Vợ ung dung cười khi bồ của chồng gửi kết quả siêu âm

Google News

"Chồng chị đã đi triệt sản trước khi gặp em hai năm rồi. Lạ nhỉ, triệt sản mà vẫn có con được hay sao".

Chuyện Tuấn có bồ, Nhung đã biết rõ. Nhưng Tuấn đã quỳ gối khóc lóc cầu xin Nhung tha lỗi. Hơn nữa, Nhung cũng đã thuê người điều tra rõ. Trong chuyện này, Hương – ả nhân tình của Tuấn đúng một con cáo già. Ả đã dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ Tuấn. Đàn ông mà, làm sao tránh được hết những cám dỗ cuộc đời. Hơn nữa, nguyên nhân cũng xuất phát một phần từ phía Nhung. Nếu như Nhung không bị guồng quay công việc quấn đi rồi lãng quên Tuấn, thờ ơ với Tuấn thì sẽ không có chuyện đau lòng này xảy ra.
Mặc dù đã tha thứ cho Tuấn nhưng lòng Nhung vẫn thấy không hề thanh thản. Nhung cứ tự vấn lòng mình mãi. Nhung tha thứ cho Tuấn có dễ dàng quá không? Tuấn liệu có ngựa quen đường cũ hay không? Nhung lâm vào tình trạng stress nặng, người như chẳng còn sức sống.
Hình như Tuấn biết điều đó nên luôn bên cạnh chăm sóc Nhung. Có vẻ như Tuấn muốn dùng hành động để nói rằng Tuấn đã hoàn toàn thay đổi. Mọi người khuyên Nhung cũng nên suy nghĩ thoáng một chút, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Nên dành cơ hội cho những người biết hối lỗi. Và Nhung cũng bắt đầu mở lòng mình hơn với Tuấn. Nhưng mọi chuyện mới được chừng hơn một tháng thì…
Chiều đó Nhung nhận được một gói bưu phẩm. Nó được bọc rất xinh đẹp, bắt mắt. Tất nhiên là Nhung sẽ mở nó ra rồi. Nhưng kìa, bên trong cái vẻ ngoài xinh đẹp lại là một bí mật khủng khiếp. Tờ phiếu siêu âm thai hơn 3 tháng và một tấm thiệp nhỏ. Chỉ cần nhìn bấy nhiêu đó thôi, Nhung cũng đủ biết chủ nhân của bưu phẩm này là ai.
Vo ung dung cuoi khi bo cua chong gui ket qua sieu am
Nhưng kìa, bên trong cái vẻ ngoài xinh đẹp lại là một bí mật khủng khiếp. (Ảnh minh họa) 
“Chị à, hy vọng chị không sốc chết khi đón nhận tin vui này cùng em. Em được làm mẹ rồi chị ạ. Và tất nhiên, bố của con em chính là chồng chị. Mà con em không thể có bố được. Chị nên biết thiệt hơn đi. Đừng để em phải ra tay thì nặng nề lắm!”
Nhung đọc những dòng chữ có vẻ ngọt ngào nhưng đầy thách thức đó mà ôm bụng cười rũ rượi. Đây có lẽ là câu chuyện hài nhất năm mà Nhung được nghe thấy. Cười sằng sặc xong, Nhung ung dung ngồi rung đùi đợi Tuấn về.
Tuấn vừa về đến cửa, Nhung đã chìa luôn món quà kia của mình cho Tuấn thấy. Mặt Tuấn tái mét lại, chân tay run run:
- Không, nó không phải của anh đâu, anh xin thề đấy! Anh đã không còn qua lại với cô ta từ rất lâu rồi. Mà em cũng biết anh đã… – Tuấn run giọng
Nhìn bộ dạng của Tuấn, Nhung nhịn cười không nổi. Lại gần vỗ vai Tuấn đầy an ủi:
- Em tin anh mà. Em cũng đã nói gì đâu mà anh run bắn lên vậy. Đưa điện thoại của anh chi em. Anh còn lưu số cô ta chứ? – Giọng Nhung đầy nguy hiểm
- Để… Để làm gì… Anh… chưa kịp xóa, anh sẽ xóa ngay đây… – Tuấn hốt hoảng
- Anh đúng là thần hồn nát thần tính, cứ đưa điện thoại đây nào? Ấn số điện thoại của cô ta luôn đi nhé! – Nhung nháy mắt
Tuấn cắm cúi làm theo lời Nhung nói, mặt không dám ngẩng lên. Tay run run đưa điện thoại cho Nhung. Nhung nhìn dòng số trên màn hình điện thoại, cười nhếch miệng rồi ấn gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy với chất giọng lảnh lót. Nhung điềm tĩnh:
- Chào cô nhân tình bé nhỏ của chồng chị. Em mang bầu có khỏe không? – Hương mỉa mai
- Cảm ơn chị, mẹ con em đều khỏe. Cũng cho em gửi lời hỏi thăm chị nhé! Sao chị chưa gục hẳn thế! – Hương cũng không kém phần long trọng
- Chị gọi điện là để thông báo cho em biết tin quan trọng. Chồng chị đã đi triệt sản từ sau khi con trai chị chào đời rồi. Trước khi gặp em hai năm kia. Lạ nhỉ, triệt sản mà vẫn có con được hay sao? Chắc chị phải đi kiện vị bác sĩ đã làm thủ thuật cho chồng chị mới được. – Nhung cười mỉm
Nhung chỉ còn nghe thấy tiếng la hét, chửi mắng điên loạn trong điện thoại sau đó. Chắc Hương không ngờ mình lại bị bóc phốt đơn giản đến vậy. Nhìn Tuấn, Nhung nhếch miệng:
- May cho anh chưa rơi vào miệng cọp nhé!
Tuấn lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Lại gần ôm chặt lấy Nhung. Nếu không có Nhung, không biết rằng cuộc đời Tuấn rồi sẽ đi về đâu nếu rước về cọp cái kia mất. Từ nay, chắc Tuấn cũng chừa hẳn rồi.
>>>> Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):
Theo Một Thế Giới

Bình luận(0)