Cuộc sống một mình ở tuổi 79 của NSND Trà Giang

“Tôi sống một mình và tự chăm sóc bản thân. Phần lớn thời gian tôi vẽ tranh, hội hoạ khiến tôi không cảm thấy cô đơn”, NSND Trà Giang giãi bày.

NSND Trà Giang hiếm khi xuất hiện trên sân khấu. Thế nhưng trong chương trình tôn vinh áo dài tại Hà Nội tối 9/4, NSND Trà Giang xuất hiện và sải bước đầy tự tin và chắc chắn trong bộ áo dài của NTK Lan Hương. 

Dù đã 79 tuổi, NSND Trà Giang vẫn toát lên vẻ đẹp của gương mặt điện ảnh sáng giá nhất cùng đôi mắt biết nói. Dưới làn mưa bụi và trong không gian áo dài đậm đặc Hà Nội, NSND Trà Giang đã chia sẻ với VietNamNet về cuộc sống hiện tại của bà. 

Cuoc song mot minh o tuoi 79 cua NSND Tra Giang
Hình ảnh mới nhất của NSND Trà Giang. 

- Rất hiếm khi NSND Trà Giang mới xuất hiện trong sự kiện. Có lý do nào đặc biệt khiến NSND Trà Giang tham gia show diễn áo dài 'Hà Nội của chúng ta'?  

Điều đặc biệt là tôi yêu Hà Nội, rất yêu áo dài và khâm phục các nhà thiết kế thời trang áo dài. Trong tình hình hiện nay, thời trang phát triển nhiều kiểu cách thế nhưng những nhà thiết kế trẻ các em vẫn cần mẫn với áo dài tôi thấy rất thương và rất kính trọng các em. Bởi các em luôn nỗ lực vì sự phát triển của áo dài Việt Nam, tôn vinh áo dài Việt Nam.

Lúc nào tôi cũng muốn xuất hiện ở Hà Nội, nơi đây là trái tim của đất nước, là tình yêu của Trà Giang cũng là nơi ghi dấu những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của tôi. Khi nhận lời mời ra Hà Nội để trình diễn áo dài tôi rất vui và nhận lời ngay.  

- Người ta vẫn thắc mắc vì sao suốt 30 năm NSND Trà Giang tạm biệt màn ảnh một cách đầy bất ngờ?

Tôi vẫn dõi theo khi Hãng phim truyện Việt Nam còn hoạt động và quan tâm đến nền điện ảnh của nước nhà. Khi tôi dừng lại ở thời điểm vẫn còn sung sức, vẫn còn nhiệt huyết, vẫn còn đất diễn và nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả cũng có người bảo tôi dừng lại ở thời điểm đó là hợp lý.

Thời gian chờ đợi đã hơn 30 năm cho những vai diễn đã qua rồi, tôi giờ bước sang tuổi 80 quả thực làm phim sẽ rất khó. Với nghệ sĩ trẻ làm phim hiện nay đã khó với những người có tuổi như tôi lại càng khó hơn. Đúng 30 năm tôi không đóng phim, nhưng trái tim và tình yêu tôi dành trọn cho điện ảnh không bao giờ thay đổi.  

- Được biết, khi tình yêu với điện ảnh được NSND Trà Giang gói gém lại trong ký ức đẹp đẽ bà còn dành phần lớn thời gian cho hội hoạ. Có triển lãm cá nhân và dành nhiều tâm sức cho hội hoạ, giờ đây nếu gọi bà là hoạ sĩ Trà Giang thì sao?  

Tôi yêu hội hoạ và tôi yêu đủ thứ. 

Dù tôi yêu hội hoa đi chăng nữa tôi vẫn là diễn viên điện ảnh đam mê vẽ thôi chứ tôi không dám nhận mình là một người hoạ sĩ. Tình yêu hội họa, những nét vẽ, bố cục, gam màu giống như tôi yêu điện ảnh vậy. Những nhát cọ của tôi vẽ tôi cảm nhận giống như mình đang đứng trước ống kính với cảm xúc của một nghệ sĩ. Tôi vẽ những cái mình thấy, những điều bình dị hay chỉ là những bông hoa bung nở, nụ hoa chúm chím, cánh lá xanh biếc. Hơn 20 năm qua, tôi chỉ vẽ tranh phong cảnh và hoa thôi. 

Hàng ngày, tôi vẫn dậy sớm, tập thể dục rồi ngồi vào vẽ. Chỉ hôm nào thấy mệt, tôi mới nghỉ ngơi. Dù tôi sống bình lặng nhưng không vô dụng, được sống với đam mê nghệ thuật và giữ được ngọn lửa trong mình cháy mãi.

Cuoc song mot minh o tuoi 79 cua NSND Tra Giang-Hinh-2
NSND Trà Giang: 'Tôi yêu hội hoạ và tôi yêu đủ thứ'. 

- Bước qua tuổi 80, cuộc sống của NSND Trà Giang như thế nào?  

Tôi sống một mình và tự chăm sóc bản thân. Phần lớn thời gian tôi vẽ tranh, hội hoạ khiến tôi không cảm thấy cô đơn. Con gái tôi dù ở xa nhưng luôn đồng hành, bên cạnh đó tôi luôn có những người bạn thân thiết. Với tình yêu nghệ thuật và sự lạc quan tôi vẫn luôn luôn sống một cách khoẻ mạnh, hạnh phúc. Tôi cũng rất nhớ màn ảnh, nhớ những người đồng nghiệp đã cùng làm những bộ phim cùng mình và rất yêu những nghệ sĩ trẻ bây giờ.  

- Một lối sống bình dị, biết yêu bản thân đấy có phải bí quyết khiến NSND Trà Giang giàu sức sống?  

Yêu bản thân và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc nên tôi cũng dành thời gian đi du lịch đây đó. Ví dụ như đi diễn áo dài đợt này tại Hà Nội cũng là một dịp để tôi đi du lịch. Từ lúc chuyển về Nam sinh sống nhưng năm nào tôi cũng bay ra Hà Nội để thăm và gặp bạn bè, ghé qua Hãng phim truyện Việt Nam ôn lại những kỷ niệm của một thời điện ảnh khốn khó. 

Vừa rồi tôi có đi về Phan Thiết (Bình Thuận) quê mẹ tôi, trở về đó tôi như được sống lại tuổi thơ của mình khi ở Phan Thiết. Tôi chắt chiu những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống để tạo cho mình một đời sống vui, sống khoẻ và có ý nghĩa.  

- Gần đây, phim truyền hình, điện ảnh Việt đang khởi sắc. Có theo dõi, vậy cá nhân bà cảm thấy sao? 

Đúng vậy. Đặc biệt là phim truyền hình Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Ít khi nào tôi xem truyền hình một cách trọn vẹn nhưng mà gần đây luôn theo dõi truyền hình qua những phim chiếu như Hướng dương ngược nắng. Đó là một bộ phim hay từ kịch bản, cũng như dàn diễn viên chất lượng. 

Bộ ảnh siêu hiếm của NSND Hoàng Dũng với các mỹ nhân Việt

Trong cuộc đời làm nghệ thuật, NSND Hoàng Dũng có cơ hội được đóng cặp với rất nhiều mỹ nhân làng sân khấu, điện ảnh... nức tiếng màn ảnh Việt.

Bo anh sieu hiem cua NSND Hoang Dung voi cac my nhan Viet

Mặc dù thuộc thế hệ đàn em nhưng Hoàng Dũng từng có cơ hội được đóng chung phim với NSND Trà Giang. Đây cũng là bộ phim duy nhất ông được đóng chung với đàn chị. Cả hai đã có rất nhiều kỷ niệm và dành cho nhau nhiều tình cảm thân thiết sau lần hợp tác chung này.

Bo anh sieu hiem cua NSND Hoang Dung voi cac my nhan Viet-Hinh-2
NSND Hoàng Dũng và NSND Hoàng Cúc cùng thế hệ với nhau và đều gắn bó với Nhà hát Kịch Hà Nội từ những ngày mới "chân ướt chân ráo" vào nghề. Trên sân khấu, cả hai đóng cặp với nhau không biết bao nhiêu vở kịch. Trên màn ảnh, cả hai đóng cùng nhau trong bộ phim nổi tiếng "Tướng về hưu" cùng một số phim khác.
Bo anh sieu hiem cua NSND Hoang Dung voi cac my nhan Viet-Hinh-3
NSND Thu Hà là người gắn bó với NSND Hoàng Dũng cả trong nghề lẫn ngoài đời. Cả hai từng đóng chung rất nhiều tác phẩm như: Ăn mày dĩ vãng, Ám ảnh xanh, Ngôi nhà hạnh phúc, Mặt trời lạnh, Cầu vồng trắng, Anh đi tìm em, Tháp đoạn hồn, Ảo vọng, Cát bụi, Tiếng đàn vùng Mê Thảo, Mùa hoa sữa.
Bo anh sieu hiem cua NSND Hoang Dung voi cac my nhan Viet-Hinh-4
NSND Hoàng Dũng và NSND Thu Hà cũng từng được xem là "bảo chứng phòng vé" trong rất nhiều vở kịch của sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội.    
Bo anh sieu hiem cua NSND Hoang Dung voi cac my nhan Viet-Hinh-5
Cả hai nghệ sĩ có rất nhiều kỷ niệm khi đi lưu diễn ở nước ngoài và những lần đi diễn ở tỉnh. Sự ra đi của người anh lớn Hoàng Dũng để lại trong lòng nghệ sĩ Thu Hà những khoảng trống không thể bù lấp.
Bo anh sieu hiem cua NSND Hoang Dung voi cac my nhan Viet-Hinh-6
NSND Hoàng Dũng với NSND Minh Hòa một thời là cặp bài trùng trên sân khấu. Cả hai đóng chung với nhau hàng loạt vở diễn như: Ảo vọng, Hà Nội đêm trở gió, Lũy hoa, Mùa Thu không lá vàng, Khoảng trống, Sám hối, Vòng đời, Đời người như giấc mộng...
Bo anh sieu hiem cua NSND Hoang Dung voi cac my nhan Viet-Hinh-7
"Giờ đây, khi ngồi lật tìm những tấm ảnh, những kỷ niệm cứ lộn xộn hiện về. Nhớ lúc anh cười, lúc anh cáu khi tập không đúng, rồi lại nhớ lúc anh trêu đùa mọi người. Em chỉ đưa một số hình ảnh vở diễn anh thật trẻ thôi để nhớ về người anh lớn, người bạn diễn và sếp của em. Anh sẽ sống mãi trong từng vai diễn để lại cho đời", NSND Minh Hòa chia sẻ trên trang cá nhân.
Bo anh sieu hiem cua NSND Hoang Dung voi cac my nhan Viet-Hinh-8
NSND Minh Hòa cho rằng, sẽ khó có một nghệ sĩ Hoàng Dũng thứ hai của sân khấu - truyền hình. Bởi cái chất của anh là chất riêng, không dễ gì có được. Nó vừa là năng khiếu bẩm sinh, vừa là duyên sẵn có, vừa là sự trau dồi không ngừng nghỉ.
Bo anh sieu hiem cua NSND Hoang Dung voi cac my nhan Viet-Hinh-9

NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" từng đóng chung với NSND Hoàng Dung trong phim "Thái sư Trần Thủ Độ". Trong phim này, nam nghệ sĩ vào vai Lý Cao Tông, nữ nghệ sĩ đóng Đàm Hoàng hậu. Những ngày tháng quay phim ở Ninh Bình đã để lại trong họ rất nhiều kỷ niệm khó phai.  

Bo anh sieu hiem cua NSND Hoang Dung voi cac my nhan Viet-Hinh-10
Sau này, NSND Hoàng Dũng và NSND Lan Hương nhiều lần sải bước cùng nhau trên thảm đỏ các kỳ LHP Việt Nam, LHP Quốc tế Hà Nội. 
Bo anh sieu hiem cua NSND Hoang Dung voi cac my nhan Viet-Hinh-11
NSND Lan Hương và "Người phán xử" Hoàng Dũng dù không cùng Nhà hát nhưng lại gắn bó thân thiết. Sự ra đi của đàn anh khiến nữ nghệ sĩ vô cùng bàng hoàng. Chị viết: "Một nỗi buồn không thể nói thành lời. Một nỗi trống vắng, bơ vơ khi không còn anh nữa - người anh lớn của tôi. Người luôn đem tới cho tôi niềm tin vào cuộc sống và công việc. Tôi đã mất đi một người anh lớn. Nền nghệ thuật nước nhà mất đi một người truyền lửa, một nghệ sĩ tài ba". 
Bo anh sieu hiem cua NSND Hoang Dung voi cac my nhan Viet-Hinh-12

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh may mắn được đóng chung với NSND Hoàng Dũng trong bộ phim nổi tiếng "Về nhà đi con". Đây là bộ phim đầu tiên và cũng là phim cuối cùng hai người hợp tác.

Bo anh sieu hiem cua NSND Hoang Dung voi cac my nhan Viet-Hinh-13
NSND Minh Hằng với NSND Hoàng Dũng có một tình cảm rất đặc biệt. Thuở hàn vi, cả hai từng gọi nhau đi lồng tiếng phim và từng chia sẻ với nhau những "gánh nặng áo cơm" đời thực. Bộ phim cuối cùng hai anh em đóng chung cũng là phim "Trở về giữa yêu thương". Trong phim, Minh Hằng đóng thông gia của Hoàng Dũng.
Bo anh sieu hiem cua NSND Hoang Dung voi cac my nhan Viet-Hinh-14
 NSND Lê Khanh và NSND Hoàng Dũng đóng chung với nhau bộ phim điện ảnh "Gái già lắm chiêu 5". Đây là dự án điện ảnh phía Nam đầu tiên cả hai hợp tác. Nếu không dính dịch Covid-19, bộ phim đã được công chiếu rộng rãi trên toàn bộ hệ thống rạp chiếu cả nước.

Tài lẻ ít biết của NSND Trà Giang, Việt Trinh, Chiến Thắng

NSND Trà Giang, NSND Lan Hương, danh hài Chiến Thắng, diễn viên Bảo Thanh,... ngoài khả năng diễn xuất còn có những tài lẻ ít người biết.

Danh hài Chiến Thắng thích điêu khắc và vẽ tranh

Ngoài khả năng ca hát, làm thơ, tấu hài mang niềm vui đến cho khán giả trên sân khấu, danh hài Chiến Thắng còn có khả năng điêu khắc và vẽ tranh.

Nghệ sĩ lặng người, bật khóc trong tang lễ NSND Thế Anh

(Kiến Thức) - Lễ tang NSND Thế Anh diễn ra từ sáng ngày 1/10. Nhiều nghệ sĩ: Mạnh Dung, Trung Anh, Trà Giang, Lan Hương, Kim Xuân, Hồng Ánh...đã đến tiễn biệt nam nghệ sĩ gạo cội. 

Nghe si lang nguoi, bat khoc trong tang le NSND The Anh
 NSND Thế Anh qua đời vào sáng ngày 29/9 vì nhồi máu cơm tim. Nam nghệ sĩ gạo cội hưởng thọ 81 tuổi. Từ sáng ngày 1/10, tang lễ NSND Thế Anh diễn ra tại TP HCM. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới