Những nữ quan chức này dùng tiền tham ô
công quỹ để mua nấm lim xanh, thảo dược quý, áo choàng lông đắt tiền,
tượng điêu khắc, gói chăm sóc sắc đẹp… dành cho những người ở tầng lớp
thượng lưu.
|
Nữ quan chức Trung Quốc cũng tham nhũng không kém cánh mày râu. Ảnh minh họa. |
Quan chức thành phố Bắc Kinh tiến hành điều tra khi nhận được một số
thông tin tài khoản đáng ngờ của cựu quan chức Bộ Y tế là Bai Hong.
Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ trên từ năm 2006 đến tháng 3/2011,
bà Hong biển thủ công quỹ 3,39 triệu NDT (hơn 11 tỷ VND) và dùng vào mục
đích chăm sóc sắc đẹp.
Theo đó, các công tố viên cũng phát giác được thêm 11 nữ quan chức
khác lợi dụng chức quyền tham nhũng, nhận hối lộ. Họ sẽ nhanh chóng bị
truy tố và điều tra toàn diện về hành vi “đục khoét” tài sản của Nhà
nước.
Những nữ quan chức tham nhũng này nằm trong độ tuổi 40 – 50. Họ là
những đối tượng bị ám ảnh về vẻ đẹp bề ngoài, cảm thấy không tự tin khi
đứng trước công chúng.
Những nữ tham quan này cho rằng, tham nhũng để chỉnh sửa sắc đẹp khá
an toàn bởi vì những nhân viên phục vụ cho đối tượng VIP như họ sẽ không
dám “ngồi lê đôi mách”. Hơn nữa, ít ai có thể ngờ rằng nữ quan chức
cũng tham nhũng và họ ít bị giám sát hơn so với cánh mày râu.
Bà Hong, phụ trách tài chính và làm kế toán. Công tố viên tìm thấy
một số lượng lớn hoá đơn bà dùng để biển thủ công quỹ, chuyển tiền qua 4
công ty chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo, hội họp và văn phòng phẩm. Bà
dùng số tiền đó chi trả chi phí cho các dịch vụ làm đẹp tại các thẩm mỹ
viện cao cấp.
Công tố viên còn điều tra ra cả 4 công ty trên đều do một câu lạc bộ
những nữ quan chức địa phương lập ra. Họ chuyển số tiền đó đến 5 thẩm mỹ
viện ở Bắc Kinh, để tránh sự chú ý của mọi người.
Một trong 12 nữ tham quan trên là Yang
Ping từng đảm nhiệm chức vụ trong Bộ Tài từ năm 2004 - 2008. Bà Yang
từng “ép” nhiều người cung cấp thẻ hội viên chăm sóc sắc đẹp trị giá
389.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ VND). Hơn nữa, bà còn tham ô công quỹ 169.000
NDT (gần 600 triệu VND).