Ông Thaksin treo thưởng bắt nghi phạm ném lựu đạn

(Kiến Thức) - Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra treo thưởng 10 triệu Baht (khoảng 6,4 tỷ đồng) cho ai bắt giữ được nghi phạm ném lựu đạn vào người biểu tình hôm 19/1.

Theo đó, Panthongtae, con trai ông Thaksin, là người trực tiếp đăng tải thông tin này trên trang cá nhân Facebook vào hôm nay. “10 triệu Baht là số tiền thưởng mà cha tôi đưa ra dành cho ai bắt giữ được tên nghi phạm ném lựa đạn vào nhóm biểu tình hôm 19/1”, Panthongtae viết.
Anh này cho biết, việc nhận diện nghi phạm sẽ không quá khó khăn bởi đoạn clip do cảnh sát công bố cho chúng ta thấy khá rõ gương mặt của kẻ tấn công này.
Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra
Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra 
Ngoài ra, con trai ông Thaksin cũng cảnh báo, thông tin về nghi phạm sẽ không được cung cấp một cách nhanh chóng bởi một số người vẫn muốn thêm nhiều nạn nhân tử vong hay bị thương để kích động sự can thiệp của quân sự vào cuộc xung đột chính trị hiện nay.
“Tôi đã bảo với bố mình treo thưởng số tiền trên với mục đích sớm đưa sự thật ra trước ánh sáng”, anh nói. Đồng thời, Panthongtae bày tỏ nghi vấn rằng, chính các lãnh đạo của phe biểu tình chống chính phủ là những người giật dây các vụ nổ bom đó.
Vào hôm 19/1, cảnh sát Thái Lan công bố bức ảnh về nghi phạm đã ném quả lựa đạn vào đám người biểu tình ở khu vực Tượng đài Chiến thắng. Vụ tấn công này đã khiến ít nhất 28 người bị thương.
Trong khi đó, chính phủ Thái đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 60 ngày áp dụng ở Bangkok và các vùng lân cận nhằm kìm hãm chiến dịch đóng cửa của phe đối lập.

Cận cảnh biệt thự khủng quan tham Trung Quốc

(Kiến Thức) - Xuất thân là con nhà nông, quan tham Gu Junshan dần leo lên chức vị cao nhờ tài quan hệ tốt với cấp trên.

Toàn cảnh khu biệt thự mô phỏng Tử Cấm Thành được quan tham Gu Junshan đầu tư xây cất.
Toàn cảnh khu biệt thự mô phỏng Tử Cấm Thành được quan tham Gu Junshan đầu tư xây cất.

Cuộc đời cựu quân nhân Nhật tử thủ trong rừng 30 năm

(Kiến Thức) - Cựu quân nhân Nhật Bản Hiroo Onoda, sống ở rừng rậm Philippines trong 30 năm và từ chối tin rằng Chiến tranh Thế giới thứ hai đã kết thúc, qua đời ở tuổi 91.

Hôm nay, ông Onodo đã qua đời ở Tokyo do căn bệnh suy tim. Vào năm 1944, người lính quân đội Nhật hoàng Hiroo đã điều tới Lubang, Philippines để thực hiện chiến tranh du kích với mệnh lệnh không bao giờ đầu hàng hay tự sát.
Hôm nay, ông Onodo đã qua đời ở Tokyo do căn bệnh suy tim. Vào năm 1944, người lính quân đội Nhật hoàng Hiroo đã điều tới Lubang, Philippines để thực hiện chiến tranh du kích với mệnh lệnh không bao giờ đầu hàng hay tự sát.

Lãnh đạo biểu tình ở Thái Lan là người thế nào?

(Kiến Thức) - Suthep Thaugsuban, cựu Phó Thủ tướng Thái Lan, đã từ nhiệm khỏi đảng Dân Chủ đối lập, để dẫn dắt các cuộc biểu tình với mục tiêu lật đổ chính phủ.

Ông này làm phó cho Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ 2008 đến 2011.

Đây là chính phủ ra lệnh đàn áp các cuộc biểu tình ủng hộ cựu lãnh đạo bị lật đổ Thaksin Shinawatra năm 2010. Hơn 90 người, đa số là người dân chống đối, thiệt mạng trong giai đoạn 2 tháng.

Ông Suthep Thaugsuban rời đảng để dẫn dắt biểu tình
 Ông Suthep Thaugsuban rời đảng để dẫn dắt biểu tình

Cả ông Suthep và Abhisit đang đối diện điều mà họ gọi là cáo buộc có động cơ chính trị vì những người thiệt mạng này.

Năm 2013, khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra cân nhắc dự luật ân xá gây tranh cãi, ông Suthep rời đảng Dân Chủ để lãnh đạo biểu tình.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu từ tháng 10. Chúng bùng phát vì một dự luật ân xá mà có thể dẫn đến sự trở về của anh trai Thủ tướng, ông Thaksin Shinawatra. Mặc dù dự luật bị bác bỏ, nhưng các cuộc biểu tình đã đẩy lên thành lời kêu gọi lật đổ chính phủ của bà Yingluck.

Ông Suthep có ảnh hưởng lớn trong đảng Dân Chủ suốt nhiều thập niên, từng làm bộ trưởng nông nghiệp và viễn thông.

Năm 1995, ông bị cáo buộc giao đất cho người giàu trong một chương trình có mục tiêu dành đất cho người nghèo. Tranh cãi khi đó khiến Thủ tướng Chuan Leekpai giải tán chính phủ.

Ông Suthep Thaugsuban tuyên bố sẵn sàng chết nếu không thành công.
 Ông Suthep Thaugsuban tuyên bố sẵn sàng chết nếu không thành công.

Năm 2010, khi ông Suthep đang là Phó Thủ tướng, chính phủ cho phép quân đội dùng vũ lực giải tán đợt biểu tình của phe áo đỏ ủng hộ ông Thaksin.

Nhưng sau khi xảy ra bạo lực, một chính phủ mới của em gái ông Thaksin được dân bầu lên, và ông Suthep quay lại làm đối lập.

Nay ông Suthep đang dẫn dắt phe biểu tình bao vây các tòa nhà chính phủ, mặc dù cũng kêu gọi người của ông không thi hành bạo động.

Ông nói muốn thay thế chính phủ này bằng một “hội đồng của nhân dân”, không phải do dân bầu, nhằm lựa chọn lãnh đạo quốc gia.

"Người nước ngoài có thể nghĩ rằng nếu chính phủ thắng ở quốc hội, tức là đa số người dân ủng hộ họ. Nhưng thực ra chính phủ này đã mua phiếu bằng tiền trong cuộc bầu cử trước”, ông cáo buộc.

Những người đang đi theo ông chủ yếu là cử tri trung lưu ở thành thị, tập trung ở thủ đô và miền nam.

Nhiều người trong đó chỉ trích chi tiêu của chính phủ của bà Yingluck, gồm một chương trình trợ giá gạo đắt tiền giúp nông dân, nhưng gây hại cho xuất khẩu của Thái Lan. Nông dân vốn ủng hộ ông Thaksin và các đồng minh của ông này.

“Tôi ghét chính phủ của bà ta vì không trung thực. Họ xài tiền của dân cho các doanh nghiệp và mạng lưới nhà Shinawatra,” một người biểu tình bức xúc.

Trong khi đó, một người khác cho biết: “Tôi muốn công lý và cần dân chủ cho nhân dân. Nếu chính phủ tốt, chúng tôi muốn họ tiếp tục quản trị đất nước, nhưng họ không tốt.”

Ông Suthep tuyên bố với các phóng viên: “Nhân dân sẽ chỉ ngừng đấu tranh khi quyền lực nhà nước thuộc về họ. Nếu chúng tôi không thành công, tôi sẵn sàng chết trên chiến trường”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới