Độc chiêu biến nhà vệ sinh thành... nhà ở, tránh bão giá

Google News

(Kiến Thức) - Khi giá thuê nhà ngày càng tăng cao, gia đình anh Zeng Lingjun ở Trung Quốc đã tìm ra giải pháp là chuyển đổi một nhà vệ sinh nam thành nhà ở.

Gia đình anh Zeng Lingjun đã tu sửa một nhà vệ sinh nam không còn sử dụng của một khách sạn để làm nhà ở. 
Anh Zeng Lingjun, một thợ sửa chữa giày, 33 tuổi, vốn xuất thân từ một gia đình nghèo ở làng Fumin ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Năm 1999, anh đỗ vào Viện Khoa học và Công nghệ Hắc Long Giang. Tuy nhiên, do không thể trang trải học phí đại học nên anh đã chuyển đến Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh để làm ăn.
Vào năm 2006, anh Zeng Lingjun đã quyết định thuê lại một nhà vệ sinh nam rộng 20m2 không còn sử dụng nữa trong một khách sạn để làm chỗ ở. Và năm 2010, anh đã lấy Wang Zhixia, hai người bắt đầu tự xây dựng một ngôi nhà trong căn phòng vệ sinh nam này. Một năm sau đó, cậu con trai Devi ra đời.
Gia đình anh Zeng rất hài lòng với cuộc sống ở trong nhà vệ sinh này khi giá cả ở các thành phố lớn của Trung Quốc đang ngày càng đắt đỏ. 
Sau khi chuyển tới nhà vệ sinh, Zeng đã nhanh chóng thiết kế căn nhà nhỏ bé của mình. Anh đã đặt một tấm ván gỗ để làm giường. Một chiếc ti vi nhỏ được đặt trên chiếc bàn nằm giữa 2 bệ đi tiểu và còn có cả hai gian khác để tủ quần áo. Ngoài ra, anh đã cắt và dán một chữ “Xi” màu đỏ- biểu tượng cho sự may mắn, hạnh phúc của người Trung Quốc để trang trí trên tường nhà.
Bên ngoài phòng ngủ là nhà bếp ở lối ra vào. Nơi làm việc của Zeng chính là chiếc chậu rửa mặt từng được sử dụng trong nhà vệ sinh. Gia đình Zeng phải trả 8.000 NDT/năm (tương đương gần 28 triệu đồng) để thuê nhà vệ sinh từ khách sạn.
Thêm vào đó, anh Zeng còn được sử dụng miễn phí không gian ở phía trước tòa nhà để đánh giày cho khách với giá 10 NDT/đôi. Nhờ đó mà anh kiếm được khoảng 2.000 NDT/tháng.
Vợ anh Zeng phải nấu ăn ở lối ra vào nhà. 
Gia đình anh thường xuyên phải cọ rửa nhà sạch sẽ để khử mùi hôi thối từ ống thải vệ sinh. 
Căn nhà của anh tuy nhỏ nhưng khá đầy đủ. “Tôi hài lòng với những gì tôi đang có. Cuộc sống ở đây tuy có khác thường nhưng tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều những căn nhà bình thường mà tôi từng sống”, Zeng chia sẻ. Tuy nhiên, anh thường xuyên phải đối mặt với mùi hôi thối của các đường ống vệ sinh và cũng phải cọ rửa nhà thường xuyên hơn.
Nguyên Thảo (theo DM)

Bình luận(0)