Tang thương nơi xóm nghèo của 3 thủy thủ chết ngạt trên tàu

Google News

Những ngày gần đây, cả xóm nghèo xã Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) chìm trong không khí đau thương, tang tóc bởi vụ tai nạn lao động khiến 3 thủy thủ trên tàu hàng Thành Công 98 (thuộc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Mỹ Phát, trụ sở tại Đồng Nai) bị chết ngạt.

 Cạnh nghĩa trang Xuân Vy, 3 chiếc rạp được dựng lên liền kề nhau khiến mọi người không cầm được nước mắt. (Ảnh: HT)
Trưa ngày 13.4, hàng nghìn người dân xã biển Hoằng Thanh đã bỏ hết công việc để tổ chức đám tang tập thể cho 3 thủy thủ vụ ngạt khí tàu hàng xảy ra trưa 11.4, tại Tân Cảng Miền Trung (ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định).
Ngay từ đầu xã đã nghe tiếng khóc uất nghẹn của người thân các nạn nhân xấu số. Tại khu đất trống cạnh nghĩa trang Xuân Vy, 3 chiếc rạp được dựng lên liền kề nhau.
Trong tiếc nấc nghẹn ngào, bà Nguyễn Thị Duyên (70 tuổi), mẹ nạn nhân Bách Văn Sáu khóc, cho biết: “Sáu mồ côi cha từ nhỏ, tôi vừa cưới vợ cho nó được hơn năm nay. Do đi làm thuê ở nhà thu nhập thấp, vì đời sống khó khăn nên hôm mùng 4 tết vừa qua (tết Nguyên đán 2018), nó đã xin đi tàu vận chuyển hàng. Thi thoảng nó gọi về cho vợ con hỏi thăm sức khỏe, ai ngờ tai họa lại ập đến. Xót xa quá!”.
Cố ngăn dòng nước mắt chỉ chực trào ra, chị Dương Thị Hà (34 tuổi, vợ anh Phạm Trọng Hòa) ôm 2 đứa con uất nghẹn: “Ai trả chồng, trả cha cho mẹ con tôi bây giờ? Ông trời ơi sao bất công quá! Tết Nguyên Đán vừa rồi cả gia đình đang quây quần vui vẻ, vậy mà giờ lại thế này! Trước khi đi, anh ấy còn nói sau chuyến đi biển này về sẽ gom góp tiền để dựng lại ngôi nhà... Không ngờ đây là chuyến đi cuối cùng. Giờ một mình ôm 2 đứa con thơ, công việc không ổn định, không biết sau này con cái sẽ sống sao đây?”, chị Hà khóc nấc.
Hàng nghìn người dân xã Hoằng Thanh đến tiễn đưa 3 nạn nhân xấu số. (Ảnh: HT) 
Được biết, khoảng 8h30 ngày 11.4 tàu Thành Công 98 do ông Nguyễn Đức Tuấn làm thuyền trưởng, chở mật mía cập cầu cảng Tân Cảng Miền Trung. Đến trưa cùng ngày, 3 thủy thủ gồm: anh Nguyễn Đức Quân (27 tuổi), Bách Văn Sáu (26 tuổi, cùng ngụ thôn Tây Xuân Vi) và anh Phạm Trọng Hòa (34 tuổi, ngụ tại thôn Đông Xuân Vi) đều ở xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa lần lượt xuống hầm tàu thì bị ngạt khí tàu chết tại chỗ.
Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục, khoảng 9h ngày 13.4, thi thể 3 thủy thủ được đưa từ thành phố Quy Nhơn về quê nhà mai táng.
Được biết, 3 nạn nhân đều có bố mất sớm, do hoàn cảnh khó khăn, ở quê lại không có công ăn việc làm ổn định nên xin đi tàu chở hàng dài ngày trên biển.
Theo Hoài Thu/Lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)