Bức ảnh này lột tả sông băng đầu tiên ‘qua đời’ ở Iceland

Iceland tưởng nhớ sự ra đi của Okjokull, sông băng đầu tiên của nước này biến mất do biến đổi khí hậu, khi các nhà khoa học cảnh báo khoảng 400 sông băng khác sẽ chung số phận.

Một tấm bảng bằng đồng sẽ được khánh thành trong buổi lễ ngày 18/8 cho Okjokull ở phía tây Iceland với sự có mặt của các nhà nghiên cứu địa phương và đồng nghiệp của họ tại Đại học Rice ở Mỹ, những người khởi xướng dự án.
Thủ tướng Katrin Jakobsdottir của Iceland, Bộ trưởng Môi trường Gudmundur Ingi Gudbrandsson và Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Mary Robinson dự kiến tham dự sự kiện này.
"Đây sẽ là tượng đài đầu tiên trên thế giới cho một sông băng tiêu tan do biến đổi khí hậu", Phó Giáo sư Nhân chủng học tại Đại học Rice Cymene Howe cho biết vào tháng 7.
Buc anh nay lot ta song bang dau tien ‘qua doi’ o Iceland
 
Tấm biển mang dòng chữ "Một lá thư cho tương lai" được dựng lên nhằm nâng cao nhận thức về sự suy giảm của sông băng và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
"Trong 200 năm tới, tất cả sông băng của chúng tôi dự kiến cùng chung số phận. Tượng đài này là để thừa nhận rằng chúng tôi biết những gì đang xảy ra và những gì cần phải làm. Chỉ bạn mới biết chúng tôi có thực hiện điều đó hay không", tấm bảng viết.
Nó cũng được dán nhãn "415 ppm CO2", đề cập đến mức độ carbon dioxide kỷ lục được đo trong khí quyển vào tháng 5.
"Bằng cách tưởng niệm một dòng sông băng mất đi, chúng tôi muốn nhấn mạnh những gì đang mất - hoặc sắp chết - trên khắp thế giới và cũng thu hút sự chú ý rằng đây là điều mà con người đã 'gây ra', mặc dù đó không phải là điều chúng ta nên tự hào", Phó Giáo sư Howe nói.
Iceland mất khoảng 11 tỷ tấn băng mỗi năm. Các nhà khoa học lo ngại rằng tất cả hơn 400 sông băng của đất nước sẽ biến mất vào năm 2200, theo giáo sư Howe và đồng nghiệp của bà tại Đại học Rice, Dominic Boyer.
Các nhà nghiên cứu về sông băng thông báo Okjokull không còn là sông băng vào năm 2014. Năm 1890, sông băng này bao phủ 16 km2 nhưng đến năm 2012, diện tích chỉ còn 0,7 km2, theo báo cáo từ Đại học Iceland.
Vào năm 2014, "chúng tôi đã đưa ra quyết định rằng đây không còn là sông băng sống, nó chỉ là băng chết, nó không di chuyển", ông Oddur Sigurdsson, nhà nghiên cứu về sông băng thuộc Văn phòng Khí tượng Iceland, nói với AFP.
Để có trạng thái của sông băng, khối băng và tuyết phải đủ dày để di chuyển bằng trọng lượng của chính nó. Ông Sigurdsson cho biết để điều đó xảy ra, khối băng phải dày khoảng 40 đến 50 mét.

Dân “đắp chăn” cho sông băng để ngăn tình trạng này

Bạn không nhìn nhầm đâu, Thụy Sỹ đã áp dụng biện pháp "đắp chăn" cho dòng sông băng Rhone nằm trên dãy núi Apls để ngăn chặn tình trạng băng tan do tác động của Mặt Trời.

 
Trong thập kỷ qua, sông băng Rhone trên dãy núi Alps, Thụy Sỹ đã thu hẹp với tốc độ đáng lo ngại. Độ dày băng đã giảm đi khoảng 349 mét từ năm 1856 và tổng cộng đã có khoảng gần 40 mét băng biến mất trong hơn 1 thập kỷ qua.

Bị cá mập truy sát, người đàn ông tung vũ khí "độc"

(Kiến Thức) - Không thể làm gì khác, Dan vùng vẫy, chống trả quyết liệt, dùng cả chiếc máy quay GoPro đập vào đầu cá mập, đá vào bụng nó, cố gắng làm con cá mập đau, sợ mà bỏ đi.

Ba tháng sinh 2 người con, bà mẹ khiến cả thế giới "choáng"

(Kiến Thức) - Trường hợp đi đẻ đầy hi hữu, chưa đầy 3 tháng đã sinh hai người con, một trai một gái, cô Liliya cũng hết sức ngạc nhiên. Gia đình của cô thì cho rằng đây là phúc lớn, vô cùng hạnh phúc.

Đa số mọi người đều biết rằng, phụ nữ mang thai sẽ sinh con sau 9 tháng 10 ngày. Tuy nhiên, luôn luôn có ngoại lệ. Mới đây, tại khu vực Ural, Kazakhstan đã xảy ra chuyện đi đẻ hy hữu, gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin đăng tải, cô Liliya Konovalova, 29 tuổi, ở Ural, Kazakhstan đã khiến tất cả mọi người choáng váng khi chỉ trong vòng 3 tháng, sinh tới 2 người con.

Ba thang sinh 2 nguoi con, ba me khien ca the gioi
 Ảnh minh họa.

Được biết, cô Liliya vốn là người có tử cung đôi. Khi được chẩn đoán mang thai, cô rất chờ mong được gặp đứa con đầu lòng của mình. Vào ngày 24/5 vừa qua, cô Liliya hạ sinh một bé gái, đặt tên là Liya.

Không ngờ rằng, vào 9/8 mới đây, cô lại tiếp tục sinh hạ một bé trai khác, đặt tên là Maxim, khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng.

Mời quý vị xem video: Chuyện kỳ thú khi sinh con ngoài vũ trụ

Đặc biệt, mặc dù Maxim bị sinh sớm, thế nhưng qua kiểm tra, xét nghiệm, các nhân viên y tế không phát hiện bất cứ bệnh trạng gì. Cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh.

Chưa đầy 3 tháng đã sinh hai người con, một trai một gái, cô Liliya cũng hết sức ngạc nhiên. Gia đình của cô thì cho rằng đây là phúc lớn, vô cùng hạnh phúc.

Về phía bệnh viện, các bác sĩ cho biết, vì Liliya có tử cung đôi nên chuyện này có thể xảy ra.

Thế nhưng khả năng đứa trẻ được hoài thai trong tử cung phụ được sinh ra khỏe mạnh hoàn toàn như Maxim có tỷ lệ cực thấp, chỉ 1/50000000. Vì vậy, trường hợp của cô Liliya có thể coi là một phép màu, một kỳ tích.

Đọc nhiều nhất

Tin mới