Lười con mải chơi, khóc nấc trên bãi biển vì điều này

Google News

(Kiến Thức) - Do mải chơi, chú lười con đã mắc kẹt trên bãi biển đầy mệt mỏi và đau đớn. May mắn thay, do không ngừng kêu cứu vô cùng thương tâm, chú lười tội nghiệp đã được phát hiện và cứu giúp. 

Tại bãi biển ở Costa Rica, sau khi thủy triều rút và cơn bão qua đi, người ta phát hiện một chú lười con tội nghiệp đang không ngừng run rẩy, ôm chặt lấy một hòn đá và không ngừng kêu cứu vô cùng thương tâm.
Khi các nhân viên cứu hộ đến nơi, dẫn theo vài con chó, chú lười bị mắc kẹt tỏ ra vô cùng sợ hãi.
 
Lúc được nhân viên cứu hộ bế lên, chú lười đã kiệt sức, vô cùng mệt mỏi. Toàn bộ cơ thể ướt sũng nước muối, đôi mắt đầy cát.
Mời quý độc giả xem video: Ngắm những động vật sơ sinh vô cùng đáng yêu
Mặc dù vậy nhưng bản năng sinh tồn khiến chú lười vẫn cố giãy dụa, chống cự khi các nhân viên cứu hộ chạm vào người.
 
Phải mãi một lúc sau, khi cảm nhận được những nhân viên cứu hộ không có ác ý, chú lười đáng thương mới thôi la hét và khóc lóc.
 
Đợi con vật bình tĩnh, các nhân viên cứu hộ đặt nó vào một cái hộp nhỏ, sau đó bọc nó trong một chiếc khăn, lau khô cơ thể cho nó và mang chú lười về nơi trú ẩn.
Sau khi hồi phục lại, chú lười có vẻ đã hiểu rằng mình đang ở nơi an toàn nên tin tưởng con người hơn.
 
Theo suy đoán, có thể do ham chơi, chú lười đã bị mắc kẹt trên bãi biển, tuy rằng may mắn không bị sóng cuốn đi thế nhưng nếu không được giải cứu, rất có thể chẳng bao lâu sau, nó sẽ chết vì lạnh và đói.
Kiều Dụ (Theo Sina)

>> xem thêm

Bình luận(0)