Chủ quán cà phê Xin Chào: Cười ra nước mắt vì quá mừng!

(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin Chào bị khởi tố - bày tỏ niềm vui đến rơi nước mắt khi vụ việc nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng.

Clip ông chủ quán Xin Chào bày tỏ niềm vui khi nghe tin Thủ tướng chỉ đạo dừng việc truy tố mình:
Chiều 21/4, ngay khi đón nhận tin vui về việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các ngành chức năng ở TP HCM dừng ngay việc truy tố mình, ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin Chào bị khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh - vô cùng mừng rỡ. Người mà ông báo tin vui đầu tiên là mẹ của ông, người vì ông mà đã ngã bệnh, suy sụp tinh thần sau khi biết ông bị Công an huyện Bình Chánh, TP HCM và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp ra quyết định truy tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Chu quan ca phe Xin Chao: Cuoi ra nuoc mat vi qua mung!
 Ông Tấn liên tục nhận được điện thoại chia sẻ niềm vui khi vụ việc của ông được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo.
“Đón nhận tin vui từ Thủ tướng, tôi vô cùng hạnh phúc, suốt hơn nửa năm nay tôi mới có được nụ cười, cười đến rơi nước mắt…”, ông Tấn nghẹn ngào chia sẻ.
Ông Tấn bày tỏ niềm cảm ơn đến người đứng đầu Chính phủ cũng như những người đã quan tâm đến vụ việc của mình và kết quả có được ngày vui như hôm nay. “Vậy là tôi có thể thoát cảnh tù tội rồi. Điều mà bấy lâu nay tôi lo lắng nhất là phải lâm cảnh tù tội, không ai phụng dưỡng mẹ già”, ông Tấn bày tỏ.
Chu quan ca phe Xin Chao: Cuoi ra nuoc mat vi qua mung!-Hinh-2
Quán cà phê Xin Chào, nơi ông Tấn kinh doanh và bị truy tố vì kinh doanh không phép. 
Ông Tấn cũng bày tỏ quan điểm đồng tình với ý kiến của Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP HCM cho rằng đây chỉ là vụ án “nhỏ như chiếc móng tay”.
“Đúng là đây chỉ là chuyện nhỏ như chiếc móng tay nhưng tôi không hiểu sao Công an huyện Bình Chánh lại cố làm cho “ra chuyện” như thế?, tôi mở quán kinh doanh chỉ mong có thu nhập lo cho gia đình và người mẹ già yếu, bệnh tật. Vậy mà…”, ông Tấn buồn rầu nói.

“Không giam giữ chủ quán cà phê bị khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh“

(Kiến Thức) - Sáng nay 21/4 đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ quán cà phê Xin Chào bị khởi tố vì kinh doanh trái phép đang gây xôn xao dư luận trong nhiều ngày qua.

Thông tin về vụ việc chủ quán cà phê Xin Chào bị khởi tố hình sự do chậm đăng ký giấy phép kinh doanh chậm 5 ngày khiến dư luận "dậy sóng" trong mấy ngày hôm nay. Quan điểm của hầu hết các chuyên gia kinh tế, luật sư đều cho rằng việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Tấn - chủ quán cà phê- trong vụ án này là không đúng, quá vội vàng và chưa có cơ sở vững chắc.
Trước sức nóng của vụ việc, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã yêu cầu Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh khẩn trưởng làm rõ vụ việc ông Nguyễn Văn Tấn – chủ quán cà phê Xin Chào, thông tin kịp thời để dư luận biết đúng sai, đồng thời khẳng định nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm để lấy lại niềm tin của nhân dân, đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh của Thành phố cho tất cả người dân và doanh nghiệp.

Ngắm thiên đường hoa trên đỉnh Bà Nà

(Kiến Thức) - Bà Nà Hills không chỉ được biết đến với quần thể du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tâm linh. Nơi đây còn làm say lòng du khách bởi thiên đường hoa bốn mùa rực rỡ.

Ngam thien duong hoa tren dinh Ba Na

Vốn là vùng rừng nguyên sinh cận biển ở độ cao gần 1.500 với khí hậu ôn hòa một ngày hội đủ thời tiết của bốn mùa, Bà Nà Hills đã trở thành thiên đường hoa quyến rũ thu hút du khách trong và ngoài nước.

Cận cảnh quán cà phê bị truy tố gây bão dư luận

Quán cà phê "Xin chào" đối diện trụ sở mới của Công an huyện Bình Chánh, TP HCM vừa khai trương thì chủ bị khởi tố vì Kinh doanh trái phép.

Can canh quan ca phe bi truy to gay bao du luan
Quán cà phê "Xin chào" nằm cạnh quốc lộ 1A, đối diện công an huyện Bình Chánh, TP HCM. Quán cà phê này bắt đầu khai trương ngày 8/8/2015, đến ngày 13/8/2015 thì bị kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính. Điều đáng nói là chính ngay trong ngày này, chủ quán đã đi đăng ký giấy phép kinh doanh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới