Tận mắt các pha căng thẳng đua xe địa hình Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Các tay đua đánh vật với chiếc xe “cào cào” trên những vũng bùn lầy, ngập quá nửa bánh xe...

Ngày 23/12, tại khu du lịch Đạm B’ri, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), 40 VĐV đến từ TP HCM, Nha Trang, Hà Nội và Hải Phòng đã đua nhau tranh tài tại giải xe địa hình Việt Nam năm 2012.

Giải đua được chia thành đội bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp. Các VĐV phải bán chuyên nghiệp phải vượt qua một quảng đường dài khoảng 6 km, đội chuyên nghiệp là 10km với địa hình đồi núi vô cùng khó đi, băng qua nhiều chướng ngại vật, vũng lầy.

 Bộ phận kỹ thuật kiểm tra xe trước giờ các VĐV xuất phát

Đường đua khó đi phần lớn các VĐV đều bị ngã, trượt, nhiều điểm xe bị ngập bánh sau không thể nhúc nhích nên phải cầu cứu đến đồng đội nhờ khiêng xe ra khỏi những vũng lầy đầy sình bùn. Không ít VĐV phải ngừng cuộc chơi giữa chừng vì xe hết xăng, phạm lỗi hoặc quá đuối sức sau những chặng đánh vật với chiếc xe “cào cào” trên những vũng bùn lầy, ngập quá nửa bánh xe.

Được biết, giải đua xe địa hình Việt Nam năm 2012 nằm trong khuôn khổ Tuần văn hóa trà Lâm Đồng, diễn ra từ ngày 21 đến 28/12.

Kiến Thức ghi lại một số hình ảnh về giải đua xe địa hình Việt Nam năm 2012:

 Xuất phát...

 

 ... và tăng tốc băng qua những chướng ngại vật..
 Các tay đua bắt đầu gặp sự cố khi đường đua ngày càng trơn trượt.

 Nhiều VĐV không thể vượt qua những chướng lại vật là các đoạn đường bị bơm nước tạo thành sình lầy.

Cuộc đua ngày càng căng thẳng khi rất nhiều VĐV bứt phát lên phía trước nhưng cũng không ít VĐV phải bỏ cuộc vì phạm quy, đuối sức hoặc hết xăng xe
 Không thể thoát khỏi vũng lầy, VĐV này phải cầu cứu đồng đội dùng gậy khiêng bánh xe ra khỏi hố bùn.

 Một “cửa tử” của các VĐV.

 Nối tay cứu đồng đội vượt qua chướng ngại vật.
Khắc Lịch

Bình luận(0)