Mưu sinh trong đêm, 2 tài xế xe ôm bị cướp giết

Google News

(Kiến Thức) - Dù chỉ cách trụ sở Công an vài chục mét nhưng các tên cướp vẫn táo tợn đâm 2 nạn nhân để cướp xe khiến một người tử vong.

Đến chiều 23/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra truy bắt nhóm 4 tên cướp táo tợn đâm 2 nạn nhân cướp tài sản làm một người chết, người còn lại đang nguy kịch.

Cụ thể, khoảng 3h rạng sáng ngày 23/5, ông Lại Văn Nhơn (53 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn-TPHCM) cùng anh Võ Tấn Lộc (33 tuổi ngụ quận 11, cả 2 hành nghề xe ôm) đang đậu xe đón máy đón khách gần khu vực Đầm Sen, đường Lạc Long Quân, quận 11 thì có 4 thanh niên (tuổi từ 22 đến 35) kêu chở về phường Tân Quý, quận Tân Phú.
 Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp làm 2 người chạy xe ôm thương vong

Khi đến cách trụ sở Công an quận Tân Phú khoảng 20m trên đường Đỗ Thừa Luông (phường Tân Quý), cả 4 tên ngồi sau đã dùng dao đâm xối xả 2 tài xế xe ôm, rồi cướp xe tẩu thoát.

Hai nạn nhân ôm vết thương đầy máu vừa chạy bộ vừa kêu la cầu cứu rồi đỗ gục trước trụ sở Công an.

Được lực lượng Công an nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đến sáng cùng ngày, anh Lộc đã không qua khỏi. Riêng ông Nhơn vẫn nằm điều trị với nhiều thương tích trên người.

Một số người dân địa phương nơi xảy ra vụ án cho biết: Khi nghe tiếng kêu cứu của các nạn nhân, họ chạy ra thì thấy các tên cuớp phóng xe tẩu thoát. Người dân chỉ thấy một đối tượng mặc áo caro màu vàng, đen, trắng và một đối tượng người cao to. Hai tên còn lại không nhận dạng được.



Vũ Sơn

Bình luận(0)