Bất ngờ vì chị dâu vốn nhẫn nhịn lại nổi giận đòi ly hôn

Anh trai tôi chỉ im lặng và có vẻ kinh ngạc vì không ngờ chị dâu lại có gan "nổi giận" mạnh mẽ đến mức nộp đơn ly hôn như vậy.

Chị dâu tôi luôn được mọi người yêu mến. Mẹ tôi rất thích con dâu và cả xóm cũng khen ngợi về tính cách của chị ấy. Chị dâu hiền lành, dù người khác nói gì nặng lời cũng chỉ biết cười qua, không bao giờ tranh cãi lại. Anh trai tôi thì hơi ngang bướng, và vì vợ anh quá hiền nên thường có phần hống hách và trêu chọc vợ.

Là em gái, tôi thấy mình thường cảm thấy tức giận và muốn cãi lại khi thấy anh trai mắng mỏ vợ. Nhưng chị dâu tôi vẫn luôn cười, luôn im lặng và làm công việc của mình. Chính nhờ điều đó, vợ chồng họ chưa bao giờ xảy ra cãi vã lớn. Tôi và mẹ đều phải ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của chị dâu.

Bat ngo vi chi dau von nhan nhin lai noi gian doi ly hon

Ảnh minh hoạ.

Nhưng đêm qua, sau một trận cãi vã với chồng, chị dâu đột ngột đưa ra đơn ly hôn và thông báo với bố mẹ tôi rằng chị sẽ mang con trở về nhà của bố mẹ.

Bố mẹ tôi đã bị sốc. Mẹ tôi ôm cháu và khuyên chị dâu không nên rời đi, để mẹ "dạy lại" con trai. Anh trai tôi, đối diện với lý lẽ sắc bén của vợ, chỉ im lặng và có vẻ kinh ngạc vì không ngờ chị dâu lại có gan "nổi giận" mạnh mẽ đến mức nộp đơn ly hôn như vậy.

Sau khi cả nhà chỉ trích anh tôi một cách quyết liệt, anh ấy cũng xin lỗi vợ và hứa không bao giờ "lên mặt" với vợ nữa. Nhưng chị dâu vẫn còn giận dỗi, và vẫn muốn đi về nhà bố mẹ để suy nghĩ lại về chuyện gia đình.

Anh trai tôi bỗng trở nên nín lặng, hết ngọt ngào, và cầu xin vợ. Đúng vậy, chị dâu phải thể hiện một chút sự mạnh mẽ để anh ấy biết sợ, để anh ấy hiểu rõ điều đó khi sống bên vợ.

Tuy nhiên, nếu chị dâu thật sự ra đi, tôi lo rằng hôn nhân của anh chị sẽ khó có thể cứu vãn khi chị ấy đã trở nên quá mệt mỏi và không hài lòng. Làm thế nào để khuyên chị dâu ở lại? Đó là câu hỏi tôi đang tự đặt ra.

Chồng không cho vợ đi họp lớp vì sợ "tan cửa nát nhà"

Quyết tâm về quê để dự hội khóa của tôi đang cao ngùn ngụt bỗng bị chồng "dội gáo nước lạnh". Nếu cứ nhất quyết đi họp lớp thì vợ chồng lại bất hòa, cãi vã...

Mấy hôm nay lớp cấp 3 của tôi rục rịch chuẩn bị tổ chức hội khóa 20 năm ra trường. 20 năm, khoảng thời gian đủ xa, đủ dài, đủ nhớ để ai cũng muốn gặp lại bạn bè, cùng nhau ôn lại kỷ niệm thời áo trắng.

Dễ thấy ai cũng vui, cũng háo hức mong chờ ngày gặp lại. Trong nhóm lớp, mọi người bàn luận sôi nổi cho kế hoạch ngày gặp mặt sắp tới. Tôi ngồi làm việc mà không làm nổi, chốc chốc điện thoại lại đổ chuông.

Vợ chồng anh trai phó mặc 3 đứa con cho mẹ tôi chăm sóc

Những ngày ở nhà ngoại chơi, tôi thấy mẹ làm việc từ sáng sớm đến tối khuya mà đau lòng.

Tôi sinh 2 đứa con trong bệnh viện, đến ngày xuất viện mới dám báo tin vui cho bà ngoại. Tôi sợ bà lo lắng phải lặn lội từ quê lên phố phục vụ con cháu.

Không muốn bà nào phải vất vả chăm sóc cháu, chồng tôi quyết định thuê người giúp việc. Vợ chồng tôi mỗi người cố gắng 1 chút để các bà không phải nặng gánh vì con cháu.

Thua cá độ, anh trai tôi đòi chị dâu xin tiền bố mẹ trả nợ

Anh trai tôi thú nhận thua cá độ và muốn nhờ chị dâu về xin bố mẹ 2 tỷ để trả nợ. Trong cơn tức giận, chị dâu đòi ly hôn, ôm con về nhà mẹ đẻ.

Tôi có một người anh trai ruột, vừa lấy vợ đầu năm ngoái. Chị dâu tôi vốn ngoan hiền và là người phụ nữ mẫu mực của gia đình. Chưa bao giờ tôi thấy anh chị cãi cọ, to tiếng với nhau. Chị dâu không những giỏi việc cơ quan mà còn đảm đang việc nhà, ăn nói khéo léo, lại vừa sinh được một cậu con trai nên bố mẹ tôi quý lắm. Gia đình 3 người nhà anh chị đều đang sống chung với bố mẹ tôi và tôi, nhưng chẳng bao giờ có xung đột gì xảy ra. 

Đêm hôm qua, hai vợ chồng anh tôi đột nhiên cãi nhau to. Ngay trong đêm, chị dâu đột nhiên bỏ nhà ra đi. Đến khi cả nhà thức dậy để biết chuyện gì đang diễn ra thì chị dâu đã lên taxi về nhà mẹ đẻ rồi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới