“Thị trấn ma” từng là vựa kim cương khổng lồ

Google News

Kolmanskop là một "thị trấn ma" trong sa mạc Namib ở miền Nam Namibia. Nơi đây tuy nhỏ nhưng từng là một vựa kim cương rất nổi tiếng.

- Kolmanskop là một "thị trấn ma" trong sa mạc Namib ở miền Nam Namibia. Nơi đây tuy nhỏ nhưng từng là một vựa kim cương rất nổi tiếng.
 
Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1908, khi một công nhân da đen tìm thấy một viên kim cương lúc làm việc. Sau khi phát hiện ra khu vực này đầy kim cương, các tay "thợ săn" từ những nơi xa xôi tập trung về Kolmanskop, khiến vùng đất hẻo lánh ngày càng phát triển thịnh vượng.
 
Thị trấn Kolmanskop.
Thị trấn Kolmanskop.
Người dân xây dựng Kolmanskop theo phong cách kiến trúc của một thị trấn Đức, với đầy đủ tiện nghi và khu vui chơi như casino, rạp chiếu phim, bể bơi, phòng khiêu vũ...
 
Thị trấn bắt đầu suy tàn sau Thế chiến thứ nhất, cũng là lúc các vựa kim cương cạn dần.
 
Cuối cùng, vào năm 1954 thì Kolmanskop trở thành một "thị trấn ma" hoang vắng bị chôn vùi trong cát. Tuy nhiên, hiện nay nơi đây lại trở thành một điểm du lịch nổi tiếng. Với khung cảnh hoang sơ tĩnh lặng, Kolmanskop thu hút vô số nhiếp ảnh gia đến thực hiện những khuôn hình ấn tượng.
 
Nguyễn Ngọc Khanh (Theo Wikitravel)
 

Bình luận(0)