Trà Ngọc Hằng xuất hiện cùng con gái đầy cá tính

Google News

Trà Ngọc Hằng cùng con gái gây ấn tượng với phong cách thời trang cực cá tính và đồng điệu.

Chiều 10/5, Trà Ngọc Hằng cùng con gái cưng đã cùng xuất hiện tại một sự kiện của chính cô tổ chức. Đặc biệt, cô lần đầu chia sẻ về hành trình từ một cô bé nghèo của vùng sông nước Cà Mau cho đến Trà Ngọc Hằng của hôm nay chính là điểm nhấn của chương trình, mang tới cảm xúc mạnh mẽ cho người xem, khiến không ít người tham dự rưng rưng cảm xúc. Đó cũng có thể xem là những lát cắt cuộc đời được Trà Ngọc Hằng đem lên trên màn hình, từ cuộc sống cơ cực tại miền Tây cho tới những ngày đầu bước chân vào thế giới giải trí hào nhoáng và đầy cám dỗ.

Cô tiết lộ bản thân từng bị khinh khi vì cái họ đặc biệt của mình: "Tôi đã từng sống vì cái họ này đã đưa tôi đến thế giới thượng lưu của những người thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Nó cũng đã làm cho tôi nhiều lần phải sụp đổ rồi đứng lên. Chính vì cả họ này tôi mỗi lần đi đến trường bạn nói tại sao lại có một cô gái mang họ Trà và ai cũng xa lánh tôi vì người ta nói tôi là người thiểu số. Người thiểu số người ta biết về bùa ngải sẽ bị phân biệt. Trước khi ba tôi mất ba tôi nói: "Giàu có dòng họ". Câu nói đó đã theo tôi suốt cuộc đời và có lẽ mãi mãi khắc ghi lời nói của ba. Tôi đã từng làm mẹ, sống trong thế giới trầm cảm kiệt quệ mệt mỏi của bà mẹ đơn thân. Tôi đã từng từ bỏ ước mơ của mình để trở thành người bình thường vì đã quá mệt mỏi với thế giới giải trí, kinh doanh. Nhưng cuối cùng sau khi có con tôi nhận ra một điều cho dù thế nào đi nữa chúng ta chỉ cần nói với con của mình, chỉ cần có ước mơ và sống được làm tất cả điều gì bạn muốn và hôm nay giấc mơ của tôi đã quay trở lại và tôi tin rằng nếu như bạn sống hết mình với giấc mơ của mình, đừng bao giờ từ bỏ nó là sẽ làm được".

Trà Ngọc Hằng bật khóc lần đầu tâm sự từng bị khinh vì cái họ của mình.

Cô gái từng gây náo loạn showbiz Việt một thời thừa nhận: "Tôi đã luôn cố gắng chạy tới vị trí một ngôi sao và trên hành trình đó, tôi đã vấp ngã khá nhiều lần. Có những vấp ngã, tới tận bây giờ tôi vẫn còn đau". Những khoảnh khắc Trà Ngọc Hằng đặt chân tới Mỹ, chuẩn bị chạm tay vào giấc mơ thời trang bằng cách ghi danh vào một ngôi trường thiết kế danh tiếng nhưng rồi cuối cùng bỏ lại tất cả để quay về đã tạo ra cảm xúc mạnh mẽ cho người xem. Đặc biệt khi lý do được cô thẳng thắn thừa nhận: "Tôi không thể trở thành ngôi sao, tôi không thể trở thành nhà thiết kế, vì tôi đã trở thành bà mẹ".

Trà Ngọc Hằng xuất hiện cùng con gái đầy cá tính.

Khoảnh khắc Trà Ngọc Hằng nắm tay thiên thần bé bỏng của mình - bé Sophia - tiến về sân khấu và cùng con cúi đầu chào mọi người là khoảnh khắc chạm vào rung cảm của tất cả mọi người. Nó cũng làm cho Trà Ngọc Hằng không giữ được cảm xúc bình tĩnh, khiến cô phải rưng rưng khi chia sẻ cảm xúc sau đó. Một điều thú vị là dường như mang trong mình gen nghệ thuật di truyền từ mẹ, mặc dù lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu lớn đông người nhưng bé Sophia tỏ ra đầy tự tin và dạn dĩ. Cô bé cũng tỏ ra đầy sành điệu và cá tính khi xuất hiện cạnh mẹ.

Theo Bảo Quỳnh/Bảo Vệ Công L

>> xem thêm

Bình luận(0)