Chuyên gia chụp ảnh cưới Jason Lee, California, Mỹ đã chụp những bức ảnh sinh động và đầy sáng tạo về hai nhóc con của mình. Do mẹ anh Jason bị chẩn đoán mắc chứng u lym phô. Anh lại ở cách xa mẹ, 2 đứa cháu nhỏ luôn bị ốm, cảm lạnh và ho nên anh không thể thường xuyên đưa các con về thăm bà nội. Anh Jason đã bắt đầu viết blog để mẹ anh có thể quan sát những hoạt động thường ngày của gia đình anh, đặc biệt là của 2 nhóc con. Hầu hết những ý tưởng trong các bức ảnh đều là của bé Kristin (8 tuổi) và Kayla (5 tuổi) 2 bé gái vô cùng dễ thương và nghịch ngợm. Biến thành 2 cô bé quàng khăn đỏ đánh đuổi sói già gian ác. Bé khỏe lắm, còn giúp bố làm việc nhà nhé! Hai bé tự gấp và là quần áo cho mình. "Trồng cây"..."Ông già Noel" nhí nhảnh. "Chị chịu thua em rồi" Cùng nhau chơi đùa mỗi ngày. Hai nàng phù thủy đáng yêu trong ngày lễ Halloween.Hai bé mang một đống đồ đi giặt này. Cùng nhau tắm rửa sạch sẽ. Chuẩn bị bữa tối thôi nào! Chúng con yêu ba lắm! Dù đôi lúc chúng con có hơi phá bĩnh ba. Con gà này to quá. Thú vui đọc sách không thể bỏ mỗi ngày. "Người khổng lồ" Bộ ảnh là những khung hình vô cùng sáng tạo và sinh động.
Chuyên gia chụp ảnh cưới Jason Lee, California, Mỹ đã chụp những bức ảnh sinh động và đầy sáng tạo về hai nhóc con của mình.
Do mẹ anh Jason bị chẩn đoán mắc chứng u lym phô. Anh lại ở cách xa mẹ, 2 đứa cháu nhỏ luôn bị ốm, cảm lạnh và ho nên anh không thể thường xuyên đưa các con về thăm bà nội. Anh Jason đã bắt đầu viết blog để mẹ anh có thể quan sát những hoạt động thường ngày của gia đình anh, đặc biệt là của 2 nhóc con.
Hầu hết những ý tưởng trong các bức ảnh đều là của bé Kristin (8 tuổi) và Kayla (5 tuổi)
2 bé gái vô cùng dễ thương và nghịch ngợm.
Biến thành 2 cô bé quàng khăn đỏ đánh đuổi sói già gian ác.
Bé khỏe lắm, còn giúp bố làm việc nhà nhé!
Hai bé tự gấp và là quần áo cho mình.
"Trồng cây"...
"Ông già Noel" nhí nhảnh.
"Chị chịu thua em rồi"
Cùng nhau chơi đùa mỗi ngày.
Hai nàng phù thủy đáng yêu trong ngày lễ Halloween.
Hai bé mang một đống đồ đi giặt này.
Cùng nhau tắm rửa sạch sẽ.
Chuẩn bị bữa tối thôi nào!
Chúng con yêu ba lắm!
Dù đôi lúc chúng con có hơi phá bĩnh ba.
Con gà này to quá.
Thú vui đọc sách không thể bỏ mỗi ngày.
"Người khổng lồ"
Bộ ảnh là những khung hình vô cùng sáng tạo và sinh động.