Vợ “say nắng” hay cố tình phản bội chồng để thoả mãn nhu cầu?

Google News

Nếu cô ta vì chê chồng nghèo, chồng vụng thì ngay từ đầu cô ta đừng ưng thuận về làm dâu nhà anh.

Theo quan điểm của riêng tôi sau khi đọc bài viết "Tôi mất vợ vào tay ông hàng xóm vì vô tâm?", tôi ủng hộ để anh ra tòa li hôn với cô vợ trắc nết đó. Níu giữ làm gì? Tiếc nuối làm gì khi cô ta sống buông thả như vậy? Nếu cô ta vì chê chồng nghèo, chồng vụng thì ngay từ đầu cô ta đừng ưng thuận về làm dâu nhà anh. Bây giờ đã gắn bó với nhau mấy năm, đã có con chung lại còn giở quẻ đổ đốn ra như thế thì làm sao tồn tại được một gia đình hạnh phúc?
Ảnh minh hoạ: Internet 
Tôi là tôi thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình như vậy, còn để hay bỏ là tùy ở anh, bởi anh là chồng hợp pháp của cô ấy, anh có quyền phán xét lỗi lầm của cô ấy, anh có quyền chia tay hoặc tha thứ mà nhất định vợ anh không có đủ tư cách để trách móc gì.
Hiện nay con gái anh cũng đã đi nhà trẻ, có nghĩa là cháu không còn phải bú mớm gì mà phải phụ thuộc vào mẹ, anh cứ mạnh dạn làm đơn chia tay với cô ấy, bên cạnh anh còn có bố mẹ, có người thân, anh lại có học, có việc làm cho thu nhập tốt, thiết nghĩ nếu anh li hôn vợ, cuộc sống của anh và cháu bé không vì thế mà khó khăn, thiếu thốn.
Níu kéo, tiếc nuối chỉ dành cho những người nhẹ dạ, cả tin, một phút say nắng hay ngộ nhận, đằng này vợ anh đã phản bội anh một thời gian khá dài, vì vậy tôi mong anh hãy tỉnh táo để có quyết định đúng. Mong anh khỏe và luôn sáng suốt.
Mời quý độc giả xem thêm video tại đây:
Nguồn video: YouTube/The Top 10 VN.
Theo Tiền Phong

Bình luận(0)