10 năm không rửa chân, người đàn ông khiến cá trúng độc “chết sặc“

(Kiến Thức) - Ở bẩn đến mức 10 năm không rửa chân, người đàn ông khiến cả đàn cá trúng độc, chết sạch vì chân thối. 

Sự việc cá trúng độc chết hi hữu này xảy ra ở Trung Quốc, một người đàn ông họ Vương 10 năm không chịu rửa chân, đến khi đi spa ngâm chân đã khiến lũ cá trong bồn chết sạch vì mùi thối.
Từ khi tốt nghiệp đại học, anh Vương chỉ mải mê với công việc, tới năm 35 tuổi vẫn chưa có vợ con. Lo lắng, cha mẹ anh Vương thông qua mối lái tìm cho anh một người phụ nữ.
Đợt nghỉ tết dương lịch vừa qua, anh Vương quyết định đưa bạn gái đi chơi, bạn gái đã rủ anh Vương đi spa để thư giãn. Trong spa có dịch vụ ngâm chân vào bồn cá, để những con cá làm sạch chân bằng cách ăn da chết. Anh Vương đã sử dụng dịch vụ này.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Khi tính tiền, chủ tiệm spa phát hiện cá trong bồn ngâm chân của anh Vương chết hết sạch.
Nghi ngờ anh Vương thả độc cá nhằm cạnh tranh trong kinh doanh, chủ tiệm spa quyết định làm ầm ĩ.
Mời quý độc giả xem video: “Dị nhân” chạy 3 ngày 3 đêm không ngủ
Anh Vương chối bỏ lời buộc tội của chủ tiệm spa. Hai bên cãi nhau không bên nào chịu nhường bên nào. Cuối cùng, anh Vương ngượng ngùng thừa nhận, có lẽ đàn cá xấu số thực sự chết bởi... chân anh.
Lý do anh Vương đưa ra là do bận việc, đã hơn 10 năm anh không rửa chân, có rửa cũng qua loa. Có lẽ đàn cá không phải bị độc chết mà là bị thối chết bởi đôi chân 10 năm không rửa của anh.
Nghe được lý do của anh Vương, chủ tiệm spa choáng váng và bày tỏ sự "bái phục" tính kiên trì ở bẩn của anh Vương, miễn phí hoàn toàn cho anh, cũng không bắt anh Vương phải đền tiền vì đã làm chết đàn cá.
Về phần cô bạn gái, cô tỏ ra vô cùng xấu hổ nhưng cũng không đòi chia tay với anh Vương, chỉ hi vọng bạn trai bỏ được thói ở bẩn. 

Đi đám cưới, thanh niên bất ngờ bị bắt cóc, ép cưới gái lạ

Vụ bắt cóc xảy ra tại bang Bihar, Đông Bắc Ấn Độ cách đây không lâu.
 

Mời quý độc giả xem video: Kỳ quặc ngôi làng cấm cửa đàn ông

Người thanh niên bị bắt cóc trong câu chuyện trên là Vinod Kumar – một kĩ sư cơ khí. Theo lời kể của Vinod, vào hôm xảy ra sự việc, anh đã đến huyện Nalanda để tham dự đám cưới của một người bạn.

Chuyện lạ hôm nay: Đi cướp, tiu nghỉu quay về vì điều buồn cười này...

(Kiến Thức) - Do không biết tiếng Anh, người bán hàng không biết được mức độ nguy hiểm của tình huống mình vừa gặp phải, thuận lợi thoát khỏi tay tên cướp.

Sự việc hi hữu xảy ra tại tiểu bang Vermont, Mỹ. Ngày hôm đó, do lên cơn nghiện lại thiếu tiền, Tyler T. Edwards quyết định xông vào cửa hàng người Hoa để cướp. Nhưng khi đó chỉ có bà Ngô Vân, mẹ của hai anh em họ Trương chủ cửa hàng có mặt ở đó.
Tên cướp xông vào đe dọa tính mạng bà Ngô Vân và đòi tiền. Nhưng do bà Ngô Vân không biết tiếng Anh, không hiểu Tyler muốn gì, khiến tên cướp lúng túng.

Mãng xà cổ đại khổng lồ nặng 1,5 tấn, chuyên ăn thịt cá sấu

Mãng xà cổ đại Titanoboa có kích thước và trọng lượng khổng lồ đến mức chúng dễ dàng ăn thịt cá sấu trong chớp nhoáng.

Theo IB Times, mãng xà cổ đại Titanoboa là loài rắn lớn nhất được ghi nhận từng tồn tại trên Trái đất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...