Vụ
bé trai 5 tuổi tử vong do rơi từ tầng 5 khu tập thể xuống đất sáng qua
đã gợi lại những vụ tai nạn thương của trẻ nhỏ do những phút lơ đãng,
chủ quan của người lớn. Hàng ngày chúng ta vẫn chứng kiến những hình
ảnh, cảnh tượng liều lĩnh của những người làm bố, làm mẹ như: chở con
bằng xe máy không có dây buộc, cho con ngồi vắt vẻo phía trước, lái xe
một tay, phóng quá nhanh…Một số bà mẹ bỏ con nhỏ ở nhà để tranh thủ đi
chợ, để con nhỏ tha thẩn chơi một mình gần bờ ao, sông, suối, cạnh đường
quốc lộ...
Kiến Thức xin nhắc lại một số vụ tai nạn thương tâm xảy ra trong năm
qua, mong các bậc phụ huynh coi đó như tiếng chuông cảnh tỉnh về sự bất
cẩn và dành nhiều thời gian hơn nữa cho con cái.
Ở nhà một mình, bé 5 tuổi ngã tầng chết thảm
Trong lúc ở nhà một mình đợi mẹ đi chợ
về, cháu trai 5 tuổi đã rơi từ tầng 5 khu nhà tập thể xuống đất chết
thảm. Vụ tai nạn xảy ra ngày 12/12 tại chung cư cao tầng số 137 đường
Ngô Gia Tự, P.2 quận 10,TPHCM.
Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do mẹ cháu để cháu chơi một mình trên tầng 5 khu chung cư rồi đi chợ.
|
Trong lúc mẹ chị chợ bé Hậu rơi từ tầng 5 xuống đất tử vong |
Tiếng than khóc “Hậu ơi, dậy đi con, dậy đi với ba mẹ về quê, ngoại
đang chờ…trời ơi ai cứu con tôi…” của người mẹ khi đã việc đã xảy ra
khiến mọi người thương cảm nhưng cũng có phần trách móc bởi sự tắc trách
của bố mẹ.
Vào ngày 3/12/2011 cũng xảy ra cái chết thương tâm tương tự của một cháu
bé ngay tại chung cư No21, thuộc khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng
Mai, Hà Nội. Trong lúc người mẹ đưa đứa con lớn đi học, cậu con trai 3
tuổi không may bị rơi từ tầng 9 xuống lan can tầng 2 do mẹ không khóa
cửa ra lan can lại.
Hôm 18/11/2010, một cháu bé 4 tuổi đã bị rơi từ tầng 11 của tòa nhà
Artex – 172 Ngọc Khánh (phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) xuống ban
công tầng hai của tòa nhà này và tử vong trong khi mẹ cháu đang đi chợ.
Ngày 1/8/2007, cháu Đặng Xuân Phúc (cũng 4 tuổi), nhà ở khu bán đảo Linh
Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) đã bị rơi từ lan can tầng 11
xuống đất và tử vong. Nguyên nhân là vì trong lúc hoảng sợ khi tỉnh dậy
mà không thấy mẹ, bé đã tìm cách mở cửa sổ kính, trèo ra ngoài và rơi
xuống.
Bé trai 4 tuổi bị cửa cuốn kẹp chết
Người cha đau đớn khi nhìn cánh cửa sắt tự động kẹp đầu con trai mình
ngay tại căn nhà anh đang phụ việc (đường 15, phường Linh Chiểu, quận
Thủ Đức, TP.HCM), khiến cháu bé chết thảm. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra
ngày 3/3.
|
Cánh cửa cuốn oan nghiệt đối với gia đình anh Vương |
Anh Vũ Xuân Vương (SN 1982), hàng ngày thường đi làm phụ việc cho người bà con ở Thủ Đức, lâu mới về thăm vợ con một lần.
Chiều ngày 3/3, thấy nhớ con, anh Vương đến trường mẫu giáo đón con trai
là Vũ Xuân Quốc Anh (SN 2008), rồi chở về căn nhà nơi anh phụ việc
chơi.
Cho con ngồi chơi trong nhà, sợ bé Quốc Anh chạy ra đường xe cộ nguy
hiểm, anh Vương dùng remote bấm cửa cuốn tự động đóng lại, cửa chưa đóng
dứt khoát, anh vội quay lưng đi làm việc. Trong khi cánh cửa sắt đang
từ từ đóng lại, bất ngờ bé Quốc Anh lại chạy theo bố. Đúng lúc cánh cửa
tự động khép lại và kẹp chặt đầu của bé.
Nghe tiếng la hét lớn, quay lại, nhìn cảnh tượng đau đớn của con trước
mắt mình, anh Vương muốn rã rời hết tay chân và ngã quỵ tại chỗ.
Theo ý kiến chuyên gia thiết bị xây dựng, gia đình nên sử dụng cửa cuốn
tự động đảo chiều khi gặp lực cản sẽ hạn chế gây rủi ro cho trẻ nhỏ.
Cuối năm 2011, một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra ở Lào Cai, khi
người bố hạ cửa cuốn tự động rồi bỏ đó để đi mà không biết đứa con bé
bỏng của mình bị kẹp chết.
Bố mải vận hành máy bơm, con 5 tuổi chết đuối
Ngày 7/1/2012, tại thôn Thanh Thủy Chánh thuộc xã Thủy Thanh, thị xã
Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã xảy ra vụ tại nạn thương tâm làm em
Lê Diên Bảo (sinh năm 2006) bị chết do ngạt nước. Vào sáng ngày 07/01,
Bảo đi theo bố là Lê DiênThọ (sinh năm 1971) ra trạm bơm tiêu úng của
Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Thanh 2. Vì phải bận thao tác máy, hơn nữa
anh Thọ cứ nghĩ Bảo sang nhà bà nội chơi (nhà ông bà nội ở gần trạm bơm)
nên cũng không đi tìm.
Đến trưa cùng ngày, khi cả gia đình cùng nỗ lực đi tìm thì phát hiện đôi
dép của Bảo nằm trên bờ đê. Linh tính thấy việc chẳng lành, anh Thọ
liền lặn xuống đáy đơm cá của trạm bơm thì phát hiện Bảo đã chết.
Suýt mất con vì quên rút chìa khóa ô tô
Trưa ngày 10/11, một người phụ nữ quên không rút chìa khóa ô tô
khiến kẻ gian lợi dụng trộm xe và bắt luôn đứa con trai 9 tuổi
ngồi ở hàng ghế sau.
|
Chiếc ô tô của chị Nga |
Vụ việc xảy ra 12h trưa ngày 10/11, khi đó chị Nga (41 tuổi, trú
tại quận Ba Đình) có lái chiếc xe Corolla Altis màu đen mang BKS
29A-575.75 đến đoạn đường Hoàng Đạo Thúy kéo dài để đón con gái học
thêm. Khi xuống xe đi vào ngõ để đón con gái thì chị Nga đã
quên không rút chìa khóa điện của xe. Trên xe lúc đó còn có
cậu con trai 9 tuổi vẫn đang ngồi ở băng ghế sau.
Lúc ra khỏi ngõ, chị Nga phát hiện trong xe có bóng người liền
vội chạy lại và phát hiện có một thanh niên đã ngồi vào xe ô
tô và lái đi. Khi đó chị Nga chỉ kịp bám vào cửa xe và bị
lôi đi một đoạn rồi ngã ra đường.
Rất may, cậu con trai nhanh trí nên đã lừa được tên trộm trốn thoát khi
xe chạy chậm. Chiếc xe cũng được tên trộm vứt lại bên đường để chạy khi
đã cuỗm được một túi xách, một điện thoại di động cùng 1 khoản
tiền chị Nga để lại trên xe.
Người lớn mải dọn mâm cúng, 4 trẻ chết oan
Chiều 2/12, tại ấp Hiếu Trung A (xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm) xảy ra
một vụ nổ đầu đạn kinh hoàng. Bốn cháu bé chết tại chỗ và 4 người khác
(trong đó có 2 trẻ em) bị thương.
Vụ nổ khiến cả xóm bàng hoàng vì tất cả những người chết, bị thương đều
là người trong dòng họ đang dự đám giỗ. Lúc đó, người lớn trong nhà ông
Lê Văn Tím đang bày mâm cúng thì các cháu qua nhà ông Lê Văn Lợt (em
ruột ông Tím) chơi. Do các cháu đùa nghịch nên đầu đạn trong bụi trúc
phát nổ.