Bầu Kiên: “Tôi từng đề xuất bỏ 718 tỷ tiền túi sửa sai“

Bầu Kiên nói đã từng đề xuất bỏ tiền túi với số tiền 718 tỷ đồng để sửa sai cho ngân hàng ACB.

Sáng nay (10/12), phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) và đồng phạm tiếp tục diễn ra. Bầu Kiên tiếp tục tự bào chữa về tội lừa đảo, trốn thuế trước HĐXX. Bị cáo này đã đọc một số nội dung trong đơn kháng cáo để bổ sung cho phần tự bào chữa của mình.
Theo bị cáo Kiên, bản cáo trạng số 10 ngày 10/2/2014 của VKSND Tối cao kết luận bị cáo này với tư cách cổ đông lớn, Chủ tịch Hội đồng đầu tư, chỉ đạo toàn diện hoạt động điều hành của ACB là không chính xác.
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên tại phiên tòa phúc thẩm.
 Bị cáo Nguyễn Đức Kiên tại phiên tòa phúc thẩm.
Bị cáo Kiên lý giải, bị cáo chỉ sở hữu 3,3% cổ phiếu của ACB, theo Luật, phải sở hữu trên 5% mới là cổ đông lớn.
“Tôi không chỉ đạo, điều hành, quản trị tại ACB với tư cách là cổ đông lớn. Không ai có quyền điều hành ACB theo ý kiến chủ quan của mình. Không ai có quyền được gây ảnh hưởng cho người khác đưa ra các quyết định", bầu Kiên bào chữa cho hành vi của mình.
Bị cáo Kiên nói trước HĐXX, bị cáo có vị trí rất cao ở ACB nhưng ở mỗi thời điểm khác nhau thì có vị trí khác nhau.
"Với 5 năm làm Phó Chủ tịch hội đồng sáng lập, tôi chỉ là chỗ dựa cho anh em trong cơ quan, chứ không tham gia vào quá trình ra các quyết định của ACB” bị cáo Kiên trình bày.
Đối với hành động ủy thác gửi tiền, bị cáo Kiên cho rằng việc tiếp tục ủy thác gửi tiền, sau khi có nghị quyết dừng vào 28/3/2011 là sai, ban điều hành đã không chấp hành nghị quyết này.
"Tôi đề nghị xác định ai là người có trách nhiệm trong việc gửi tiền này. Tôi đã đề nghị cách chức Kế toán trưởng của ACB. Ý kiến này không được các thành viên đồng tình vì các anh cho rằng phải bảo vệ cán bộ trước. Cho nên đã xảy ra các diễn biến tiếp theo.
Thứ hai, tôi đề nghị anh Hải (tức Lý Xuân Hải) đưa ra 2 giải pháp báo cáo sự thật với Đại hội cổ đông. Đồng thời, tôi có đề nghị dùng tiền cá nhân tôi là 718 tỷ đồng để sửa cái sai này đi. Tuy nhiên, anh Hải không đồng ý với đề xuất của tôi vì không thể lấy tiền cá nhân để đền bù cái sai này" bị cáo Kiên nói trước HĐXX", bầu Kiên tự bào chữa.
Theo bị cáo Kiên, cái sai ở đây không phải là cố ý làm trái, mà là không nắm được pháp luật để có sự điều chỉnh phù hợp, sai nữa là khi xảy ra rồi đã không tìm được biện pháp phù hợp để sửa sai.
Nguyễn Đức Kiên cũng cho rằng Ngân hàng ACB chưa thiệt hại khoản tiền 718 tỉ đồng giao cho nhân viên đi uỷ thác.
Theo lý giải của bị cáo Kiên, 718 tỷ đồng gửi Vietinbank chỉ là 1 phần lãi ACB thu được từ hợp đồng ủy thác trước đó, nếu có mất cũng chỉ là giảm lãi, chứ không phải thiệt hại.
"718 tỷ này cho đến nay chưa mất vì bản án sơ thẩm vụ Huỳnh Thị Huyền Như chưa có hiệu lực. Ngoài ra còn được xem xét ở 5 tòa án dân sự khác", bị cáo Kiên nói.

Háo hức đón đại lộ nghìn tỷ TP HCM khoác “áo mới”

(Kiến Thức) - Sau hơn 5 tháng tất bật sửa chữa, đại lộ Đông Tây đã được khoác "chiếc áo" mới. Giới tài xế đang háo hức đón chờ ngày thông xe.

Hơn 3 năm đưa vào sử dụng (từ năm 2011), tuyến đại lộ Đông Tây đoạn qua phường An Phú, quận 2, TP HCM, nay là đường Mai Chí Thọ) liên tục phải sửa chữa do mặt đường lún, trồi nhựa.

Hơn 3 năm đưa vào sử dụng (từ năm 2011), tuyến đại lộ Đông Tây đoạn qua phường An Phú, quận 2, TP HCM, nay là đường Mai Chí Thọ) 

liên tục phải sửa chữa do mặt đường lún, trồi nhựa. 

Xử bầu Kiên: Những người lừng lẫy một thời trước vành móng ngựa

(Kiến Thức) - Lý Xuân Hải, Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang... những lãnh đạo lừng lẫy một thời trong giới ngân hàng, giờ tiều tụy trước vành móng ngựa...

Ông Lý Xuân Hải từng là một doanh nhân học rộng, tài cao, thành đạt, đoạt danh hiệu "Lãnh đạo ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam" năm 2007 và 2010. Ông Hải đến tòa lần này với dáng vẻ có phần tiều tụy và gương mặt hốc hác song người ta vẫn có thể nhận thấy đôi nét hào hoa phảng phất của một vị CEO nổi tiếng một thời.
  Ông Lý Xuân Hải từng là một doanh nhân học rộng, tài cao, thành đạt, đoạt danh hiệu "Lãnh đạo ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam" năm 2007 và 2010. Ông Hải đến tòa lần này với dáng vẻ có phần tiều tụy và gương mặt hốc hác song người ta vẫn có thể nhận thấy đôi nét hào hoa phảng phất của một vị CEO nổi tiếng một thời.  

Điểm lại loạt vụ tai nạn nghiêm trọng do CSGT gây ra

(Kiến Thức) - Trong vài tháng trở lại đây đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do các cán bộ công tác trong ngành công an gây ra.

Ngày 8/12, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam thượng úy Phạm Hồng Tuân, công tác tại Đội CSGT huyện Châu Đức vì hành vi Vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 1h30 ngày 6/12 trên tỉnh lộ Mỹ Xuân - Hòa Bình, hướng từ xã Mỹ Xuân (huyện Tân Thành) đi xã Hòa Bình (huyện Xuân Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
 Ngày 8/12, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam thượng úy Phạm Hồng Tuân, công tác tại Đội CSGT huyện Châu Đức vì hành vi Vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 1h30 ngày 6/12 trên tỉnh lộ Mỹ Xuân - Hòa Bình, hướng từ xã Mỹ Xuân (huyện Tân Thành) đi xã Hòa Bình (huyện Xuân Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đọc nhiều nhất

Tin mới