Xôn xao hàng loạt nữ sinh mất tích bí ẩn tại TPHCM

Google News

Nhiều nữ sinh ở TP HCM trên đường đi học đều mất tích một cách bí ẩn, không rõ nguyên nhân khiến người dân hết sức hoang mang.

Nhiều sinh viên đang học tập tại TP.HCM và Bình Dương cho biết, họ không dám ra ngoài vào ban đêm vì sợ bị bắt cóc. Những sự việc kỳ lạ này gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.
Xon xao hang loat nu sinh mat tich bi an tai TPHCM
Lê Thị Hà Phương.
Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, khoảng 9h sáng ngày 19/3, Nguyễn Thị Diễm My lên trường Cao Đẳng Bách Việt chi nhánh Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp để nhận giấy thực tập. Tuy nhiên, đến cuối ngày, người thân của My không thấy cô bé trở về. Gia đình cô bé gọi vào máy điện thoại của My thì không liên lạc được. Theo người nhà, khi đi lên trường Diễm My mặc áo khoác màu xám. My cao khoảng 1m60, tóc đen dài, da trắng và rất xinh xắn.
Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Châu (anh trai My) xác nhận: “Gia đình đã báo cho công an phường 17, quận Phú Nhuận (nơi Diễm My ở trọ), và công an phường 6, quận Gò vấp. Tôi cũng liên lạc qua điện thoại, facebook với tất cả bạn bè của My, kể cả những người bạn cũ cùng quê nhưng vẫn chưa có thông tin gì về My cả. Trước đó, lúc 9h và 9h37 gia đình có nhận được 2 cuộc gọi của My nhưng chỉ giống nhá máy.
Sau đó gia đình gọi lại thì máy báo không liên lạc được. Mấy ngày qua, chúng tôi rất lo lắng. Từ khi em mất tích, mẹ tôi không ăn không ngủ. Đặc biệt lúc mất tích, em tôi chỉ nhá máy như kiểu cầu cứu vậy”. Hiện gia đình My cũng đang tìm kiếm, hỏi han trên tất cả các tuyến xe buýt Diễm My hay di chuyển tới trường cũng như khu vực lân cận nhưng đành bất lực.
Cách đây không lâu, ngày 13/3, Lê Thị Hà Phương (SN 1993, quê ở Đắk Lắk), sinh viên năm cuối trường ĐH Kinh tế, TPHCM đến Bình Dương thực tập và bỗng nhiên mất liên lạc hoàn toàn với gia đình, bạn bè. Được biết, theo kế hoạch vào ngày 13/3, Lê Thị Hà Phương sẽ đi thực tập bằng xe buýt từ trạm xe gần trường ĐH Kinh tế (đường Nguyễn Chí Thanh, Q.5, TP. HCM) đến Công ty CP Đầu tư Thái Bình (số 5, đại lộ Xuyên Á, Dĩ An, Bình Dương).
Tuy nhiên, tối cùng ngày, các bạn ở cùng Kí túc xá (KTX) ĐH Kinh tế không thấy Phương về, gọi điện thoại thì thuê bao không liên lạc được. Những người bạn ở KTX cho biết Phương là người năng động, hoạt bát và hòa đồng nên việc Phương đột nhiên mất tích khiến mọi người rất lo lắng và nghi ngờ có chuyện chẳng lành. Trước ngày mất liên lạc với Phương, mọi người cho biết Phương không có dấu hiệu bất thường nào.
Xon xao hang loat nu sinh mat tich bi an tai TPHCM-Hinh-2
Sinh viên Hà Phương mất tích.
Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Minh Mẫn – chủ tịch Hội sinh viên ĐH kinh tế xác nhận thông tin sinh viên Hà Phương mất tích là sự thật. Những ngày qua, hội phối hợp với công an để tìm kiếm. Các nhóm bạn của Phương cũng liên tục tìm ở Bình Dương và TP. HCM nhưng chưa có thông tin gì. Đại diện ĐH Kinh tế cũng cho biết, nhà trường đã trình báo sự việc với Công an Quận 5 để phối hợp tìm kiếm và hy vọng sẽ sớm tìm thấy nữ sinh viên.
Theo bạn bè Phương cho biết, bố Phương mất sớm, gia đình Phương chỉ còn lại mẹ là người thân duy nhất. Suốt 4 năm học Đại học, Phương ở trọ tại KTX ĐH Kinh tế và phương tiện di chuyển chủ yếu là xe buýt. Theo như camera bảo vệ ở KTX ghi lại thì Phương rời khỏi KTX vào trưa ngày 13/3, trong khoảng thời gian đó cô vẫn liên lạc với bạn trai qua điện thoại di động nhưng đến chiều thì số điện thoại không thể liên lạc được nữa. Công ty CP Đầu tư Thái Bình xác nhận ngày hôm đó Phương không đến thực tập.
Ngồi trước mặt chúng tôi là bà Phan Thị Quyên - mẹ của Hà Phương lau giọt nước mắt lo lắng nói: "Đã gần nhiều ngày vẫn chưa có thông tin gì về con gái, tôi lo lắm. Phương thực tập ở Bình Dương từ trước Tết khoảng 2 tháng. Sau Tết, ngày đầu tiên Phương đi thực tập lại cũng là ngày nó mất tích luôn...". Hiện nay nhiều người bạn cùng lớp đi dán ảnh Phương ở bến xe Miền Đông, khắp khu vực Bến Thành, có bạn ngưng cả thực tập đi tìm người bạn bị mất tích còn tên gọi khác là Cát Băng. Một nhóm bạn còn lập hẳn trang fanpage với tên "Tìm người thân Lê Thị Hà Phương". Trên trang này, rất nhiều bạn bè gửi những tâm tư, chia sẻ đến người bạn dễ mến của mình. Ai cũng mong mỏi bạn sớm quay về...
“Đã là đêm thứ 6 rồi Cát Băng à. Sao mày đi lâu quá vậy. Cái cảm giác sống trong chờ đợi và lo sợ, đau lắm mày biết không? Mẹ là người mày yêu thương nhất mà. Sao mày lại nỡ để cô ấy lo lắng, khổ sở như vậy hả? Nhanh về với mẹ và mọi người nha mày...”, một dòng chia sẻ nghẹn ngào mà người bạn nhắn gửi cho Phương trên facebook. Theo lời bà Quyên, khi đi Phương mặc áo sơ mi caro xanh đen, áo khoác màu đỏ, quần jeans xanh. Phương cao khoảng 1m50, dáng người tròn, tóc uốn màu vàng nâu, dài quá vai.
Trao đổi với người viết, bạn Nguyễn T.N, sinh viên trường Cao Đẳng Bách Việt chi nhánh Lê Đức Thọ lo sợ cho biết: “Kể từ khi thông tin bạn My mất tích bí ẩn và trước đó một bạn nữ sinh ở Bình Dương không trở về nhà, chúng em cảm thấy rất lo lắng. Nhiều sinh viên nữ không dám ra đường chơi vào buổi tối nữa. Nhiều bạn thì thầm rằng có băng nhóm bắt cóc bán phụ nữ sang kia biên giới".
Theo D.L/Pháp luật & Xã hội

Bình luận(0)