Đại gia Lê Ân: Không phải gái trinh, dứt khoát không cưới

Google News


"Cô nào đã lang chạ rồi thì tôi không lấy, đã đến với tôi phải như một tờ giấy trắng..." - Đại gia Lê Ân khẳng định.

"Cô nào đã lang chạ rồi thì tôi không lấy, đã đến với tôi phải như một tờ giấy trắng..." - Đại gia Lê Ân khẳng định.

- Gần đây, có quá nhiều chuyện đau lòng xảy ra liên quan đến trinh tiết, vợ tìm gái trinh để đền bù cho chồng vì trót trao thân cho người yêu trước; đại gia dính vòng lao lý vì mua trinh bé gái để lấy đỏ, ra tay sát hại người yêu vì cô gái muốn giữ cái ngàn vàng... Trinh tiết là gì mà có quá nhiều chuyện đắng lòng liên quan đến nó vậy?
 
- Tôi là người có đạo. Tôi thấy bây giờ xã hội hầm bà lằng dữ lắm, tôi ngại cho nên mười mấy năm tôi có lấy vợ được đâu. Tôi may mắn có người vợ thuộc gia đình đàng hoàng nên mới dám cưới.
Trước khi cưới tôi cũng phỏng vấn vợ tôi hẳn hoi: có bồ bịch hay không, hợp mặt hay không, tôi tìm hiểu rồi mới cưới.

Mọi người cũng thấy vợ chồng tôi lấy nhau đàng hoàng, làm ăn, rồi đi lo cho xã hội, cho cộng đồng.
 Đại gia Lê Ân trong ngày cưới vợ trẻ Mai Mai
Đại gia Lê Ân trong ngày cưới vợ trẻ Mai Mai
- Ông nhìn nhận như thế nào về trinh tiết người phụ nữ? Theo ông, ngày nay trinh tiết có còn là một thước đo về phẩm hạnh người phụ nữ? Khi lấy vợ, ông có đặt nặng vấn đề đó hay không?
 
- Nếu vợ tôi hiện nay, Mai Mai không còn con gái thì không bao giờ tôi cưới. Dứt khoát là như vậy. Tất cả những người vợ mà tôi cưới, chỉ duy nhất có bà Lê Ngọc Lan là không còn con gái. Có với nhau 3 mặt con tôi mới làm hôn thú với bà ấy. Tôi sống với bà ấy trong thời kỳ chiến tranh. Tôi là đàn ông nên chơi cho vui thôi, không may dính con. Dù bà ấy không còn trinh trắng trước khi đến với tôi nhưng tôi vẫn tha thứ.

Thế nhưng khi chung sống rồi, người ta vẫn đổi trắng thay đen, làm cuộc đời của tôi xuống dốc, nếu tôi không bản lĩnh thì tôi đi xuống địa phủ rồi. Từ đó tôi có kinh nghiệm là cô nào đã lang chạ rồi thì tôi không lấy, đã đến với tôi phải như một tờ giấy trắng. (Cười lớn).
 
- Có nghĩa nếu một cô gái không còn trinh thì hẳn đó không phải gái ngoan và có thể là một người vợ hư hỏng?
 
- Đúng rồi. Nếu người con gái không còn trong trắng nữa nhưng biết ăn năn, biết sống một cách đàng hoàng thì mọi việc tốt đẹp hết.
Ngược lại, để sứt mẻ một chút xíu thôi thì lòng tự ái của người đàn ông, cái mất mát của người đàn ông sẽ dấy lên, dễ đi đến chỗ ẩu đả và rời xa nhau.
 
- Nhiều người cho rằng khi làm ăn phải tránh xa đàn bà bởi dễ bị phiền phức, đen đủi. Vậy tại sao lại có hiện tượng các đại gia vung tiền mua trinh để lấy đỏ? Là một đại gia có tiếng, ông nhìn nhận hiện tượng này như thế nào?
 
- Mỗi người có một thú vui riêng. Khi nghèo thì thôi, nhưng khi có tiền người ta đi kiếm chân dài, hoa hậu, có người kiếm cô gái còn trinh, còn với tôi như thế là tội lỗi. Tôi là người có đạo, tôi không thích mấy cái đó. Dứt khoát mấy chuyện đó không dính đến tôi. Tôi cho rằng đại gia nào đi mua vui bằng những cô gái còn trinh thì đó là xui chứ không phải hên. Phá đời con người ta rồi thì mình xui thêm chứ có hên gì đâu, trước sau cũng tù tội mà thôi.
 
- Ở vào cái tuổi thất thập cổ lai hy, ông thấy quan niệm về chữ trinh thời nay và thời xưa khác nhau như thế nào?
 
- Ngày xưa chữ trinh quan trọng lắm. Một người con gái chưa chồng mà có con sẽ bị một hình phạt khủng khiếp, bị tứ mã phanh thây chứ không đơn giản như bây giờ.

Bây giờ đời sống khác rồi. Người đàn ông cũng khác, họ dễ tha thứ nhưng tha thứ được hay không còn tùy thuộc vào người đàn bà đó. Ví dụ người đàn bà không còn trinh trắng khi lập gia đình rồi vẫn đứng núi này trông núi nọ thì không thể chấp nhận được.

Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Trên thế giới có nước đàn bà khi ra đường phải bịt mặt để đàn ông không nhìn thấy mặt.

Nước mình giờ văn minh rồi, chứ hồi xưa ông bà mình rất nghiêm khắc về chuyện môn đăng hộ đối, trinh tiết người con gái khi cưới, còn bây giờ là thời mới, quan niệm mỗi thời mỗi khác. Về mặt xã hội tôi không có ý kiến gì nhưng đối với bản thân tôi, thì tôi không đồng tình.

Nhưng nếu bản thân người con gái không còn trinh trắng với người con trai họ yêu, nếu tha thứ được cho nhau và thương nhau thật thì hãy đến với nhau, còn giả dối thì không nên tới, trước sau cũng đổ vỡ thôi.
 
- Như thế có công bằng với người phụ nữ không khi người đàn ông có thể quan hệ với nhiều người phụ nữ nhưng người phụ nữ không còn trinh trắng nữa thì lại rất khó có được hạnh phúc mới?
 
- Xã hội mà, mỗi một người một cá tính, một tư duy như 5 ngón tay còn có ngón ngắn, ngón dài. Đây là tôi nói là cá tính của tôi, cá biệt của tôi, không nói ai khác. Chứ con tôi nó cũng lấy vợ vớ vẩn mà tôi đâu có cản được. Tất nhiên là tôi không chấp nhận.

Từ nhỏ tới lớn tôi sống trong gia đình dù nghèo nhưng đạo đức. Mẹ tôi về nhà chồng, ngủ tới sáng mới biết mặt chồng mình. Tôi với Mai Mai cũng vậy, quen nhau trong một thời gian ngắn nhưng khi cưới nhau được hai bên cha mẹ đứng ra dạm ngõ, cho cưới đàng hoàng và sống thật hạnh phúc.
Nếu người phụ nữ đẻ con thì họ sẽ đau. Cái đau đó là xé thịt của mình ra để đứa con ra đời. Đứa con bất hiếu thì gia đình mất hạnh phúc, bản thân người mẹ rất đau khổ rồi có thể ảnh hưởng tới xã hội. Tôi có một đứa con bất hiếu nên tôi biết mà. Đứa con hư đó là nỗi đau đớn nhất của người mẹ.

Người đàn ông cũng vậy thôi, cưới một người con gái về nếu còn nguyên vẹn, người ta ăn ở với nhau lần đầu, người ta chia sẻ cái đau đớn cho nhau. Và cái đau đớn đó người đàn ông sẽ ghi nhận, mình làm ảnh hưởng đến thể xác người này cho nên người đàn ông đàng hoàng không bao giờ từ bỏ người vợ đó được.

Ngược lại, người vợ bị đau đớn như vậy cũng sẽ không bao giờ có ý nghĩ bỏ chồng, phàm bất đắc dĩ mới bỏ.

Còn lấy một người không còn trinh trắng thì tất nhiên cô gái ấy không còn gì để mất. Về nhà chồng vui thì ở, buồn thì cô ta có thể đi, hạnh phúc không bền vững.

Nó cũng giống như chuyện sống thử, sống thật bây giờ. Tôi có một người bạn gái, cô ấy khẳng định sống thử là sống vô trách nhiệm, là tệ nạn xã hội và không đạo đức. Tôi đồng ý với quan điểm đó. Lập trường của người con gái phải được khẳng định như thế. Còn cái bất đắc dĩ là tính sau.

Người ta nói rằng lấy đĩ làm vợ chứ không phải lấy vợ làm đĩ. Cho nên cái ngoan hiền, cái đạo đức là khác.

- Xin cảm ơn ông!

(Theo Phụ nữ Đời sống)
[links()]

Bình luận(34)

Minh Hiền

Tép

Báo chí bây giờ lá cải thật,
Việc nước, việc dân đầy rẫy những chuyện cần đến bái chí thì Câm như hến
Đăng toàn chuyện vớ vẩn, quá rẻ tiền.

Minh Hiền

maphongba

ông thử nhìn lại xem chính bản thân ông bị "mất trinh" mấy lần rồi? mà ông bảo ông "lấy trinh" người ta rồi thì ông không bao giờ bỏ, trong khi đó ông đã có mấy bà vợ rồi? Tôi nghĩ ông chỉ coi người phụ nữ như đồ chơi của ông thôi!

Minh Hiền

Nguyễn Hòa Bình

Phóng viên chri nghĩ được có vậy sao?Những chiến sĩ ngoài Trường Sa đọc xong sẽ nghĩ thế nào?Ông già kia cố thêm được một vợ,rồi chết cũng có để lại gì cho đời không?Mà ông ấy có tiền thì mặc ông ấy,sao bản báo phải la liếm những chỗ kín ấy của người ta.

Minh Hiền

Thắng

Nhảm nhí và lố bịch.

Minh Hiền

Ấn

Cưới được vợ bé tưởng giỏi lắm ấy. Có bằng cái lão vừa chết vì bị 6 vợ cưỡng bức ko mà í kiến?

Mở mồm ra là giở giọng dạy đời. Nó chỉ yêu tiền của ông thôi. Thử nghèo xem nó có lấy không?

Minh Hiền

Hùng Việt

Ôi ông Lê ân ơi, sắp xuống lỗ rồi còn sức đâu mà chiến đấu với vợ trẻ, mà cô vợ trẻ của ông cũng chỉ chờ cho ông xuống lỗ nhanh để mà hưởng tài sản kếch xù của ông thôi.....chỉ sướng cho mấy thằng trẻ sau này được hưởng cả cô vợ trẻ của ông đã có chút kinh nghiệm lại có sẵn tiền ...thế là chỉ việc chơi rồi nằm...sướng nhá.

Minh Hiền

Hoàng

Đúng là trọc phú...,nhảm nhí !

Minh Hiền

Thanh Tuấn

Ông đại gia này già quá rồi mà khoái gái tơ, đúng là mất nết. Phát biểu tào lao để cho con cháu nó cười... mà chắc ông này làm gì có con cháu nhỉ.

Minh Hiền

Mr. Thủy

Loại người mà nói xấu người đã từng đầu ấp vai kề, và có với nhau mấy mặt con ... là loại chẳng ra gì. Ngay từ câu nói "Tôi là đàn ông nên chơi cho vui thôi, không may dính con" là thấy được bản chất chẳng ra gì ông này.

Tưởng giàu là hay ư? Tiền đến với con người ta bằng rất nhiều con đường. Ông đừng vội tự hào với cái mác "đại gia". Nghe ông nói cô Mai Mai cũng rất ngoan hiền và nết na !? Hy vọng, mai này ông "xuống chó" thì cô Mai Mai vẫn bên cạnh chăm sóc ông như cái nết na mà ông đang quảng cáo.

Minh Hiền

Long

Lão này đi lên nhờ vợ cũ mà giờ lại xem vợ cũ chẳng ra gì, phì báng bà ấy trên báo. Đúng là loại làm giàu từ đàn bà.

Minh Hiền

Khùng nhất trên quả đất

Đọc xong bài này... mà thấy ghét cái ông này quá. Cậy ta đây. Cơ mà ông bà ta có câu "Không ai giàu ba họ. Không ai khó ba đời" cận thận đời sau, con cháu ông ta đi bán vé số.

Minh Hiền

mệt

đọc xong thấy mệt! chán chẳng muốn nói....

Minh Hiền

Có tý tiền chảnh. vô trách nhiệm mà làm như ta đây đàn hoàn lắm.

Minh Hiền

Trinh

Ông này cứ tưởng ông khôn, ai dè cô Mai Mai kia và gia đình còn khôn hơn! Có yêu đương, sét đánh gì đâu? Chẳng qua tính toán hết. Cô ta đang đi xin việc, bất quá đi làm mỗi tháng được mươi triệu. Rồi lại làm vợ 1 gã trai trẻ và cùng vật lộn trong cuộc sống. Đằng này tự dưng được mua ô tô, được cưới, được làm bà chủ - chả lấy vội thì KHÔNG hay sao? Đã toan tính thì không có TÌNH YÊU. Đã yêu thì không TOAN TÍNH. Mà tình yêu này mới ba bảy hai mốt ngày đã cưới vội thế làm gì có thử thách mà biết cô này yêu thật hay không, mà dám mạnh mồm thế nhở? Cứ cho ông này trắng tay, vào tù ra tội mới biết cô này có yêu thật ông???

Minh Hiền

Eesmeralda

Trời ơi PV này chắc ngâm tiền rồi đi phỏng vấn ông Nội này đây mà. Có tiền rồi đi mua Trinh cho rằng ta đây cưới vợ một cách danh chính ngôn thuận đây mà, Đọc xong thấy mắc ttime mà mắc ói we' đi.

Minh Hiền

Vũ Khánh Lan

Một ông già nhiều tiền, có học, nhưng phát biểu vô văn hóa và bất nhân. Ông ta không xấu hổ về quá khứ của ông ta, lẽ ra ông ta còn ngồi tù, nhưng đời đã nhân đạo với ông mà ông ta không nhận ra để có một suy nghĩ có tình người về phụ nữ. Có lẽ ông ta chỉ coi phụ nữ là đồ chơi, nên ông ta mới phát ngôn như vậy. Thật bất hạnh cho tất cả những người phụ nữ làm vợ (thực ra là đồ chơi) của ông ta. Không hiểu sao Mai Mai lại chấp nhận đánh cược cả số phận mình vào một ông già bất nhân như vậy. hãy tỉnh táo khi đánh giá những hành vi của ông ta với các vợi cũ, để tránh một thảm họa sẽ xảy ra với mình, Mai Mai à! Tôi rất mong Ban biên tập tập hợp tất cả các comment của bạn đọc đăng trong mục này để gửi đến ông ta - Lê Ân, một người nhiều tiền nhưng vô văn hóa.

Minh Hiền

hvxuan

Cụ này lâp quỹ tín dụng giấu được cục vàng lớn ra tù làm đại gia cưới.... chút chắt

Minh Hiền

nguyen van thuan

Ong Le An nay tham lam nhung lam ra ve dao duc,. Thu hoi co bao nhieu nguoi dong y voi ong?Vi co tien nen ong chi co the lam bay thoi chu dut khoat ko the noi dung duoc. Bay ba het suc.

Minh Hiền

nguyen

Cậy có tiền lên mạng dương oai ta đây lắm vợ nhiều tiền! Trên đời này kẻ có tiền thì mua được nhiều thứ kể cả tình, nhưng người có tri thức mới được người đời tôn trọng! Hạng người như ông, ham chơi, hám gái thế hệ sau người ta phỉ báng thôi...Lên báo phơi mặt ra làm gì cho xấu hổ!!!

Minh Hiền

huynh huynh

Thang cha gia...''dich'' nay cung '''ha'm gai thay ba...con noi la may vo truoc bo ..cung dung thoi nhin guong mat cua dai gia le an khong co ''hau'' cho nen may ba vo truoc bo thi phai do gia mat net cuoi vo giong nhu ''chau ngoai cua minh...

Minh Hiền

huynh huynh

Thang cha gia...''dich'' nay cung '''ha'm gai thay ba...con noi la may vo truoc bo ..cung dung thoi nhin guong mat cua dai gia le an khong co ''hau'' cho nen may ba vo truoc bo thi phai do gia mat net cuoi vo giong nhu ''chau ngoai cua minh...

Minh Hiền

Giai Tân

Lão già này thối thật. Sống thì bẩn thỉu, giàu có mà vẫn kiện đòi đất đòi nhà của vợ cũ. Có tiền thì lấy vợ mới, vợ trẻ cũng chẳng sao, nhưng việc gì mà phải mang cái màng trinh của vợ ra khoe? Hết chuyện rồi sao? Thời bây giờ chỉ 2 triệu VNĐ là vợ lão lại có màng trinh mới cóng để lấy Giai tân, lão có biết không? Bớt cái mồm lại đi. Càng già càng nhảm nhí nhố nhăng !

Minh Hiền

duonghanchau

Ngu mà luôn chứng tỏ mình nguy hiểm. Tỷ phú người ta đem cả khối tài sản ra từ thiện giúp đời còn khiêm tốn còn tên này chỉ giàu xổi, xuất thân bần hàn nghèo cả tri thức kể cả lúc giàu có.
Thấy đáng thương cho anh già mà ham tới 4,5 vợ mà lãi đòi 'Vơ phải như tờ giấy trắng'

Minh Hiền

Chim

Dai gia gi ma chui vo minh that that hoc

Minh Hiền

Bong

de nghi dung dua tin ve cai ong Le An nay. Boi le ong ta cha co gi de noi ca, neu khong phai la dang quang cao khong cong cho ong ay. Toi co cam giac bao chi gio day khong biet thu hut doc gia bang cach nao danh mang nhung chuyen nham nhi nhung giat gan de cau khach. Thuc ra day la cach nhanh nhat de doc gia quay lung lai voi minh.

Minh Hiền

người Sài Gòn.

Chỉ có thể phát biểu: nhảm nhí.

Minh Hiền

Hoàng Xuân

Tui thấy ông Lê Ân nào cũng thế; Cứ tưởng thế là hay, chết đến nơi rùi, vui 1 tí thì thông cảm, chứ vậy thì có hay đâu ông già khootstowvis ạ! Chào ông!

Minh Hiền

nguyễn bá trực

không biết phóng viên hay nhà báo nào phỏng vấn lão già này vậy? Chẳng có một chút gì là văn hóa, bài báo sặc mùi kim tiền

Minh Hiền

Giời Ơi

 Nói thật nhé, chơi trống bỏi xưa nay đâu có gì lạ. Cha ông mình còn đủ liêm sỉ để giấu đi. Bây giờ Lê Ân hơn tiền nên có thể công khai chuyện này. Nhưng nếu là một đàn bà chính trực thì MAI Mai không nên rầm rộ làm gì. Em còn cả một tương lai dằng dặc sau LÂ .

Minh Hiền

Tom

PV này thật rỗi hơi, mà tay đại gia thì càng rỗi hơi.
Sao ko ôm vợ trẻ lại đi giảng về trinh với đạo đức?

Minh Hiền

trinh van tuy

That la lo bich cho cuoc song thieu dao duc cua qua mot so bai bao,thinh thoang,toi doc duoc,neu doc nhieu chac toi phai
non mua.Dat nuoc dang gap kho khan ,xin bit mom lai.dung co tao guong xau cho the he mai sau.
Hum chet de da ,nguoi ta chet de tieng.
Nen giu tu cach .

Minh Hiền

Thao nguyen

Ong Le An nay la lao gia co quai, dang ghet qua

Minh Hiền

mymy

lão già ti tiện. Lão nổ có 15 ngàn tỉ, hay phóng đại con số đó lên 100 lần trong khi đang nợ nần tùm lum, giật gấu vá vai ở đâu đó. Nếu lão giàu thế, tại sao lại đi cướp lại căn nhà con máu mủ của lão đang sống cùng vợ cũ lão??? Lão muốn đẩy vợ lão ra đường lão mới vui chăng?? Già mà bất nhân, coi phụ nữ như đồ chơi của lão. Gái hư, gái thối, mặt lưỡi cày và ham tiền như ả Mai Mai mới lấy lão, người tử tế có mà ném cho lão cái dép vào mặt.

Minh Hiền

Nguyen Thi Phuong Thảo

ông gần xuông lỗ rồi, đừng có vẻ Ta đây nữ để người đời họ ghét. Cô vơ trẻ kia cũng chẳng phải là người tử tế gì đâu. thật đáng ghét.