã ngã quỵ trước con ngõ nhà chồng mà chẳng thèm ai quan tâm. Sau đó Nga được một người qua đường đưa vào bệnh viện. Khi tỉnh lại, cô thấy quanh mình một màu trắng toát. Trong cái rủi có cái may, Nga nghe bác sỹ báo tin mình có bầu khiến cô bàng hoàng sửng sốt và vui mừng không tin đó là sự thật. Khi được xem phim siêu âm, thiên thần mới chỉ bé như hạt đậu nhưng khiến tim cô vui mừng như muốn rơi khỏi lồng ngực. Nga lập tức gọi điện cho chồng báo tin vui, thế nhưng chỉ nghe tiếng tút tút, cô gọi vào số máy bàn, chưa kịp báo tin với mẹ chồng, bà ấy vừa nghe thấy tiếng cô đã tuôn một tràng xỉa xói, rằng cô đừng đeo bám gia đình bà nữa. Nga uất hận trong nước mắt, tay cô nắm thành quyền, họ đã không có tình thì cô cũng chẳng còn nghĩa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới