Amarna Princess (Công chúa Amarna) là một bức tượng được tạo ra bởi thợ
rèn người Anh Shaun Greenhalgh theo phong cách của nghệ thuật Ai Cập cổ
đại. Bức tượng được bán với giá 661.000 USD cho Bảo tàng Bolton ở miền Bắc nước
Anh vào năm 2003. Bức tượng được xác nhận là một kiệt tác 3.300 tuổi
bởi các nhà đấu giá của Christie và Bảo tàng Anh. Tuy nhiên sau đó, người ta đã phát hiện ra bức tượng là hàng giả và kẻ làm giả đã bị kết án gần 5 năm tù giam.
Nam
diễn viên phụ xuất sắc Steve Martin cũng chính là
một nhà sưu tập nghệ thuật hội họa. Năm 2004, ông đã bỏ ra 900.000 USD
để mua một bức tranh được vẽ năm 1915 của nghệ sĩ Hà Lan Heinrich
Campendonk có tên gọi là "Landscape with Horses” (Phong cảnh với những
con ngựa ). Tuy nhiên, sau đó các chuyên gia cũng phát hiện ra bức tranh
thực chất là hàng giả. Họa sĩ người Đức Wolfgang Beltracchi, người thừa
nhận đạo lại tác phẩm trên đã bị kết án 6 năm tù vào năm 2011.
Han
van Meegeren là một nghệ sĩ người Hà Lan giả mạo một bức tranh của
Johannes Vermeer. Ông đã tạo ra một tác phẩm được gọi là "Christ and the
Disciples at Emmaus" (Chúa Kitô và các môn đệ ở Emmaus). Bức tranh này
được bán cho triển lãm Boijmans của Rotterdam (Hà Lan) với giá 6 triệu
USD. Bảo tàng Brooklyn (Mỹ) là nơi lưu giữ một bộ sưu tập lớn
các cổ vật Ai Cập. Nơi đây đã trở thành chủ đề tranh cãi trong năm 2008
khi họ tiết lộ rằng 10 trong 30 tác phẩm điêu khắc Coptic (tiếng cổ Ai Cập) đều
là đồ giả mạo. Hiện, thủ phạm làm giả vẫn chưa được tìm ra.
Hơn
4 thế kỷ sau cái chết của danh họa người Italy Sandro Botticelli, bức
"Madonna of the Veil" xuất hiện và được cho là bút tích của danh họa này từ thế kỷ 15. Tuy nhiên, cựu giám đốc Triển lãm quốc gia nước Anh
Kenneth Clark đã hoài nghi về nguồn gốc của bức tranh, tiếp tục điều tra
và phát hiện ra bức tranh là giả mạo. Năm 1796, người ta
cho rằng “Vortigern và Rowena” là một vở kịch được viết bởi William
Shakespeare. Tuy nhiên trên thực tế, vở kịch là giả mạo do một người Ireland
viết. Wilma Frances Mirror là một nhà văn đã giả mạo thư tình
(Lincoln Lover) giữa Tổng thống Abraham Lincoln và Ann Rutledge - phụ nữ
được tin là người tình đầu tiên của ông Lincoln. Mirror đã được trả
1.500 USD (tương đương hơn 20.000 USD ngày nay) cho loạt thư giả mạo
trên.
Năm 2007, Thượng nghị sĩ Marcello Dell'Utri của Italy
tuyên bố rằng nhật ký của nhà cựu độc tài Benito Mussolini đã được tìm
thấy. Ông nói rằng chúng đã được xác minh bởi một chuyên gia về chữ viết
tay. Song chỉ vài ngày sau đó, tờ tin tức hàng tuần Italy L'Espresso đã
tuyên bố cuốn nhật ký là giả. Năm 1983, nhà xuất bản sách Đức
Stern đã tuyên bố sẽ cho ra mắt phiên bản đầu tiên về cuốn nhật ký của
Adolf Hitler. Cuốn nhật ký được trả giá gần 5 triệu USD bởi nhà lịch sử
người Anh Lord Dacre. Tuy nhiên, một chuyên gia đã chỉ ra rằng keo giấy, và
mực in được sử dụng trong cuốn nhật ký vẫn chưa hề xuất hiện ở thời
Hitler. Đó là một món hàng giả được trả giá khá cao. Tatiana
Khan là chủ sở hữu của triển lãm Chateau Allegre ở Los Angeles (Mỹ). Cô
đã bán được bức tranh của danh họa Picasso vẽ năm 1901 có tên "Người
phụ nữ đội mũ xanh" với giá 2 triệu USD. Tuy nhiên, sau đó bức tranh đã
bị phát hiện là hàng giả và Khan cũng thừa nhận rằng cô đã trả cho một nhà
phục chế tranh 1.000 USD để tạo ra bức họa "nhái". Khan đã bị kết án 5 năm quản
chế.
Amarna Princess (Công chúa Amarna) là một bức tượng được tạo ra bởi thợ
rèn người Anh Shaun Greenhalgh theo phong cách của nghệ thuật Ai Cập cổ
đại. Bức tượng được bán với giá 661.000 USD cho Bảo tàng Bolton ở miền Bắc nước
Anh vào năm 2003. Bức tượng được xác nhận là một kiệt tác 3.300 tuổi
bởi các nhà đấu giá của Christie và Bảo tàng Anh. Tuy nhiên sau đó, người ta đã phát hiện ra bức tượng là hàng giả và kẻ làm giả đã bị kết án gần 5 năm tù giam.
Nam
diễn viên phụ xuất sắc Steve Martin cũng chính là
một nhà sưu tập nghệ thuật hội họa. Năm 2004, ông đã bỏ ra 900.000 USD
để mua một bức tranh được vẽ năm 1915 của nghệ sĩ Hà Lan Heinrich
Campendonk có tên gọi là "Landscape with Horses” (Phong cảnh với những
con ngựa ). Tuy nhiên, sau đó các chuyên gia cũng phát hiện ra bức tranh
thực chất là hàng giả. Họa sĩ người Đức Wolfgang Beltracchi, người thừa
nhận đạo lại tác phẩm trên đã bị kết án 6 năm tù vào năm 2011.
Han
van Meegeren là một nghệ sĩ người Hà Lan giả mạo một bức tranh của
Johannes Vermeer. Ông đã tạo ra một tác phẩm được gọi là "Christ and the
Disciples at Emmaus" (Chúa Kitô và các môn đệ ở Emmaus). Bức tranh này
được bán cho triển lãm Boijmans của Rotterdam (Hà Lan) với giá 6 triệu
USD.
Bảo tàng Brooklyn (Mỹ) là nơi lưu giữ một bộ sưu tập lớn
các cổ vật Ai Cập. Nơi đây đã trở thành chủ đề tranh cãi trong năm 2008
khi họ tiết lộ rằng 10 trong 30 tác phẩm điêu khắc Coptic (tiếng cổ Ai Cập) đều
là đồ giả mạo. Hiện, thủ phạm làm giả vẫn chưa được tìm ra.
Hơn
4 thế kỷ sau cái chết của danh họa người Italy Sandro Botticelli, bức
"Madonna of the Veil" xuất hiện và được cho là bút tích của danh họa này từ thế kỷ 15. Tuy nhiên, cựu giám đốc Triển lãm quốc gia nước Anh
Kenneth Clark đã hoài nghi về nguồn gốc của bức tranh, tiếp tục điều tra
và phát hiện ra bức tranh là giả mạo.
Năm 1796, người ta
cho rằng “Vortigern và Rowena” là một vở kịch được viết bởi William
Shakespeare. Tuy nhiên trên thực tế, vở kịch là giả mạo do một người Ireland
viết.
Wilma Frances Mirror là một nhà văn đã giả mạo thư tình
(Lincoln Lover) giữa Tổng thống Abraham Lincoln và Ann Rutledge - phụ nữ
được tin là người tình đầu tiên của ông Lincoln. Mirror đã được trả
1.500 USD (tương đương hơn 20.000 USD ngày nay) cho loạt thư giả mạo
trên.
Năm 2007, Thượng nghị sĩ Marcello Dell'Utri của Italy
tuyên bố rằng nhật ký của nhà cựu độc tài Benito Mussolini đã được tìm
thấy. Ông nói rằng chúng đã được xác minh bởi một chuyên gia về chữ viết
tay. Song chỉ vài ngày sau đó, tờ tin tức hàng tuần Italy L'Espresso đã
tuyên bố cuốn nhật ký là giả.
Năm 1983, nhà xuất bản sách Đức
Stern đã tuyên bố sẽ cho ra mắt phiên bản đầu tiên về cuốn nhật ký của
Adolf Hitler. Cuốn nhật ký được trả giá gần 5 triệu USD bởi nhà lịch sử
người Anh Lord Dacre. Tuy nhiên, một chuyên gia đã chỉ ra rằng keo giấy, và
mực in được sử dụng trong cuốn nhật ký vẫn chưa hề xuất hiện ở thời
Hitler. Đó là một món hàng giả được trả giá khá cao.
Tatiana
Khan là chủ sở hữu của triển lãm Chateau Allegre ở Los Angeles (Mỹ). Cô
đã bán được bức tranh của danh họa Picasso vẽ năm 1901 có tên "Người
phụ nữ đội mũ xanh" với giá 2 triệu USD. Tuy nhiên, sau đó bức tranh đã
bị phát hiện là hàng giả và Khan cũng thừa nhận rằng cô đã trả cho một nhà
phục chế tranh 1.000 USD để tạo ra bức họa "nhái". Khan đã bị kết án 5 năm quản
chế.