“Cuộc chiến ném bột mì” được tổ chức ở thành phố duyên hải Galaxidi của Hy Lạp, cách thủ đô Athens 215km về phía Tây. Đây là một trong những lễ hội truyền thống nổi tiếng nhất ở Hy Lạp và nó
thu hút sự tham gia của đông đảo người dân địa phương cũng như du khách
trong và ngoài nước.Lễ hội diễn ra để đánh dấu ngày “Thứ hai thanh sạch”, tức 3 ngày trước
“Lễ Tro”, theo lịch tôn giáo chính thống của Hy Lạp, đồng thời đánh dấu
sự kết thúc của mùa lễ hội. Tiếng rung chuông bò vang lên cũng chính là thời điểm cuộc chiến đã bắt đầu. Hàng tấn bột mì với đầy đủ các màu sắc rực rỡ được những người tham gia lễ hội sử dụng để ném vào nhau. Để
tránh dính bột, họ thường đeo kính, mang mặt nạ, mặc quần áo bằng
nylon, nhưng biện pháp này cũng không mang lại mấy hiệu quả. Mặc dù vậy, họ vẫn rất vui vẻ và hào hứng tham gia.
Người dân địa phương bảo vệ nhà cửa, tàu thuyền
của mình bằng cách bọc những tấm nhựa do lễ hội kéo dài nhiều tiếng
đồng hồ và bột màu dính rất khó chùi rửa sạch. Người ta cho rằng lễ hội có nguồn gốc từ năm 1801 khi người dân địa
phương muốn ăn mừng lễ hội bất chấp sự cấm đoán của đế chế Ottoman cai
trị thời bấy giờ. Ban đầu, họ dùng tro để bôi lên mặt, nhưng sau đó tro được thay bằng bột mì và kết quả là lễ hội ném bột của ngày nay. Hàng tấn bột mì đầy màu sắc bay tứ
tung trong không khí. “Chiến
tranh bột mì” diễn ra ác liệt giữa các nhóm đối thủ trên những con
đường của thành phố Galaxindi, Hy Lạp. Mọi người vẫn vui vẻ nhảy múa dù người dính bết đầy bột màu. Đường phố vương lại vô vàn bột màu.
“Cuộc chiến ném bột mì” được tổ chức ở thành phố duyên hải Galaxidi của Hy Lạp, cách thủ đô Athens 215km về phía Tây.
Đây là một trong những lễ hội truyền thống nổi tiếng nhất ở Hy Lạp và nó
thu hút sự tham gia của đông đảo người dân địa phương cũng như du khách
trong và ngoài nước.
Lễ hội diễn ra để đánh dấu ngày “Thứ hai thanh sạch”, tức 3 ngày trước
“Lễ Tro”, theo lịch tôn giáo chính thống của Hy Lạp, đồng thời đánh dấu
sự kết thúc của mùa lễ hội.
Tiếng rung chuông bò vang lên cũng chính là thời điểm cuộc chiến đã bắt đầu.
Hàng tấn bột mì với đầy đủ các màu sắc rực rỡ được những người tham gia lễ hội sử dụng để ném vào nhau.
Để
tránh dính bột, họ thường đeo kính, mang mặt nạ, mặc quần áo bằng
nylon, nhưng biện pháp này cũng không mang lại mấy hiệu quả. Mặc dù vậy, họ vẫn rất vui vẻ và hào hứng tham gia.
Người dân địa phương bảo vệ nhà cửa, tàu thuyền
của mình bằng cách bọc những tấm nhựa do lễ hội kéo dài nhiều tiếng
đồng hồ và bột màu dính rất khó chùi rửa sạch.
Người ta cho rằng lễ hội có nguồn gốc từ năm 1801 khi người dân địa
phương muốn ăn mừng lễ hội bất chấp sự cấm đoán của đế chế Ottoman cai
trị thời bấy giờ.
Ban đầu, họ dùng tro để bôi lên mặt, nhưng sau đó tro được thay bằng bột mì và kết quả là lễ hội ném bột của ngày nay. Hàng tấn bột mì đầy màu sắc bay tứ
tung trong không khí.
“Chiến
tranh bột mì” diễn ra ác liệt giữa các nhóm đối thủ trên những con
đường của thành phố Galaxindi, Hy Lạp.
Mọi người vẫn vui vẻ nhảy múa dù người dính bết đầy bột màu.
Đường phố vương lại vô vàn bột màu.