Thầy giáo bị vợ tưới xăng đốt đã tử vong

Google News

Thầy giáo T. đã tử vong sáng nay (30/10), sau 5 ngày vật lộn với cơn đau đớn vì vết bỏng 90% toàn thân do bị vợ tưới xăng đốt.

- Người nhà khẳng định thầy giáo T. đã tử vong sáng nay (30/10), sau 5 ngày vật lộn với cơn đau đớn vì vết bỏng 90% toàn thân do bị vợ tưới xăng đốt.

Ngày 30/10, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đã khởi tố Phan Thị Tuyết (33 tuổi, ở huyện Sơn Lộc) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Trần Văn T (38 tuổi, giáo viên cấp 2, ở huyện Can Lộc), chồng của Tuyết.
Anh T đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia
Anh T. đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia ở Hà Nội.
Theo cơ quan điều tra, khoảng 3h ngày 20/10, nhà anh T. bị cháy, anh T. bị bỏng toàn thân rất nặng. Sau khi xảy ra cháy được ít ngày, cơ quan  Công an huyện Can Lộc đã tìm ra thủ phạm chính là vợ nạn nhân, hung thủ Phan Thị Tuyết (33 tuổi) cùng trú ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Tại cơ quan điều tra, hung thủ Phan Thị Tuyết khai nhận, khoảng 2h ngày 20/10, anh Trần Văn T. đi uống rượu về. Giữa hai người có xảy ra cãi vã và anh T. đã đuổi vợ ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại.

Khoảng 1h sau, Tuyết trở về, thấy T. đã ngủ say, liền lấy xăng tưới vào người chồng rồi châm lửa đốt. Sau đó, Tuyết gọi con gái út dậy, lấy xe đạp chở con về nhà ông bà cách đó chừng 1km.

Tại Viện bỏng Quốc gia, anh Trần Văn M., em trai nạn nhân kể trong nước mắt: “Anh T. là con trai lớn trong gia đình có 5 anh chị em. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, năm 1998, anh T. xuất ngũ và lấy vợ.

Cùng năm đó, anh thi vào học trường Cao đẳng sư phạm. Chồng làm giáo viên, vợ làm nông nghiệp, năm 2003 thì hai người có con gái đầu lòng".
 
Theo lời M., chị Tuyết có dấu hiệu bị ảnh hưởng đến thần kinh từ sau lần ngã xe năm 2006.

"Hàng ngày anh T. dậy từ khoảng 4h để soạn giáo án. Nhưng ngày xảy ra sự việc, anh trai em bị đánh thức bởi đám cháy bằng xăng lúc khoảng 3h. Khi bị cháy anh trai em chạy ra ngoài, nhưng sau đó lại quay lại vì nghĩ con gái đang nằm bên trong, nên bị cháy hết cả người.

Nửa đêm không ai biết, anh ấy chỉ biết tự cứu mình bằng cách lăn vào đống cát ngoài sân tự dập lửa. Còn trong nhà thì cháy sạch, nhưng đấu gạo để góc phòng vẫn còn. Cũng chính vì tự dập lửa bằng cách lăn lộn trên cát khiến vết thương của anh bị nhiễm khuẩn nặng.

Mấy hôm nay anh ấy mê sảng suốt. Có lúc anh ấy bảo thấy những người thân đã qua đời, lúc thì hét lên hoảng hốt. Anh ấy vật vã quá, gần như không còn sức” – M. đau đớn kể về tình trạng của anh trai.

Chiều 29/10, các bác sỹ Viện bỏng Quốc gia cho biết, anh T. được chuyển lên từ Bệnh viện Hà Tĩnh, trong tình trạng bỏng nặng, nhiễm độc, nhiễm khuẩn nặng, sốt cao, có bỏng hô hấp.

Nạn nhân bị bỏng toàn thân 90%, trong đó có tới 80% là bỏng sâu. Với anh T., chỗ bỏng đã bắt đầu bị nhiễm khuẩn nên tiên lượng rất xấu.
 
Người nhà khẳng định thầy giáo T. đã tử vong sáng nay, sau 5 ngày vật lộn với cơn đau đớn vì vết bỏng 90% toàn thân do bị vợ tưới xăng đốt. Thi thể anh T. đang được đưa từ Hà Nội về quê.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
 
Tiến Dũng
[links()]

Bình luận(0)