Nụ cười trong sáng thiên thần của em bé tỉnh Thái Bình. Em bé sống với mẹ ở nhà giao tế thôn Đông Phong.
Em bé chăn trâu với nét mặt trong sáng, tươi cười ở vùng giải phóng.
Những nữ thanh niên trên công trường làm thủy lợi tại Thái Bình.
Các em nhỏ từ thành thị sơ tán về nông thôn học tập. Các em ở Nhà trẻ Hồng Dương khi miền Bắc bị ném bom bắn phá.
Trường học trong nhà dân ở thôn Hồng Dương, cách Hà Nội 30 cây số. Học sinh cũng phân tán thành từng nhóm nhỏ. Ngoài sân có hầm trú ẩn.
Niềm vui của người mẹ khi tắm cho con yêu ngoài trời.
Không dùng nhiều thuốc trừ sâu, kênh mương ở miền Bắc Việt Nam có rất nhiều cá. Các em bé này thật hạnh phúc khi được sống ở nơi thiên nhiên được bảo vệ.
Đi bắt cá cũng là một thú vui của thiếu niên miền Bắc Việt Nam. Cá tép khô với nước mắm, thế là đã có một món ăn ngon lành.
Bố đi chiến đấu, mẹ đi sản xuất. Các cháu bé được chăm nom chu đáo trong nhà trẻ của hợp tác xã.
Ba tháng sau khi Sài Gòn được giải phóng, khắp nơi còn in dấu vết của những trận chiến đấu ác liệt. Đồng ruộng bị bỏ hoang, vườn xơ xác, ruộng nương biến thành căn cứ Mỹ vẫn còn nguyên. Đó đây, có những trẻ em gánh những vỏ đạn Mỹ về nhà, những người nông dân đốt cỏ, cuốc nương, phục hồi sản xuất. Để có được những ngày này, nhân dân Việt Nam đã phải mất 30 năm.
Tiếng đọc bài trong trẻo của các em học sinh vang lên trong khung cảnh hòa bình.
Cô bé mậu dịch bán hàng ở chiếc quầy nhỏ ở gần khách sạn Thống Nhất.
Các em nhỏ trong khu nhà tập thể Hai Bà Trưng.
Được cắp sách tới trường trong không khí không còn tiếng súng đe dọa là một niềm vui lớn của các em nhỏ Việt Nam.
Ảnh chụp lại từ tập ảnh “Chiến tranh giải phóng Việt Nam” của I-si-ca-oa Bun-dô.
Nụ cười trong sáng thiên thần của em bé tỉnh Thái Bình. Em bé sống với mẹ ở nhà giao tế thôn Đông Phong.
Em bé chăn trâu với nét mặt trong sáng, tươi cười ở vùng giải phóng.
Những nữ thanh niên trên công trường làm thủy lợi tại Thái Bình.
Các em nhỏ từ thành thị sơ tán về nông thôn học tập. Các em ở Nhà trẻ Hồng Dương khi miền Bắc bị ném bom bắn phá.
Trường học trong nhà dân ở thôn Hồng Dương, cách Hà Nội 30 cây số. Học sinh cũng phân tán thành từng nhóm nhỏ. Ngoài sân có hầm trú ẩn.
Niềm vui của người mẹ khi tắm cho con yêu ngoài trời.
Không dùng nhiều thuốc trừ sâu, kênh mương ở miền Bắc Việt Nam có rất nhiều cá. Các em bé này thật hạnh phúc khi được sống ở nơi thiên nhiên được bảo vệ.
Đi bắt cá cũng là một thú vui của thiếu niên miền Bắc Việt Nam. Cá tép khô với nước mắm, thế là đã có một món ăn ngon lành.
Bố đi chiến đấu, mẹ đi sản xuất. Các cháu bé được chăm nom chu đáo trong nhà trẻ của hợp tác xã.
Ba tháng sau khi Sài Gòn được giải phóng, khắp nơi còn in dấu vết của những trận chiến đấu ác liệt. Đồng ruộng bị bỏ hoang, vườn xơ xác, ruộng nương biến thành căn cứ Mỹ vẫn còn nguyên. Đó đây, có những trẻ em gánh những vỏ đạn Mỹ về nhà, những người nông dân đốt cỏ, cuốc nương, phục hồi sản xuất. Để có được những ngày này, nhân dân Việt Nam đã phải mất 30 năm.
Tiếng đọc bài trong trẻo của các em học sinh vang lên trong khung cảnh hòa bình.
Cô bé mậu dịch bán hàng ở chiếc quầy nhỏ ở gần khách sạn Thống Nhất.
Các em nhỏ trong khu nhà tập thể Hai Bà Trưng.
Được cắp sách tới trường trong không khí không còn tiếng súng đe dọa là một niềm vui lớn của các em nhỏ Việt Nam.
Ảnh chụp lại từ tập ảnh “Chiến tranh giải phóng Việt Nam” của I-si-ca-oa Bun-dô.