Sốc với lí do hổ dữ “hiền như cún” ở chùa Thái Lan

Tại những ngôi chùa nuôi thú dữ ở Thái Lan, các loài mãnh thú thể hiện hình ảnh khác hoàn toàn tưởng tượng của con người.

Soc voi li do ho du “hien nhu cun” o chua Thai Lan
Naipham bị gấu khổng lồ tấn công, cắn xé.

Cách đây ít ngày, một thanh niên tên Naipham từ Thái Lan đã bất ngờ bị gấu dữ tấn công và cắn xé trong chuồng. Người này đang chuẩn bị đưa bát cơm cho gấu thì nó đứng thẳng bằng hai chân và kéo anh xuống đất. Nạn nhân bị cắn xé liên tiếp và chỉ được giải cứu sau khi bạn bè của Naipham can thiệp.

Chuyện ngôi chùa nuôi thú dữ ở Thái Lan không phải là điều xa lạ. Đất nước này nổi tiếng về những ngôi chùa nuôi hàng chục con hổ dữ hoặc gấu đen như thú cưng. Tuy nhiên, sự thật đằng sau những ngôi chùa này khiến không ít người phải choáng váng.

Soc voi li do ho du “hien nhu cun” o chua Thai Lan-Hinh-2
Nhà sư nuôi hổ trong chùa ở Thái Lan.

Một tác giả giấu tên từ trung tâm cứu hộ động vật Cody & Giselle đã có bài chia sẻ đáng chú ý về thực trạng nuôi thú dữ tại các cơ sở tâm linh như đền, chùa ở Thái Lan. Theo tác giả, nhiều du khách cảm thấy rất thích thú khi được chụp ảnh với những con thú hung dữ như hổ, gấu. Họ được phép xoa đầu, chụp ảnh cùng con vật và cảm nhận được sức mạnh của loài mãnh thú.

Tuy nhiên, tác giả bài viết nhấn mạnh rằng còn nhiều sự thật ẩn chứa đằng sau những ngôi chùa nuôi nhốt hổ, gấu ở Thái Lan mà ít người biết tới. Tổ chức CWI chuyên chăm sóc động vật hoang dã nói rằng tình trạng lạm dụng và ngược đãi hổ ở các ngôi chùa tại tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan là khá phổ biến.

Tác giả bài viết đã tới ngôi chùa hổ Wat Pha Luang Ta Bua Yanasampanno để tận mắt chứng kiến địa điểm du lịch thu hút đông đảo du khách. Về cảm quan đầu tiên, tác giả nói rằng những con hổ trông bình thản chứ không toát ra sự dữ tợn của loài mãnh thú. Du khách nếu có nhu cầu sẽ trả thêm tiền và được chụp ảnh cùng chúng.

Hướng dẫn viên sẽ gọi con hổ dậy, cho du khách ngồi lên lưng hoặc đứng gần. Họ sẽ đập vào người con hổ cho tới khi du khách có được bức ảnh ưng ý nhất.

Một nhân viên vườn thú hướng dẫn du khách ôm, vuốt ve một con hổ và thậm chí là đổ nước lạnh vào mặt nó. Chúng được xích trên mặt đất và không thể đứng dậy. Tại một khu chuồng khác, các nhân viên sử dụng thịt sống để trêu chọc lũ hổ. Rất nhiều con hổ trong ngôi chùa này bị lở loét hoặc thương tật trên người.

Tác giả bài viết nói rằng những con hổ ở đây đã bị chặt hết móng vuốt và răng. Thậm chí, gân của hổ cũng bị cắt đứt để chúng không thể chạy với tốc độ kinh hoàng như trước. Những ngôi đền nuôi hổ hay gấu khẳng định chỉ hoạt động vì mục đích bảo tồn các loài động vật hoang dã. Tuy nhiên, tác giả khẳng định hầu hết những con hổ non ra đời đều thiệt mạng hoặc bị bán sang Trung Quốc.

Kinh hãi người đàn ông bị hổ dữ vồ chết trong sở thú

Vụ việc người đàn ông bị hổ dữ vồ chết trong sở thú xảy ra ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc khiến nhiều người kinh hãi. 

Sự việc kinh hoàng người đàn ông bị hổ dữ vồ chết xảy ra tại công viên động vật hoang dã Youngor, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Người đàn ông đưa vợ con đi tham quan vườn thú nhưng không hiểu sao lại lọt vào khu vực sinh sống của những con hổ hoang dã.

Tìm kiếm trên Google Maps, "run người" phát hiện hình ảnh gây sốc

(Kiến Thức) - Tìm kiếm nhà cũ bằng bản đồ vệ tinh của Google Maps, cô gái phát hiện những bức ảnh đáng ngạc nhiên về người mẹ quá cố của mình.

Theo thông tin đăng tải, cô Denise Underhill, ở bang Florida, Mỹ trong lúc đang làm việc nhà bỗng chợt nhớ da diết mẹ của mình, cô rất muốn được gọi điện trò chuyện với mẹ mặc dù mẹ cô đã qua đời được 18 tháng. Ngôi nhà cũ, nơi chứa đựng những kỷ niệm tuyệt vời của cô và mẹ cũng đã được bán lại. 
Thâm tâm biết rằng việc trò chuyện với mẹ là không bao giờ có thể nữa nhưng cô Denise vẫn quyết định làm điều gì đó. Dường như, cô bị thôi thúc, không thể làm theo lý trí. 

“Hổ dữ không ăn thịt con”, vậy mà ông bố này ác đến vậy

(Kiến Thức) - Thiếu tiền tiêu, người cha vô lương tâm đem bán con gái ruột mới được 3 tuổi của mình. 

Khi cảnh sát tìm được người cha bất lương bán con gái ruột tên Thang Phó, anh ta vẫn còn trơ tráo đến độ hỏi ngược lại: "Đây là con gái ruột của tôi, tại sao tôi không được quyền làm chủ?". Tuy nhiên trong miệng người cha ác hơn hổ dữ này, "làm chủ" nghĩa là anh ta có quyền được bán con gái lấy tiền ăn chơi.

Cha đem con bán đi lấy tiền tiêu xài

Cô bé Tiểu Nhu năm nay mới 3 tuổi, nhà ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Do cha mẹ mỗi người đôi ngả nên cô bé ở với ông bà nội. Được biết, khi Tiểu Nhu sinh ra, bố Tiểu Nhu mới chỉ 20 tuổi. Khi cô bé được hơn 7 tháng, bố mẹ mâu thuẫn, cãi nhau không thể hòa giải. Trong cơn tức giận, mẹ của bé bỏ đi. 

Mẹ đi rồi, bố của Tiểu Nhu là Thang Phó không hề thương tiếc con gái nhỏ, cả ngày chơi bời lêu lổng ở ngoài, để mặc Tiểu Nhu cho bố mẹ nuôi. Cũng may Tiểu Nhu được ông bà nội coi như viên ngọc quý, nâng niu, chiều chuộng, ăn mặc đều không thiếu thứ gì.

Cuộc sống của Tiểu Nhu tuy thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ nhưng cũng không đến nỗi bi thảm nếu như không có câu chuyện bố của bé quay về nhà định bắt cóc con gái đem bán. 

Theo lời kể của ông bà nội Tiểu Nhu, vào giữa tháng 3 vừa qua, Thang Phó đột nhiên trở về nhà sau nhiều tháng vắng mặt. Tuy nhiên vừa mới về chưa được bao lâu, Thang Phó đã ôm con gái đi, chỉ nói gọn lỏn một câu: "Con mang Tiểu Nhu ra ngoài chơi một lúc". 

Đến khi tối trời vẫn không thấy Thang Phó bế Tiểu Nhu về, ông bà nội bé gọi điện liên tục. Tuy nhiên, họ chỉ nhận được lời giải thích là Thang Phó muốn đem Tiểu Nhu ra ngoài chơi vài ngày.

Linh tính thấy điều gì đó bất thường nhưng nghĩ rằng hổ dữ còn không ăn thịt con, ông bà nội Tiểu Nhu không nghi ngờ gì con trai mình. Không ngờ, khoảng 2 ngày sau, Thang Phó nhờ người mang về cho cha mẹ 5000 tệ (khoảng 17,5 triệu đồng) và một ít quần áo, đồ dùng hàng ngày mới. Điều này thực sự khác thường bởi từ khi trưởng thành, Thang Phó hầu như chưa bao giờ đem tiền về nhà.

Liên tưởng tới năm ngoái, Thang Phó đã từng nói đùa với họ: "Không bằng đem Tiểu Nhu bán đi đổi lấy ít tiền", ông bà nội của Tiểu Nhu cảm thấy lạnh người. Ngay sau đó, họ cùng nhau đến báo cảnh sát.

Nhận được tin báo, cảnh sát địa phương lập tức thành lập đội điều tra. Căn cứ vào các dấu hiệu được cung cấp, Thang Phó rất có thể đã đem bán chính con gái ruột của mình lấy tiền tiêu xài.

Không lâu sau đó, Thang Phó đã bị bắt. Khi bị dẫn giải về trụ sở đồn cảnh sát, Thang Phó nói, anh ta có ý định bán con gái đã lâu. Đầu tháng 3 vừa qua, khi thấy trên mạng có người muốn nhận nuôi con gái, Thang Phó đã trực tiếp cùng đối phương liên hệ.

Đôi bên thống nhất giá trao đổi là 30.000 tệ (khoảng 105 triệu đồng). Đúng ngày hẹn, Thang Phó mang theo con gái ruột Tiểu Nhu, mới chỉ 3 tuổi từ Tứ Xuyên lên Hồng Kiều, Thượng Hải, một tay giao người, một tay nhận tiền, đem Tiểu Nhu bán đi. 

"Ho du khong an thit con", vay ma ong bo nay ac den vay
Trong ảnh là Thang Phó, mặc áo xanh lá cây, đứng giữa, bên cạnh là bố mẹ và con gái Tiểu Nhu.  

Con gái khóc nháo thương tâm đòi về nhà

Đối với thông tin của "người mua", Thang Phó thực sự không biết nhiều. Căn bản người cha vô lương tâm này không muốn tìm hiểu sâu, cũng thực sự không quan tâm đến cuộc sống sau này của con gái nhỏ. Thang Phó chỉ biết rằng đối phương là một đôi vợ chồng, người ở Hồ Nam.

Căn cứ vào những thông tin mơ hồ của Thang Phó cung cấp, đội cảnh sát địa phương quyết định tới Thượng Hải để triển khai chuyên án. Cùng với cảnh sát quận Hoàng Phố, Thượng Hải, cuối cùng cũng có chút manh mối về Tiểu Nhu. Cô bé được bán cho một đôi vợ chồng già hiếm muộn, sống ở một khu vực vùng núi hẻo lánh. 

Hỏi thăm cư dân phụ cận, cảnh sát lại càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Ngôi nhà nơi hai vợ chồng ở độ tuổi trung niên sinh sống, trước đây chưa từng có trẻ con ra vào nhưng gần đây, hàng xóm láng giềng thường nghe thấy tiếng trẻ con khóc rất huyên háo. Đồng thời, họ cũng bắt gặp hai vợ chồng từng ôm một bé gái khoảng 2 đến 3 tuổi ra ngoài chơi. 

Ngay lập tức, cảnh sát triển khai mai phục, quan sát. Vào ngày 26/3, thấy người đàn ông ôm Tiểu Nhu ra ngoài chơi, cảnh sát đã xông vào khống chế kịp thời. Thấy cảnh sát, tuy không thể phân biệt được nhưng Tiểu Nhu theo bản năng bám lấy những người cảnh sát không ngừng khóc và mếu máo nói: "Cho cháu về nhà!", khiến nhiều người không khỏi cảm động. 

Được biết, đôi vợ chồng sau khi bị bắt đã khai nhận tất cả và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì hành vi mua bán người trái phép của mình. 

Ông bà nội rơi nước mắt vì con ngỗ ngược, cháu đáng thương

Theo thông tin từ phía cảnh sát, nhận thực về pháp luật của người cha có tên Thang Phó vô cùng thấp kém, nhân cách cũng có vấn đề. Khi lấy lời khai, Thang Phó thậm chí vẫn không nhận sai, tự cho rằng mình làm đúng. Anh ta cho rằng, con gái do mình đẻ ra, có thể tùy ý xử lý, mua hay bán là quyền của anh ta.

Khi nhận thức được hành vi của mình cấu thành tội phạm, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật thì người cha mất tính người này con lươn lẹo, lấp liếm rằng do "thấy bố mẹ mình nuôi Tiểu Nhu quá khổ", không đành lòng nên đem bán con đi để bố mẹ không phải nuôi nữa. Tuy nhiên, đến cuối cùng, Thang Phó cũng phải thừa nhận lý do bán con thực sự là do "thiếu tiền tiêu xài".

"Tại sao anh có thể vô sỉ như vậy, ngày cả con gái ruột cũng có thể bán được!", sau khi nghe câu trả lời của Thang Phó về lý do bán con, ông bà nội Tiểu Nhu không nhịn được mà mắng chửi đứa con trai ngỗ nghịch. Chính ông bà cũng không thể tin được tại sao cũng dạy dỗ chẳng kém gì mà có thể có đứa con trai bất lương, không có tình người như vậy.

Về phần Tiểu Nhu, cảnh tượng bị chính bố đẻ của mình đem bán có lẽ sẽ trở thành vết thương lòng, nỗi ám ảnh đáng sợ vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong suốt cuộc đời bé. Nhiều người khi biết chuyện đều hi vọng Tiểu Nhu lớn lên trong tình yêu thương của ông bà nội sẽ phần nào quên đi quá khứ đáng buồn của mình, trở thành một người thấu hiểu phải trái. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới