Tình cờ tôi có xem một clip của VTV , ở mục này BTV đã so sánh Jhon Lemon với Công Phượng. Thật tức cười khi dùng việc so sánh này để làm khó Công Phượng. Jhon Lemon phạm luật khi anh là một VĐV nhà nghề và ý thức được việc làm của mình, còn Công Phượng khi ấy chỉ là một cậu bé khoảng 11-12 tuổi ở vùng bán sơn đia thì biết gì chuyện tăng giảm tuổi mà gian với lận. Gia đình Công Phượng cũng như các hộ khác ở vùng này, kiếm cái ăn cũng khó chứ nói gì đến chuyện chạy vạy để sửa tuổi cho con. Hơn nữa cũng chẳng có ai trong cái làng hẻo lánh ấy biết rằng tương lai quê mình có thần đồng bóng đá để mà hợp đồng tác chiến hợp thức hóa cho Công Phượng. Nói thật chuyện giấy tờ ngay tại thành phố lớn này còn nhiều chuyện cười ra nước mắt, huống hồ gì một vùng nghèo dân trí thấp. Nếu vì sự trong sáng của xã hội thì nói thật có quá nhiều chuyện cần phải làm rõ chứ không phải là chuyện một chú nhỏ khi ấy mới 11-12 tuổi mà VTV khuyên nên thật thà nhận tội.