Maya bất ngờ tiết lộ chuyện 1 mình sinh con trên đất Mỹ

Google News

Maya nhắc lại mối tình đầu và những dại dột thời trẻ cũng như câu chuyện một mình vượt cạn tại Mỹ khiến người hâm mộ bất ngờ.

Đến với Tập 19 của chương trình “Phụ nữ Quyền năng” vừa phát sóng, khán giả có cơ hội gặp gỡ sự trở lại của nữ diễn viên, ca sỹ Maya với nhiều hướng đi mới.
Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m74, những đường cong gợi cảm cộng thêm gương mặt cá tính, Maya là nữ ca sĩ diễn viên thuộc top của làng giải trí Việt và luôn thu hút sự quan tâm của lượng lớn khán giả, nhất là mỗi khi cô chia sẻ chuyện riêng tư.
Maya bat ngo tiet lo chuyen 1 minh sinh con tren dat My
 
Trong chương trình, Maya nhắc lại mối tình đầu và những dại dột thời trẻ cũng như câu chuyện một mình vượt cạn tại Mỹ khiến người hâm mộ bất ngờ.
Trong câu chuyện đời, nữ ca sĩ, diễn viên cho biết trước khi lấy chồng, cô yêu khá nhiều. Nhìn lại những cuộc tình đã qua, Maya đã tiết lộ những tình cảm ngây thơ của tuổi học trò cũng như mối tình khiến cô nhớ sâu đậm nhất cũng chính là mối tình đầu. Bởi dù là người mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc nhưng trong tình yêu, Maya không thoát khỏi lưới tình với những điều dại dột, điên cuồng.
Maya bat ngo tiet lo chuyen 1 minh sinh con tren dat My-Hinh-2
 
Tuy thế, chưa bao giờ nữ ca sĩ cảm thấy hối hận. Nữ diễn viên “Scandal” kể: “Khi đang học lớp 10, có một bạn nam hot boy của trường làm tôi để ý thế là quyết định viết thư làm quen nhưng không dám tỏ tình mà chỉ dám nhận làm anh trai – em gái.
Năm lớp 11 bắt đầu quen người yêu hơn 11 tuổi và cả hai yêu nhau 3 năm rồi chia tay. Đây là mối tình đầu nên tôi đã yêu dại khờ, yêu điên cuồng đến mức rất sợ người yêu. Nhưng nhờ vậy mà Maya thầm cảm ơn anh ấy đã dậy cho Maya rất nhiều thứ trong cuộc sống khiến Maya trưởng thành hơn".
Khi đang nổi đình nổi đám cùng bộ phim “Scandal” cuối năm 2014, thông tin về việc Maya mang thai đứa con đầu lòng khiến nhiều người bất ngờ. Đáp lại sự tò mò của dư luận, nữ ca sĩ chọn cách im lặng. Ở tháng thứ 4 của thai kỳ, người đẹp âm thầm sang Mỹ để dưỡng thai và sinh con.
Chia sẻ về lần đầu vượt cạn tại Mỹ, nữ ca sĩ cho biết: “Trong cuộc sống, nếu như mình cho là tốt đẹp thì nó sẽ tốt đẹp. Khi quyết định qua Mỹ sinh con chỉ có một mình không ai bên cạnh, mọi thứ đều do một mình Maya làm hết từ việc đi siêu thị, nấu ăn, dọn dẹp. Mãi đến tháng cuối cùng của thai kỳ, mẹ Maya mới từ Việt Nam sang chăm sóc cho con gái. Nhưng cũng chính khoảng thời gian khó khăn này đã giúp cho Maya trưởng thành hơn và tự lập hơn”.
Maya bat ngo tiet lo chuyen 1 minh sinh con tren dat My-Hinh-3
 
Trong khoảng thời gian dài sau khi sinh, Maya thỉnh thoảng vẫn đăng ảnh con gái nhưng tất cả đều là ảnh không lộ mặt. Mãi đến năm 2015, cô mới quyết định cho con gái lộ diện. Bồ Câu rất kháu khỉnh, cô bé có đôi mắt to và thần thái rất giống mẹ.
Nói về cuộc sống không showbiz suốt hơn 1 năm qua, nữ ca sĩ Maya chia sẻ: "Trong quãng thời gian qua, tôi dành phần lớn để đi lễ. Tôi làm điều này vì mong muốn tìm sự bình an và cũng làm điều đó cho bản mệnh của mình. Sau khi đã lo xong xuôi việc đó rồi nên quyết định trở lại với con đường nghệ thuật.
Bên cạnh đó tôi muốn có cuộc sống tĩnh lặng để chăm sóc cho gia đình và con cái nhiều hơn. Tôi cũng trở ra Hà Nội sống cùng gia đình. Ở đây, mật độ công việc ít đi, tôi có nhiều thời gian cảm nhận cuộc sống, và lan toả để cả gia đình có thể cùng tận hưởng những khoảnh khắc đó".
Nói đến cô con gái nhỏ, mọi sự tập trung lại đổ dồn về cuộc sống riêng của Maya khi cô từng thừa nhận quãng thời gian một mình sang Mỹ để sinh con. Giải thích cho những lời đồn thổi về việc làm mẹ đơn thân cô nói: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi con đã bắt đầu lớn và hoàn toàn có thể chia sẻ cuộc sống như 2 người bạn.
Tôi là người sống đơn giản không phải là người thích bon chen tạo ra sóng gió nhưng đôi khi trong cuộc sống có những điều ập đến và tôi luôn bình thản đón nhận. Cho đến giờ tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định đó vì không ai chọn được cho mình cuộc sống hoàn mỹ cả. Khi tôi sang nước ngoài sinh con, vô tình qua những cuộc gặp gỡ tại nơi đất khách quê người tôi được nhiều người yêu mến và giúp đỡ như một cơ duyên".
Về mối quan hệ với bố con gái, cô không ngần ngại trải lòng: "Hiện tại tôi và bố của con gái vẫn giữ mối quan hệ đúng mực của 2 người làm cha làm mẹ và có trách nhiệm với Bồ Câu. Còn câu chuyện cũ đã qua tôi không muốn nhắc lại nó đã là quá khứ vì giờ đây ai cũng có cuộc sống riêng".
Theo Đoàn Hòa/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)