Cụt chân vì bị vi khuẩn ăn thịt tấn công

Google News

Một binh sĩ trẻ từng làm lính cứu hỏa ở Đông Patchogue đã bị mất chân trái vì bị nhiễm một loại vi khuẩn ăn thịt.

Một binh sĩ trẻ từng làm lính cứu hỏa ở Đông Patchogue đã bị mất chân trái vì bị nhiễm một loại vi khuẩn ăn thịt.

Nạn nhân này tên là Ralphie Lettieri, 26 tuổi. Có thể Lettieri đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt khi bơi trong ao để lấy cây thường xuân. Vi khuẩn ăn thịt có ở trong ao sẽ thâm nhập vào cơ thể thông qua các vết thương hở do cây thường xuân làm trầy xước da của Lettieri.

Một khi xâm nhập vào bên trong cơ thể, loại vi khuẩn này sẽ tàn phá mô cơ thể, làm ngưng hoạt động nội tạng. Lettieri sau đó đã được đưa tới bệnh viện chữa trị trong tình trạng hôn mê, cận kề cái chết. Các bác sĩ đã phải quyết định cắt bỏ chân trái của bệnh nhân. Hiện Lettieri đang được vật lí trị liệu, đợi đến lúc ghép chân giả.
Một binh sĩ trẻ từng làm lính cứu hỏa ở Đông Patchogue đã bị mất chân trái vì bị nhiễm một loại vi khuẩn ăn thịt.
Một binh sĩ trẻ từng làm lính cứu hỏa ở Đông Patchogue đã bị mất chân trái vì bị nhiễm một loại vi khuẩn ăn thịt.

Được biết, vi khuẩn ăn thịt rất nguy hiểm, gồm nhiều loại vi khuẩn, phổ biến là nhóm liên cầu A. Chúng gây ra bệnh nhiễm trùng hiếm gặp ở vùng mô sâu dưới da, dẫn đến chứng hoại tử, nhanh chóng làm suy giảm hệ miễn dịch. Khi nhiễm phải được điều trị ngay lập tức với liều cao thuốc kháng sinh tiêm vào tĩnh mạch.

Kể từ ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào năm 1994 đến nay, đã có hơn 10 người bị loại vi khuẩn ăn thịt tấn công, trong đó có cả các nhà khoa học, lãnh đạo cấp cao ở các quốc gia. Các bệnh nhân thường bị nhiễm khi tiếp xúc với môi trường nước như ao, hồ…Sau khi nhiễm có người bị mất chân, tay, mất vai, cắt bỏ một số bộ phận trong cơ thể, có người thì qua đời ngay sau khi được chẩn đoán.

Theo Đất Việt/ ABC, News.day, Wikipedia
 
[links()]

Bình luận(0)