Hãi hùng với triệu kiểu chết ở Việt Nam

Hàng triệu kiểu chết ở Việt Nam luôn rình rập tính mạng con người khiến không ít người biết biết mình chết vì điều gì.

HBO vẫn luôn chiếu đi chiếu lại bộ phim hài "Triệu kiểu chết ở miền viễn tây", bất giác lại thấy có điều giống như ở Việt Nam khi cái chết rình rập con người ngày càng bất thình lình với muôn hình vạn trạng khiến người ta "ra đi" mà chưa kịp biết mình chết vì điều gì. Hàng triệu kiểu chết ở Việt Nam khiến không ít người lo sợ bản thân sẽ chết lúc nào hay chết như thế nào.
Hai hung voi trieu kieu chet o Viet Nam
Ảnh vụ nổ ở Văn Phú Hà Đông. Nguồn: VOV. 
Vụ cưa bình ôxy xảy ra chiều 19/3 gây nên vụ nổ kinh hoàng khiến 5 người thiệt mạng, nhiều người bị thương là một ví dụ rõ nhất về những cái chết trên trời rơi xuống. Có lẽ chính hai người đàn ông cưa bình cũng vẫn chưa hiểu được lý do vì sao mình lên thiên đường nhanh vậy. Nhưng điều đau lòng ở đây là sự hiểu biết kém cỏi của người dân, đã khiến người ta vác các bình ôxy phế liệu ra vỉa hè ngồi cưa để rồi kéo theo nhiều sinh mạng ra đi cùng họ mà chẳng ai thấy hình ảnh những cửa hàng phế liệu xen lẫn nhà dân là nhức mắt.
Hai hung voi trieu kieu chet o Viet Nam-Hinh-2
 Ảnh: VOV.
Mấy năm trước, vụ cháy trạm xăng dầu ở chếch cổng viện 108 cũng đã khiến người ta kinh hoàng khi tưởng tượng hậu quả của quả bom xăng nằm giữa các hộ dân đông đúc trong thành phố. Tai nạn đang rình rập từng ngày, từng giờ dù bạn ngồi trong nhà hay đi ngoài đường, dù là đi ô tô hay đi bộ.
Chưa kể, các vụ xe ô tô điên phóng cuồng loạn hất tung nhiều người đi đường cả xe máy lẫn đi bộ cũng khiến dân tình tái mặt chỉ còn biết thở dài: "trời gọi ai nấy dạ, may hơn khôn ở thế kỷ tưởng là hiện đại văn minh, xã hội giàu có này".
Con số hơn 8.700 người chết vì tai nạn giao thông năm 2015 cũng chưa kinh hoàng bằng việc có 75.000 người chết mỗi năm theo thông tin trên báo tinmoi. Chuyện ung thư vì thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường càng trở nên nóng bỏng hơn khi nghệ sĩ Trần Lập ra đi ở tuổi 42 vì ung thư trực tràng. Với thực trạng người Việt đang "ăn cá ure, nhai rau dầu nhớt, uống chè phân lân" như hiện nay thì chuyện ung thư gõ cửa từng nhà không phải chuyện xa lạ. Giờ, người ta đang phải luyện môn tâm lý học "thần kinh thép" để đón nhận những hung tin về bản thân hay người nhà nhiễm ung thư giữa cái buổi trồng rau, nuôi lợn cho nhà ăn riêng, đi bán thì phun thuốc, nhồi nước thoải mái. Những cái chết từ từ được báo trước đang ngày càng nhiều.
Thậm chí, "tai bay vạ gió" từ những công trình xây dựng ẩu, tắc trách như lúc thì rơi thanh thép, khi thì trượt dầm cứ xuất hiện như cơm bữa. Ra đường hay ngồi nhà cũng chẳng biết có an toàn hơn nhau hay không khi trẻ con ở chung cư chỉ sểnh mắt là ngã ra ngoài ban công tử vong, đó là chưa kể những nỗi lo nơm nớp cháy nổ mà thang chữa cháy chỉ lên được đến tầng 16, còn thang máy cũng hay hỏng hóc hoặc rơi tự do khiếp vía dân tình kẹt bên trong.
Chẳng ai muốn nghĩ đến kịch bản mình sẽ chết ra sao, nhưng với vô vàn những tai hoạ rình rập trong cuộc sống hiện tại, cứ "bình tĩnh mà sống" trên núi cao như một thí sinh trong chương trình Vietnam's got talent năm nay có khi lại lành.

Vụ bố trói, đánh chết con trai: Bi kịch từ rượu, nghèo

Trong cơn say, nhớ đến việc con trai trộm mấy quả trứng vịt đem bán lấy tiền mua bánh, người bố trói, đánh chết con trai đến chết.

Ngày 1/12, Công an huyện Cần Đước, Long An đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Xuyên (SN 1958, ngụ ấp 3, xã Phước Tuy) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án bố trói, đánh chết con trai chính là con trai ông Xuyên, bé Phạm Trọng Nhân (SN 2003, học lớp 7, trường THCS Cần Đước).

Vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Bí thư Hà Nội thị sát hiện trường

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến đã đến hiện trường vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú ngay chiều xảy ra vụ việc.

Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến đã đến hiện trường vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú kiểm tra công tác khắc phục hậu quả và chia sẻ nỗi đau với thân nhân gia đình các nạn nhân.
Vào khoảng 19h15’ ngày 19/3, ngay sau khi xảy ra vụ nổ tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành uỷ Hà Nội - Ông Hoàng Trung Hải đã có mặt tại hiện trường.

Buộc thôi việc cô giáo mầm non bạo hành trẻ dã man

Trường mầm non tư thục Ngôi Sao Xanh đã buộc thôi việc cô giáo bạo hành, xách trẻ mầm non bằng 1 tay, sau đó vứt trẻ xuống sàn...

Hôm 18/3, trên các diễn đàn mạng xã hội đã lan truyền rất nhanh một đoạn video clip dài 10 phút, ghi lại cảnh có khoảng gần 20 cháu bé đang nằm ngủ trưa trên nệm, trong một căn phòng.

Đến khoảng phút thứ 1.30 của đoạn video clip nói trên, có một cô giáo bất ngờ bước vào. Nhìn thấy có một cháu bé nằm không đúng vị trí, cô giáo này bất ngờ cầm tay phải của cháu bé xách bổng lên, rồi mang sang chỗ hai cháu bé khác đang ngủ, quăng rất mạnh vào đấy.

Chưa hết, ở phút thứ 2 giây thứ 9 của đoạn clip còn có cảnh người giáo viên này đi ra cửa, ném vào người và mặt của cháu bé đang ngủ cạnh cửa chiếc gối ôm và cặp.

Tới phút thứ 6 giây thứ 30, cũng người giáo viên này quay lại đá chiếc cặp vừa ném rồi cầm ném thẳng vào một cháu bé đang ngủ cạnh đó.

Theo đoạn clip, hiện người giáo viên với những hành động bạo hành kinh khủng này đang mang bầu.


  Hành động xách trẻ lên bằng 1 tay của cô giáo mầm non bạo hành trẻ (Ảnh từ video clip)
Trước những hành động kinh hoàng nói trên, chiều ngày 18/3, trao đổi với báo giới, cô Nguyễn Thị An – Hiệu trưởng trường mầm non tư thục Ngôi Sao Xanh, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh xác nhận, hình ảnh ghi lại sự việc diễn ra tại ngôi trường này vào trưa ngày 17/3.

Cô An cho biết, người giáo viên bị phản ánh trong clip trên Tr, có bằng Cao đẳng sư phạm mầm non, đã dạy ở trường 6 tháng.

Ngay sau khi phát hiện được sự việc qua đoạn video clip, ngay cả chính lãnh đạo của nhà trường cũng cảm thấy rất sốc, không thể chấp nhận được cho hành động này, nên đã yêu cầu cô Tr làm bản tường trình, rồi buộc thôi việc lập tức.

Theo cô An, lãnh đạo trường cũng đã làm việc với phụ huynh, mong nhận được sự thông cảm cho những thiếu sót trong quản lý.

Thế nhưng, cô An cũng cho rằng, rất có thể đang mang thai ở tháng thú 6, sắp sinh, nên tâm sinh lý không ổn định, khó chịu đã dẫn đến hành động nói trên.

Hiện nhà trường đã có làm văn bản báo cáo phóng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương về sự việc đáng tiếc này.

Đây là trường hợp thứ 2 bạo hành đối với trẻ mầm non, bị phát hiện qua các đoạn video clip lan truyền trên diễn đàn mạng xã hội trong tuần qua.

Trước đó, trên diễn đàn mạng cũng lan truyền đoạn video clip xảy ra tại trường mầm non tư thục Khai Minh, quận 11. Hai cô giáo cũng có những hành động bạo lực, khi trẻ ăn chậm.

Hai cô giáo này cũng đã bị lãnh đạo nhà trường buộc thôi việc ngay lập tức, khi sự việc bị phát giác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới