Cuồng ghen, gã trai truy sát nhiều người nguy kịch

(Kiến Thức) - Phát hiện tin nhắn nhạy cảm trong điện thoại của vợ, gã trai nổi cơn cuồng ghen kêu đồng bọn mang mã tấu đi truy sát khiến nhiều người nguy kịch.

Ngày 19/11, cơ quan CSĐT – Công an quận 11 (TP HCM) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Lê Mạnh Duy (25 tuổi), Lê Mạnh Khoa (19 tuổi, em trai Duy) cùng Trần Chánh Huy (21 tuổi) và Đoàn Công Lợi (22 tuổi) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Các đối tượng bị cáo buộc truy sát nhiều người vì cuồng ghen.
Cuong ghen, ga trai truy sat nhieu nguoi nguy kich
 Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Theo điều tra, rạng sáng 15/11, Duy lấy điên thoại của vợ xem thì phát hiện trong điện thoại có tin nhắn gạ gẫm đi khách sạn của một người đàn ông.
Tra hỏi vợ nhưng không được trả lời, Duy nổi cơn cuồng ghen, tức giận gọi lại số điện thoại đã nhắn tin để chửi bới. Khi gọi lại, người đàn ông nhắn tin cho vợ Duy lên tiếng thách thức, cả hai hẹn nhau gặp mặt ở chung cư Cây Mai (quận 11) để “giải quyết”.
Lúc này, Duy rủ em tải và Huy cùng Lợi đem mã tấu đến điểm hẹn tìm đối thủ để “xả giận” nhưng không thấy ai. Gọi lại thì được người đàn ông giấu mặt tiếp tục hẹn đến một tiệm Internet gần đó.
Tức giận vì bị cho “leo cây”, cả nhóm Duy hùng hổ xông vào tiệm Internet đâm thấu ngực một nam thanh niên đang chơi game mặc dù không quen biết. Bất chấp nhiều người can ngăn và giải thích, cả nhóm Duy vẫn vung dao chém và truy sát khiến mọi người bỏ chạy tán loạn.
Sau một hồi truy sát mà vẫn chưa tìm được “đối thủ”, cả nhóm tức giận bỏ đi. Ba người bị truy sát được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát vào cuộc và bắt giữ Duy cùng đồng bọn.

Côn đồ đột nhập bệnh viện truy sát tới cùng đối thủ

Nhóm côn đồ lận dao trong người, trà trộn vào bệnh viện truy sát đối thủ tại phòng cấp cứu.

Theo điều tra của Công an TP Quảng Ngãi, khoảng 17h chiều 27/10, Nguyễn Duy (32 tuổi, trú P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi) được Trần Anh Tuấn (32 tuổi, trú P.Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi) và một cô gái đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi (P.Nghĩa Lộ) cấp cứu với nhiều vết thương do bị đánh và chém bằng vật sắt nhọn.
Con do dot nhap benh vien truy sat toi cung doi thu
 Dụng cụ y tế đỗ vỡ bên trong căn phòng xảy ra vụ truy sát.

Cận cảnh sập cẩu xây tòa nhà ngân hàng BIDV đè chết người

(Kiến Thức) - PV Kiến Thức ghi lại cảnh sập cẩu xây tòa nhà ngân hàng BIDV đè chết 1 người và khiến một người khác bị thương tại Hải Phòng trưa nay.
 

Can canh sap can cau xay toa nha ngan hang BIDV de chet nguoi
 Vào khoảng 11h trưa 18/11, tại công trường xây dựng trụ sở ngân hàng BIDV ở quận Ngô Quyền (Hải Phòng), cần cầu dài khoảng 70 m bất ngờ đổ sập, gãy làm đôi. Do công trình thi công ngay mặt đường Lê Hồng Phong, không có các biện pháp an toàn nên giàn máy cẩu đã đổ ra ngoài đường, đè lên một số người đang điều khiển phương tiện giao thông trên đường khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ, một người phụ nữ bị thương.
Can canh sap can cau xay toa nha ngan hang BIDV de chet nguoi-Hinh-2
 Ngay khi xảy ra vụ sập cẩu xây tòa nhà ngân hàng BIDV đè chết người, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phân làn đường và điều tra làm rõ.
Can canh sap can cau xay toa nha ngan hang BIDV de chet nguoi-Hinh-3
Ghi nhận của PV tại hiện trường, cần cẩu đè lên hàng rào công trường và cột đèn tín hiệu giao thông, rồi gãy làm nhiều đoạn. Xe đạp, xe máy của nạn nhân nằm ngổn ngang.Cần cẩu nặng vài tấn đổ sập khiến buồng điều khiển bị biến dạng, thợ lái cẩu kẹt cứng. Đến 12h20 ngày 18/11, lực lượng chức năng mới giải cứu được thợ cẩu đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Can canh sap can cau xay toa nha ngan hang BIDV de chet nguoi-Hinh-4
 Cần cẩu gãy làm nhiều khúc.
Can canh sap can cau xay toa nha ngan hang BIDV de chet nguoi-Hinh-5
 Sự việc thu hút đông đảo sự chú ý của người dân Hải Phòng.
Can canh sap can cau xay toa nha ngan hang BIDV de chet nguoi-Hinh-6
 Hiện trường vụ tai nạn sập cần cẩu khiến người tham gia giao thông bị cần cẩu đè tử vong.

Cuồng ghen, vác dao chém gục hàng xóm của vợ cũ

(Kiến Thức) - Cường nổi máu ghen, vác dao truy sát hàng xóm của vợ cũ khi thấy chị đứng nói chuyện với người này. Nạn nhân bị chém tới tấp vào mặt.

Ngày 10/10, Bệnh viện Quân y – 7B (Đồng Nai) cho biết đang điều trị cho anh Trần Công Danh (38 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), được đưa đến cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt, đầu, tính mạng nguy kịch.

Khoảng 22h ngày 9/10, anh Danh qua nhà hàng xóm là chị Đặng Thị Bích Ngọc (30 tuổi, ngụ KP 4, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa) chơi. Họ đang đứng nói chuyện  thì Hà Đình Cường (33 tuổi, quê Thanh Hóa, chồng cũ của chị Ngọc) cùng một nhóm thanh niên vây đánh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới