Bò cũng vỡ bụng...

Google News

Bác nông dân quay trở lại chỗ bác sĩ khám, tay cầm các kết quả xét nghiệm. Bác sĩ vừa đọc vừa giải thích:

- Căn cứ theo bệnh xơ gan như xét nghiệm, từ nay bác phải theo chế độ ăn kiêng, tức là chỉ được uống rượu pha với nước sôi để nguội.

Bác nông dân kinh hãi:

- Bác sĩ nói thế có bằng giết tôi. Làm sao tôi uống nổi 15 lít rượu vang pha với 15 lít nước. Có họa là con bò cũng vỡ bụng ra mà chết.

Lời khuyên tốt

Trong phòng mạch, bà mẹ đang ngồi kể lể bệnh tình của con mình cho vị bác sĩ nghe:

- Cháu nhà tôi đêm thì tỉnh như sáo và lại hay nói xoen xoét như con vịt, nhưng ban ngày thì cứ ngủ gà ngủ gật, ho như quốc kêu mùa hè, thở khò khè như mèo hen…Mong bác sĩ tìm cách giúp cho cháu…

Bác sĩ sau khi nghe xong liền bảo với bà mẹ rằng:

- Vậy thì tôi khuyên bà nên dẫn cháu đến bác sĩ thú y!!!

Chữa bệnh

Sau khi khám cho một nữ bệnh nhân, bác sĩ nói:

- Bà hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi chỉ khuyên bà nên ra những nơi có không khí trong lành hơn, còn mùa đông, bà nên mặc ấm hơn chứ đừng ăn mặc hở hết cả cổ ra như thế này.

Khi bà về nhà, người chồng hỏi:

- Bác sĩ bảo sao hả em?

- À, bác sĩ khuyên em mùa hè nên đi nghỉ vùng biển, còn mùa đông thì nên mặc áo lông cáo.

Người chồng thét lên:

- Trời!!!

Chỉ tại bít tết


Một người đàn ông bị rạn xương sọ được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ hỏi thăm nguyên nhân:

- Anh làm sao thế?

Bệnh nhân trả lời:

- Vợ tôi nhất định không chịu khi tôi nói rằng món bít tết cô ấy làm cho tôi quá cứng.

- Rồi sao nữa?

- Thế là cô ấy cầm miếng bít tết lên và đập vào đầu tôi.

Giảm cân

Một bà béo đến bác sỹ xin tư vấn giảm cân, ông bác sĩ khuyên bà ta mỗi ngày nên cỡi ngựa chừng 4 tiếng đồng hồ cho cơ thể hoạt động sẽ làm giảm đi mỡ thừa và hẹn bà ta quay lại sau 1 tuần.

Đúng một tuần sau, bà ta quay lại phòng khám, vị bác sĩ hỏi:

- Thế nào, bà thấy kết quả tốt chứ?

Bà béo trả lời bác sĩ với vẻ mặt hớn hở:

- Dạ tốt lắm, chỉ trong vòng 1 tuần lễ mà con ngựa đã sút mất 10 ký lô…

TRUYỆN CƯỜI KHÁC:
LT (st)

Bình luận(0)