Bài toán lớp 2 khiến dân tình rối trí vì quá phi lý

Đáp án của bài toán cực dễ nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh táo và sáng tạo để suy luận ra được.

Cách đây không lâu, một câu hỏi thi toán được cho là của học sinh lớp 2 tại Trung Quốc được đăng tải lên Weibo, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Cụ thể, đề bài mà cô giáo đưa ra cho học trò như sau: Tổng cộng có 10 quả chuối ở trong rổ. Chia 10 quả chuối cho 10 chú khỉ, mỗi chú khỉ đều được 1 quả. Làm cách nào để cuối cùng vẫn có một quả chuối ở trong rổ?

Đề bài dường như đã đưa ra một yêu cầu bất khả thi, khiến nhiều người lớn cảm thấy bối rối và không biết giải ra sao. Trước bài toán được cho là phi lý như vậy, các em học sinh lớp 2 lại đưa ra nhiều câu trả lời vô cùng sáng tạo và thú vị.

"Em sẽ ép chuối thành nước ép và chia đều cho các chú khỉ", một học sinh cho hay.

Một học sinh khác nêu ý kiến: "Chia quả chuối lớn nhất, dài nhất làm đôi cho 2 chú khỉ, có như vậy chúng ta mới dư lại một quả được. Đây là cách công bằng nhất rồi".

Có em lại nghĩ: "Để 9 quả chuối ở đó và để đàn khỉ tự chia nhau ăn, còn chúng ta giữ lại một quả trong rổ là hoàn thành yêu cầu".

Bai toan lop 2 khien dan tinh roi tri vi qua phi ly

Chỉ có duy nhất một đáp án được cô giáo tích đúng và công nhận là đáp án chính xác.

Với mỗi câu trả lời sáng tạo của các em học sinh, dù không đáp ứng yêu cầu của đề bài là còn 1 quả chuối trong rổ thì cô giáo vẫn cho điểm. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một câu trả lời được cô giáo tích đúng và công nhận là đáp án chính xác: "Chia đều 10 quả chuối cho 10 chú khỉ như bình thường rồi đưa chú khỉ cuối cùng cầm cả cái rổ".

Đáp án của bài toán rõ ràng vô cùng đơn giản nhưng không phải ai cũng suy luận được, phần lớn mọi người đều nghĩ theo lối mòn là quả chuối phải nằm trong tay người chia, không nghĩ đến việc có thể đưa cả rổ cho người nhận.

Bài toán trên nhận được nhiều lời khen về sự sáng tạo, giúp kích thích trí thông minh cho trẻ nhưng cũng vấp phải một số ý kiến chỉ trích.

"Những câu hỏi thế này không nên xuất hiện trong giảng dạy bình thường và không liên quan đến kiến thức chuyên môn về toán học. Nó sẽ phù hợp hơn khi là một câu đố vui ngoài giờ học", thầy giáo Hồ Khánh - giáo viên dạy toán tại một trường tiểu học ở Trùng Khánh, Trung Quốc bày tỏ quan điểm.

Trước đó, cư dân mạng từng xôn xao trước bài toán lớp 3 “Làm sao chia đều 3 quả táo cho 7 người chỉ bằng 4 lần cắt?” được một bà mẹ người Trung Quốc chia sẻ.

Nhiều phụ huynh đã tỏ ra đồng cảm với bà mẹ khi cho rằng 3 chia cho 7 là phép tính không tròn, chưa kể còn yêu cầu chỉ với 4 lần cắt nữa thì quả thật là bất khả khi. Một số phụ huynh nghĩ đến giải pháp choa táo vào ép nhưng cách làm này ít nhất cần tới hơn 4 lần cắt.

Sau khi cho rằng bài toán này hoàn toàn bất khả khi, các phụ huynh không khỏi bất ngờ trước cách giải cực dễ mà cô giáo tiết lộ.

Theo đó để chia 3 quả táo cho 7 người mà chỉ cần 4 lần cắt, chúng ta chỉ cần cắt 2 quả táo thành 8 miếng với 4 nhát cắt, sau đó chia cho mỗi người một miếng. Một quả và một miếng còn thừa sẽ dùng để trả công cho người cắt do đề bài không yêu cầu phải chia hết táo.

Bài toán để con vật đoán tuổi người, IQ vô cực cũng bó tay

Bài toán đưa ra: Có 45 con cừu, 5 con rơi xuống nước. Hỏi thuyền trưởng bao nhiêu tuổi.

Toán học luôn đa dạng, phong phú, đòi hỏi sự sáng tạo và khả năng tư duy nhạy bén. Nhưng không phải đề bài nào cũng tìm được ra cách giải. Đôi khi chẳng phải đề khó mà tại dữ kiện cho một đằng hỏi một nẻo như trường hợp dưới đây.

Cụ thể, một bài toán dành cho lớp 2 có nội dung: "Có 45 con cừu, 5 con rơi xuống nước. Hỏi thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?". Đọc đề bài mà ai nấy cũng bày tỏ hoang mang vì không biết phải làm thế nào tìm ra kết quả. Cho số liệu con vật lại yêu cầu tìm tuổi người, kể cũng lạ.

Bài toán hỏi '8 làng có bao nhiêu người' gây xôn xao

Nội dung bài toán 1 làng có 8 góc. 1 góc có 8 nhà. 1 nhà có 8 ông. 1 ông có 8 vợ. 1 vợ có 8 con. Hỏi làng có bao nhiêu người.

Thời gian gần đây, mạng xã hội thường xuất hiện những bài toán mẹo, thử thách IQ học sinh. Mới đây, xuất hiện thêm đề bài khiến nhiều bậc phụ huynh cũng phải "bó tay" trước độ "mưu mẹo" của người ra đề.

Câu hỏi như sau: "1 làng có 8 góc. 1 góc có 8 nhà. 1 nhà có 8 ông. 1 ông có 8 vợ. 1 vợ có 8 con. Hỏi: 8 làng có bao nhiêu người?".

Tính đúng nhưng cô giáo gạch thành sai, ai mới là người mắc lỗi?

Trong trường hợp bài toán này, cô giáo hay học sinh mới là người đưa ra kết quả đúng? Phép cộng hay phép trừ, phép nào hợp lý hơn?

Bạn đã bao giờ rơi vào tình cảnh 'bế tắc' với những bài Toán cộng trừ nhân chia của học sinh cấp 1?

Mới đây, dân tình chia sẻ một bài toán tiểu học với lời phê 'Xem lại bài sai' từ cô giáo. Với vài nét gạch bằng mực đỏ, ai cũng cho rằng bài toán sai nên giáo viên đã phải sửa lại. Tuy nhiên, người chia sẻ bài toán này thì một mực khẳng định học trò không hề giải sai. Người tính nhầm lại là... cô giáo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới