Thực hư chuyện chó lĩnh án chung thân vì... giết mèo

Google News

(Kiến Thức) – Nỗi oan của chó Pep khi bị mang tiếng xấu và bị đồn lĩnh án chung thân năm 1924 vì tội giết mèo cưng của Thống đốc Pennsylvania mới được hé lộ.

Sự việc bắt đầu từ năm 1924 khi một loạt báo lá cải đăng tin Pep là hung thủ giết mèo cưng của Thống đốc Pennsylvani. Nó bị kết án tù chung thân và thi hành án tại nhà tù quốc gia phía Đông. Thuyết phục hơn, các báo này còn đăng tải tấm hình Pep với mã số tù đeo ở cổ.

Các biên tập viên, phóng viên của những hãng tin tức rất thích câu chuyện trên nên đã thường xuyên xuất bản nhiều bài viết đăng tải hình ảnh Pep - hung thủ giết mèo cưng của nhà Thống đốc Pinchot cũng như hư cấu câu chuyện.

  Chó Pep trở thành truyền thuyết nổi tiếng khi bị  đồn thổi lĩnh chung thân năm 1924 vì tội giết mèo cưng của Thống đốc Pennsylvania mới được hé lộ sự thật hoàn toàn không phải thế.

Tuy nhiên, mới đây sự thật đã được phơi bày khi những tài liệu về chú chó Pep được tìm thấy trong đống giấy tờ của con trai Thống đốc Pinchot tại nhà của gia đình ông ở Milford, Pennsylvania cách Philadelphia khoảng 130 dặm về phía Đông Bắc. Con trai Thống đốc Gifford Pinchot chia sẻ rằng, chỉ vì câu chuyện hư cấu đó mà hàng ngàn lá thư từ khắp nơi gửi tới cho cha ông chỉ để hỏi về Pep và án tù của nó.

Theo tài liệu của con trai ông Pinchot mới tìm thấy, Pep là món quà của đứa cháu trai bên nhà vợ Cornelia Bryce Pinchot. Nó trở thành động vật yêu quý của gia đình ông. Nhưng vào đầu năm 1924, nó bắt đầu có thói quen xấu là nhai, cắn nát những chiếc gối trên ghế sofa kê ở trước hiên nhà. Chính vì vậy, ông Pinchot quyết định cho con chó ngang bướng đó một bài học và gửi nó đến trại cải tạo ở Maine để sửa tật xấu làm hỏng đồ đạc. Sau đó, Pep tiếp tục chuyển đến nhà tù quốc gia phía Đông nhưng không phải là một tù nhân.

Trong lần đến thăm nơi chó Pep học cách sửa đổi tính xấu, Thống đốc Pinochet nhìn thấy những con vật như nó được sử dụng như một giải pháp giúp tù nhân cải tạo tốt. Do đó, ông nghĩ Pep có thể là ứng cử viên hoàn hảo. Vì vậy, con chó nghịch ngợm bắt đầu cuộc sống ở trong tù với nhiệm vụ cao cả và dần trở thành loài vật yêu thích của các tù nhân. Nó ở đó làm việc tận tụy cho đến lúc lìa giã cõi đời và được chôn cất trong khuôn viên nhà tù.

TIN LIÊN QUAN
ĐANG ĐỌC NHIỀU

Nhật Anh (theo Daily Mail)

Bình luận(0)