Nỗi khổ của các "chủ nợ" dịp cuối năm

Tết Mậu Tuất đã đến, nhưng xem ra các chủ nợ vẫn phải bất lực trước các con nợ nhất quyết không trả tiền!

Trên đời, có lẽ việc dễ nhất là đi vay tiền và khó nhất là đi đòi tiền đã cho vay. Đặc biệt, cứ đến cuối năm gần Tết, các chủ nợ lại ráo riết đòi nợ nhưng việc trả hay không lại phụ thuộc vào các “con nợ”. Lúc vay thì ai cũng hứa hẹn đủ điều, nhưng lúc trả thì “cò quay” mãi không chịu thanh toán nốt. Thế nên mới có những chuyện dở khóc dở cười: người đi vay không dám đọc tin nhắn, thẳng tay block chủ nợ, thậm chí có người đòi miệt mài 4 cái Tết vẫn không được trả lại tiền.
Chủ nợ này phải đòi từng ngày mà “con nợ” vẫn bặt vô âm tín.
 Chủ nợ này phải đòi từng ngày mà “con nợ” vẫn bặt vô âm tín.

Dù là danh dự, uy tín thì “con nợ” cũng chẳng cần nhé.
 Dù là danh dự, uy tín thì “con nợ” cũng chẳng cần nhé.

Người đi vay không có tiền trả còn lấy đủ lý do và chúc chủ nợ ăn tết vui vẻ…
 Người đi vay không có tiền trả còn lấy đủ lý do và chúc chủ nợ ăn tết vui vẻ…

4 cái Tết đã trôi qua mà tiền nợ thì vẫn chưa thấy đâu.
 4 cái Tết đã trôi qua mà tiền nợ thì vẫn chưa thấy đâu.

 
Cùng là phận sinh viên với nhau, cứ nghĩa là sẽ thấu hiểu ai ngờ…
Cùng là phận sinh viên với nhau, cứ nghĩa là sẽ thấu hiểu ai ngờ… 

Lời doạ nạt mùng 1 đòi tiền cũng không khiến “con nợ” run sợ!
 Lời doạ nạt mùng 1 đòi tiền cũng không khiến “con nợ” run sợ!

Tin nhắn đòi nợ rõ rành rành như thế mà bảo không thấy à!
 Tin nhắn đòi nợ rõ rành rành như thế mà bảo không thấy à!
Người đi đòi nợ cuối cùng cũng bị block thẳng tay!
 Người đi đòi nợ cuối cùng cũng bị block thẳng tay!

Con nợ có tự trọng mà 2 năm chưa trả nợ!
 Con nợ có tự trọng mà 2 năm chưa trả nợ!

Người bị đòi nợ thậm chí còn không dám seen tin nhắn.
Người bị đòi nợ thậm chí còn không dám seen tin nhắn. 

Gửi hẳn số tài khoản rồi mà vẫn không thấy tiền đâu.
 Gửi hẳn số tài khoản rồi mà vẫn không thấy tiền đâu.

Lúc vay tiền thì nhanh thế mà lúc trả nợ thì cứ khất mãi.
 Lúc vay tiền thì nhanh thế mà lúc trả nợ thì cứ khất mãi.

Đòi từ đầu năm đến cuối năm cũng không được.
 Đòi từ đầu năm đến cuối năm cũng không được.

 

Thịnh ơi, trả tiền cho Trinh đi Thịnh!
 Thịnh ơi, trả tiền cho Trinh đi Thịnh!

Tại sao ở tù lại sướng hơn nơi làm việc?

Ở trong tù bạn ăn ba bữa một ngày. Tại nơi làm việc bạn chỉ được nghỉ một lúc để ăn và bạn phải trả tiền.

Trong tù phần lớn thời gian bạn ở trong xà lim rộng rãi.

Mẹ đoán xem con sẽ cưới ai

Để làm vừa lòng mẹ, con sẽ đem về nhà 3 cô gái và mẹ hãy cố đoán con sẽ cưới ai.

MẸ ĐOÁN XEM CON SẼ CƯỚI AI

Nam Phi: Ngỡ ngàng khỏa thân để... đòi nợ người chết

Sự việc xảy ra ở Nam Phi, người phụ nữ khỏa thân đi đòi nợ tên là Wazi, hàng xóm của người đàn ông vừa qua đời.

Tức giận vì hàng xóm chưa trả hết nợ đã qua đời, người phụ nữ liền không mặc gì đến lễ tang của ông ta. Wazi cho biết, người đàn ông vừa qua đời đã mắc nợ bà ta một khoản tiền và bà ta không chấp nhận được việc ông ta cứ như thế mà ra đi. Bà còn nhấn mạnh, những người thân trong gia đình người đàn ông này phải thay ông ta trả nợ. Nếu không bà ta sẽ cứ ở trần đòi nợ như vậy trong lễ tang này.
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới