Lời thú nhận khủng khiếp của kẻ cầm kéo đâm người tình kém 17 tuổi

Google News

Hung thủ giả vờ ôm hôn, rồi rút kéo đâm người tình. Nguyên nhân chỉ vì ghen tuông…

Như báo điện tử Một Thế Giới đã thông tin, ngày 24/1, tại khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang xảy ra vụ đâm người tình kinh hoàng.
Hung thủ là Nguyễn Văn Bông (52 tuổi, ngụ ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, An Giang). Còn nạn nhân là người tình của ông Bông - chị Lâm Thanh Thúy (35 tuổi, nhà ở cồn Phó Ba thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên), chuyên bán thịt vịt quay.
 Ông Bông tại bệnh viện.
Tiếp xúc PV tại bệnh viện, ông Bông thừa nhận giữa mình và chị Thúy từng chung sống như vợ chồng. Khoảng 1 tuần trước, ông ta đậu xe trước cổng bệnh viện tỉnh đón khách để chạy xe ôm, thì nghe dân xì xầm: “Con nhỏ này, chồng nó sờ sờ, mà đi với người khác”. Nghe vậy, ông Bông ghen tuông, âm thầm theo dõi.
Đến trưa 24/1, ông Bông thấy chị Thúy đội mâm vịt quay lội vào nhà 1 người đàn ông, nằm trong con hẻm nhỏ ở bờ kè Nguyễn Du, bên bờ con sông Hậu. Ông thấy chị Thúy ăn cơm và nhậu ở đây, nên nảy sinh máu ghen, liền chạy xe đi mua cây kéo.
Chờ chị Thúy đội mâm vịt quay ra ngồi bán ở trước cổng bệnh viện tỉnh thì ông Bông chạy xe đến hẹn, rằng chiều đó, khi nào bán hết thịt vịt thì gặp ở bờ kè, để nói chuyện. Và sự việc ghê rợn đã diễn ra.
“Chừng 20 phút sau Thúy mới ra gặp tui. Do quá ghen tức nên tui mất hết lý trí. Khi Thúy vừa đi ra tới đầu hẻm, thì tui đưa tay câu cổ Thúy. Tui nói cho tui… hôn 1 cái, để tui đi TP HCM làm, gởi tiền về cho “ông” (tức chị Thúy). Thực sự chuyện câu cổ ôm hôn Thúy chỉ là động tác giả”, ông Bông kể.
Vừa câu cổ Thúy, ông Bông móc cây kéo ra đâm 1 nhát vào ngực Thúy, rồi cả 2 té ngã. “Rồi tui đâm liên tiếp trúng tùm lum chỗ vào người Thúy, khiến Thúy chạy hoảng. Tới khi Thúy chạy đến bến đò ngất xỉu, thì tui cầm kéo đâm xuống cổ Thúy, khiến Thúy đứt cuống họng. Sau đó tui cầm kéo tự đâm vào bụng mình 2 nhát để tự sát”, ông Bông thừa nhận.
Ông Bông kể, ông có 2 con và đã có sui gia. Nhưng cuộc sống gia đình rơi vào chán nản kể từ hơn 1 năm nay, do vợ bị mắc chứng tai biến. Rồi cách đây chừng 5 tháng, hắn xích mích với vợ nên bỏ nhà lên TP.HCM làm phụ hồ, thỉnh thoảng lại về.
Khoảng 1 năm trước, chị Thúy vào xã Mỹ Phú Đông làm tiếp viên cho 1 quán nước giải khát. Ông Bông đến đó uống cà phê, bắt chuyện làm quen. Chị Thúy là người đàn bà góa, vì chồng đã chết cách nay 3 năm, đang nuôi 2 con nhỏ. Chị vẫn biết ông Bông có vợ, nhưng chấp nhận. Tình cảm giữa ông Bông và chị Thúy dần dà trở nên khắng khít.
Cách đây chừng 3 tháng, ông Bông và chị Thúy chính thức sống với nhau như vợ chồng, ở tại nhà chị Thúy. Hễ nửa tháng, hoặc 1 tháng là ông Bông từ TP.HCM về thăm chị Thúy, rồi bao nhiêu tiền làm thợ hồ đưa cho chị Thúy hết. Khoảng 2 tháng nay, Bông bỏ nghề làm phụ hồ về TP.Long Xuyên phụ chị Thúy mua bán cá ở bến đò Ô Môi (TP. Long Xuyên).
Do việc mua bán thường xuyên bị thua lỗ nên khoảng 1 tháng nay, chị Thúy chuyển sang làm nghề bán vịt quay ở cổng bệnh viện tỉnh, còn ông Bông thì chạy xe ôm. Ông Bông nói rất yêu chị Thúy, vì chị hiền và giỏi giang.
Thế nhưng chỉ vì ghen tuông mà ông ra tay quá tàn độc. “Lúc đó tui như bị hoảng loạn, sảng lên do quá ghen, quá tức giận, nên mất hết lý trí. Bây giờ tui chẳng cầu mong điều gì ở các cơ quan pháp luật, đã chấp nhận làm là chấp nhận chịu. Công an xử sao là tui chịu vậy. Giờ hối hận thì đã muộn rồi”, hung thủ Bông nhìn nhận.
Hiện cả 2 đã tạm thời qua cơn nguy hiểm. Và cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, chuẩn bị xử lý hành vi tàn ác của ông Bông
Theo Một Thế Giới

Bình luận(0)