Gã ăn mày đang lang thang ở cầu Long Biên thì bỗng gặp một quý bà sang trọng. Anh giả bộ khổ sở than thở với người phụ nữ:
- Thưa bà, cho tôi xin 150 nghìn đồng để uống rượu.
- 150 nghìn đồng? Để uống rượu cùng lắm chỉ cần 50 nghìn, sao anh cần thêm 100 nghìn đồng để làm gì?
- Thưa bà, sau khi uống rượu, tôi cảm thấy rất hưng phấn và... tôi cần 100 nghìn đồng để trả cho một cô gái đứng ở đường tội nghiệp.
Nghệ thuật ăn mày
Hai ăn mày ngồi uống café tâm sự: - Này, cậu nói thế nào mà người ta cho nhiều tiền thế?
- Có gì đâu, tớ xin… nghệ thuật ấy mà!
- Nói đi, cậu chỉ cho tớ với!
- Này nhé, hễ thấy ông nào bệ vệ đi với một cô gái trẻ đẹp thì giở bài: “Ấy bác, bác khoẻ chứ, bác gái em đâu sao không đi cùng bác… “. Thế là có nhiều tiền ngay!
- Cao kiến, cao kiến!!!
TRUYỆN CƯỜI KHÁC: