Cô gái chết đi sống lại kể về điều nhìn thấy ở "thế giới bên kia"

Cô gái người Anh nói nhìn thấy một khu rừng yên bình sau khi ngừng thở vì tai nạn trượt tuyết năm 2012.

Rhianna Shaw, 29 tuổi cùng bạn bè tới khu trượt tuyết ở St Anton, Áo cách đây 7 năm. Một tai nạn xảy ra khi Rhianna va vào một người khác khiến ván trượt bay ra khỏi chân cô gái trẻ.
Rhianna ngã xuống dốc và bị vùi trong lớp tuyết dày đặc.
Co gai chet di song lai ke ve dieu nhin thay o
Rhianna Shaw được giải cứu sau tai nạn năm 2012. (Ảnh: Daily Star) 
"Tôi có thể cảm nhận được mọi thứ, nhưng trong vài giây tôi không thể thở được. Tôi cố gắng hét lên nhưng không ai có thể nghe thấy tôi nói. Vì vậy, tôi quyết định ngừng thở và mọi thứ trở nên yên bình.
Tôi thấy mình đi trên con đường trong rừng cây xanh rì, yên bình với hàng cây cao vút 2 bên. Mọi thứ vẫn tươi sáng như ban ngày", cô gái đến từ Chichester, West Sussex nhớ lại.
Rhianna cho biết cô tỉnh táo khoảng 5 phút trước khi quyết định buông xuôi. Rất may, bạn bè của Rhianna đã kịp kéo bạn mình ra khỏi lớp tuyết dày.
"Khi đó, bác sỹ nói rằng tôi có 6% cơ hội sống sau những gì tôi phải chịu đựng", Rhianna nói.

Người đàn ông từ cõi chết trở về và sự thực ngỡ ngàng

(Kiến Thức) - Mới đây, tại thành phố Osaka, Nhật Bản đã xảy ra sự việc hy hữu. Một người đàn ông được xác nhận là đã chết bỗng nhiên "cải tử hoàn sinh", từ cõi chết trở về, khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng.

Trên thế giới luôn tồn tại những bệnh trạng kỳ lạ, có những người có nhiều dấu hiệu giống như đã chết, thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ đã thực sự qua đời. Vì thế, khi xác nhận một người đã chết hay chưa, cần phải kiểm tra lại kỹ càng, tránh để nhầm lẫn đáng tiếc.
Mới đây, tại thành phố Osaka, Nhật Bản xảy ra sự việc hy hữu. Một người đàn ông được xác nhận là đã chết bỗng nhiên "cải tử hoàn sinh", từ cõi chết trở về, khiến mọi người ngỡ ngàng.

Chuyện lạ hôm nay: Chàng trai 3 lần "chết đi sống lại" và hạnh phúc...

(Kiến Thức) - Trong hành trình vượt qua căn bệnh ung thư bạch cầu, anh chàng Joey Renick đã trải qua 3 lần "chết đi sống lại" theo nghĩa bóng, trở thành người ung thư hạnh phúc cùng với một tình yêu xúc động, đáng ngưỡng mộ.

Khi mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, đặc biệt như là ung thư, thường tâm lý chung của hầu hết mọi người là tuyệt vọng, cảm thấy mọi điều xung quanh đen tối. Nhưng chính những cảm xúc tươi vui, hạnh phúc có thể là phép màu giúp họ giành được tấm vé nữa tận hưởng những điều ngọt ngào trên cuộc đời này.

Dị: Chết 2 tuần không được chôn, vì người nhà tin...

(Kiến Thức) - Một người đàn ông dù đã chết được hơn hai tuần, thế nhưng vẫn không được chôn cất một cách tử tế, lý do là bởi người nhà tin rằng, ông sẽ chết sống lại như một phép màu. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới